nhà thuyền
Elizabeth Earle, 34 tuổi, đã sống trên thuyền vài năm nay. Không có thu nhập ổn định, Earle không đủ điều kiện vay thế chấp mua nhà. Nhưng cô thoải mái với cuộc sống lênh đênh sông nước.

Nhiều người sẽ cảm thấy như trở lại tuổi thơ khi bước lên con tàu cướp biển nổi trên mặt nước dành cho khách du lịch ở trọ.

Một người phụ nữ đã chứng minh được rằng bỏ lối sống thông thường có thể hạnh phúc hơn. Hiện tại, cô đang có một cuộc sống trong mơ với gia đình trên chiếc thuyền buồm.

Một người đàn ông ưa mạo hiểm đã tự mình biến chiếc thuyền “đồng nát” gần như không thể sử dụng được thành một ngôi nhà di động bền vững trên mặt nước.

Tình trạng giá nhà tăng cao, và không thể ra nước ngoài trong dịch COVID-19, khiến hàng ngàn người chọn sống trên các nhà thuyền (houseboat) ở Anh.
