Tag:

nhà hạnh phúc

TT - Sáng 11-7, người thân của 32 em nhỏ tại nhà Hạnh Phúc (H.Bình Chánh, TP.HCM) đã đến đón các em về trước khi nhà Hạnh Phúc ngưng hoạt động (vào ngày 13-7 theo quyết định của UBND TP).

Đưa các em nhỏ nhà Hạnh Phúc
về với người thân

TT - Thời gian qua TP.HCM đã rà soát toàn bộ các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập và cấp phép cho 32 cơ sở, 21 cơ sở vẫn đang được rà soát, nếu đủ điều kiện sẽ cấp phép.

21 cơ sở bảo trợ xã hội đang được rà soát

TT - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm khi trao đổi với Tuổi Trẻ về quyết định của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đóng cửa mái ấm Hạnh Phúc.

Cần quan tâm nguyện vọng của trẻ ở mái ấm Hạnh Phúc

TT - Chấm dứt hoạt động của nhà Hạnh Phúc, hồi gia đối với các trẻ có gia đình, chuyển các trẻ mồ côi vào các cơ sở bảo trợ xã hội do Nhà nước quản lý đúng quy định.

Chính thức yêu cầu chấm dứt hoạt động “nhà Hạnh Phúc”

TT - Xung quanh câu chuyện đề nghị dừng hoạt động “nhà Hạnh Phúc” đang nuôi dưỡng 32 trẻ em thiếu may mắn, Tuổi Trẻ đã phỏng vấn ông Tô Đức - phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - thương binh và xã hội.

Nhà Hạnh Phúc: Giữa chính sách và thực hiện cần linh hoạt

TT - Ngày 30-6, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã gửi văn bản đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ lý do việc chính quyền địa phương yêu cầu dừng hoạt động nhà Hạnh Phúc.

Yêu cầu báo cáo Thủ tướng vụ nhà Hạnh Phúc

TT - Sáng 29-6, các cán bộ ngành bảo trợ xã hội đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Hoàng và chị Ngô Thị Kim Vân - cha mẹ của 32 em nhỏ sống tại nhà Hạnh Phúc.

Ngừng hoạt động Nhà Hạnh Phúc: Các bên liên quan nói gì?

TT - Điểm chung ở đây là cả hai câu chuyện đều cần được sự quan tâm, tổ chức đúng mức và đúng cách của các cơ quan chức năng.

Hai câu chuyện 
- một vấn đề

TT - Bên cạnh nỗi niềm của người lớn, những đứa trẻ vẫn hạnh phúc ở nhà Hạnh Phúc. Và hạnh phúc ấy chỉ còn bảy ngày hạn cuối...

Chuyện buồn ở nhà Hạnh Phúc

TT - Ai cũng biết làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, người mẹ yêu thương con hết lòng, hi sinh cho con vô điều kiện như là một điều tự nhiên, tất yếu.

Tình thương trải rộng đến vô cùng

TT - 1. Mang mấy hộp bánh trung thu và gói kẹo, chúng tôi quay lại “nhà hạnh phúc” (trong bài “Phía sau đô thị Hạnh Phúc”). Một cuộc vui tưng bừng hơn cả mong đợi.

Hạnh phúc khi đến "nhà hạnh phúc"
Xem thêm