Nguyễn Thận
TTO - Thông tin từ gia đình cụ Huỳnh Văn Truyện cho biết cụ Truyện, cha ruột của người tù oan Huỳnh Văn Nén, đã qua đời tại quê nhà (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) ngày 27-10. Cụ Truyện được biết đến là người cha bền bỉ 17 năm trời đi kêu oan cho con.

TT - Chính sự kiên trì và vững tin vào công lý làm cho ông Nguyễn Thận đủ sức khỏe và niềm tin để đi đến cùng việc kêu oan cho ông Huỳnh Văn Nén.

TT - Lý giải việc “vác tù và hàng tổng”, ông Thận nói rằng trước tiên ông là một thầy giáo, đã từng dạy nhiều lớp học trò ở Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận, sau nữa ông là một đảng viên.

TT - Một tháng sau khi được tại ngoại để hầu tra, ông Huỳnh Văn Nén đã đi mổ cườm mắt và hiện tại đôi mắt đã sáng lại.

TT - Nhận được đơn tố cáo của Nguyễn Phúc Thành cũng như lời trăng trối của chị Nguyễn Thị Nhung, ông Nguyễn Thận đã ngược xuôi Nam - Bắc không biết bao lần để tìm luật sư, báo chí và miệt mài nộp đơn... để kêu oan.

TT - Đó là lời khẳng định của anh Nguyễn Phúc Thành, người viết đơn tố cáo hung thủ thật sự giết bà Lê Thị Bông. Người gây ra tội lỗi này là một người anh em “giang hồ” trong nhóm bạn của Thành chứ không phải là Huỳnh Văn Nén.

TT - “Thầy hãy minh oan cho con”. Lời trăng trối của chị Nguyễn Thị Nhung, nghi can đầu tiên, được cho là người chủ mưu trong vụ án vườn điều, chưa bao giờ rời tâm trí ông Thận.

TT - “Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén rơm rớm nước mắt khi nhớ về khoảng thời gian 17 năm tù oan khuất của mình.

TT - Người thầy ấy suốt 17 năm ròng vác đơn đi kêu oan cho gia đình học trò của mình qua hai vụ án vườn điều và vụ giết bà Lê Thị Bông - ông là Nguyễn Thận.
