Nguyễn Kim An
Một chủ nhà ở Quận 10 (TP.HCM) bỗng chốc trở thành F1 sau khi tử tù nhiễm COVID Nguyễn Kim An bất chợt 'ghé thăm', ngồi nói chuyện thân tình, cùng xem TV.

TTO - Khi khống chế, cơ quan chức năng mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang phòng chống dịch cho An thì An vùng vẫy chống đối làm rách đồ bảo hộ. Lực lượng chức năng buộc phải tạm quấn băng keo khống chế, che màn lưới bảo hộ cho An.

TTO - Thiếu tướng Trần Đức Tài, phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết sau khi tử tù Nguyễn Kim An, người đang bị mắc COVID-19, bỏ trốn, Công an TP.HCM đã bắt được tử tù này vào 1h sáng 16-7.

TTO - Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, hành vi của Nguyễn Kim An vì muốn chiếm đoạt tài sản mà giết bạn, ném xuống sông là mất hết nhân tính, cần xử nghiêm.

TTO - Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Kim An khi cho rằng bị cáo đã lạnh lùng chuốc thuốc mê bạn rồi ném xuống sông, nhắn tin cho gia đình đòi chuộc 500 triệu đồng.

TTO - Chiều 21-3, Công an Q.11, TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính T.T.H. (21 tuổi, thường trú P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, tạm trú tại P.2, Q.11) về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

TT - Ngày 14-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đến thời điểm này, nghi phạm Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê quán tỉnh Bình Thuận) vẫn chỉ khai nhận một mình thực hiện hành vi bắt cóc, rồi giết Lưu Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

TT - Ngày 12-3, thiếu tướng Phan Anh Minh - phó giám đốc Công an TP.HCM - đã chủ trì buổi gặp mặt phóng viên các báo đài để thông báo về việc bắt giữ nghi phạm Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê quán tỉnh Bình Thuận).
