Nhà văn Võ Diệu Thanh
TTO - Một đứa trẻ mới 4-5 tuổi mà đã chơi game thành thạo, tiền chơi game là tiền ăn cắp từ những người tàn tật đi ăn xin và từ thù lao"làm công" cho ngoại...; còn khi xin tiền mà ngoại không cho, trẻ "giận dỗi trả thù bằng cách cắt dây võng".

TTO - Buổi ra mắt sách mới của nhà văn Võ Diệu Thanh được chuyển tải bằng hình thức tọa đàm với chủ đề Nhận diện chính mình giữa thói tật đám đông được đông đảo sinh viên hưởng ứng.

TTO - Buổi tọa đàm mang chủ đề “Nhận diện chính mình giữa thói tật đám đông” sẽ diễn ra vào 9g ngày 6-3 tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhân dịp nhà văn Võ Diệu Thanh ra mắt tập truyện dài Bảng đỏ cho xứ Bìm Bìm.

TTO - Tác phẩm Hoàng tử rơm của Nguyễn Thị Kim Hòa đoạt giải nhất thể loại truyện ngắn Cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi giai đoạn 2013 - 2015 "là một sáng tạo đặc sắc về sự thức tỉnh tình thương yêu và sự đồng cảm".

TTO - Hai nhà văn Võ Diệu Thanh và Nguyễn Thị Kim Hòa vừa gặp gỡ bạn đọc TP.HCM trong chương trình book talk “Khi phái đẹp viết văn” tại Nhã Nam thư quán sáng 13-9 với nhiều tâm sự trong nghề.

TTO - Đây là một ý của nhà văn Võ Diệu Thanh chia sẻ nhân buổi ra mắt tập sách thiếu nhi Siêu nhân cua của chị vào sáng 18-7 tại nhà sách Cá Chép, TP.HCM.

TT - Võ Diệu Thanh - tác giả đoạt giải nhì Văn học tuổi 20 lần IV - vừa cho ra mắt tập sách đầu tiên viết cho thiếu nhi mang tên Siêu nhân cua.

TT - Từ khi đoạt giải nhì Văn học tuổi 20 lần 4, hai năm qua, mỗi năm Võ Diệu Thanh đều đặn ra mắt một tập truyện ngắn, tập nào cũng có truyện làm người đọc ám ảnh. Và ai theo dõi bút lực của cô giáo ở An Giang này hẳn sẽ không bất ngờ khi chị lại vừa “chào sân tiểu thuyết” một cách ấn tượng với cuốn sách thứ năm: Lần đầu thấy trăng (NXB Phụ Nữ).
