nhà rông
TTO - Trong cơn mưa dông, một tia sét đã biến nhà rông trung tâm huyện Đắk Tô (Kon Tum) nổi tiếng trong quần thể du lịch Đắk Tô - Tân Cảnh thành ngọn đuốc khổng lồ, để lại tiếc nuối cho người dân bản địa và du khách.

TT - Trong khi nhạc cụ truyền thống ở nhiều nơi đang bị bỏ quên ở gác bếp, góc nhà rông thì ở làng Kon Klor (TP Kon Tum), một chàng trai Ba Na đã quyết định trở về cùng người Ba Na tập hợp gầy dựng lại đội nhạc dân tộc.

TTO - Trong lúc chơi đùa, một nhóm trẻ dùng quẹt ga châm lửa đốt thử làm nhà rông nguyên bản của làng Yang Kroong, xã Đắk Cấm, Kon Tum cháy dữ dội.

TT - Ngày 15-11, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết nhằm bảo tồn, khôi phục nhà rông truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, UBND huyện đã có chủ trương hỗ trợ các làng xây dựng mới nhà rông truyền thống số tiền 15 triệu đồng mỗi nhà (trước đây là 7 triệu đồng/nhà).

TT - Ở các buôn làng của người Ba Na, Jarai..., nhà rông, nhà cộng đồng được coi là “một thành viên đặc biệt”, nơi diễn ra các nghi lễ gắn liền với sự trưởng thành của một công dân buôn làng. Thế mà giờ đây nhà rông đang bị thương lái “xẻ thịt” trước cơn sốt gỗ trắc.

TT - Là tên triển lãm đang diễn ra tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) nhân dịp tác phẩm Bách khoa thư kẻ nổi loạn được xuất bản bằng tiếng Việt.

TT - Bà Bành Thị Hiền - phó chánh văn phòng UBND TP Kon Tum - vừa cho biết theo thống kê, đến nay trên địa bàn TP Kon Tum có 57/61 làng đồng bào dân tộc thiểu số (Ba Na, Jơ Rai, Xê Đăng...) có nhà rông truyền thống, trong đó 21/57 nhà rông có mái lợp bằng tôn.

TT - Nghe tin nhà rông làng Kontum Kơnâm (P.Thống Nhất, TP Kon Tum) chuẩn bị dỡ mái tranh, thay bằng mái tôn, không chỉ dân trong làng mà các làng lân cận như Kontum Kơpâng, Kon Klo, Kon Wang... đều buồn bã.

TT - Ngày 13-12, UBND huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết việc tu sửa nhà rông văn hóa tại trung tâm thị trấn Đăk Tô, nằm trong khuôn viên di tích lịch sử Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, cơ bản đã hoàn thành để tiếp tục phục vụ việc tham quan của du khách.

TT - “Cháy nhà rông là cháy linh hồn, cháy trái tim người làng” - già làng A Pik chỉ vào tim mình khi nghĩ về chuyện cũ của một năm trước. Cũng niềm day dứt đó, tất cả dân làng Kon Klor, các làng lân cận đã cùng nhau phục dựng một thành tựu văn hóa vùng Tây nguyên.
