nhà ma
'Ảnh tâm lý quá! Biết người yêu sợ ma nên dẫn ma chạy đi cho người yêu bớt sợ', một người xem video hài hước bình luận.

Vụ việc xảy ra trong nhà ma từ năm 2011 đã có phán quyết cuối cùng, tòa án cho rằng cú đá của võ sư đã 'vượt quá giới hạn hành động xuất phát từ nỗi sợ hãi'.

'Chắc tui nghỉ việc luôn quá, đi làm nghề mà bị khách hàng dọa ngược lại thì còn ra thể thống gì nữa!', nhân viên nhà ma said.

Dù được khởi công xây dựng từ năm 2009, tuy nhiên đến nay chỉ một phần dự án khu nhà ở được đưa vào hoạt động, nhiều hạng mục xây dở dang và bỏ hoang phế.

'Nhớ lại hồi đi 9 tầng địa ngục với vợ bị ma dí. Hoảng quá, tui đẩy vợ ra sau rồi chạy thục mạng. Khi về nhà bị bà vợ chửi te tua', một người xem hài hước chia sẻ.

Dân số Nhật ngày càng giảm và già đi khiến đất nước này có khoảng 8,5 triệu akiya - nhà trống, cũ ở nơi hẻo lánh, hay còn gọi 'nhà ma', và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.
