người chết
72 giờ sau thảm họa được cho là thời gian vàng để giải cứu các nạn nhân sống sót trong động đất, nhưng số người còn sống được tìm thấy ở Myanmar chỉ đếm trên đầu ngón tay, với dự báo số thương vong còn tăng.

Thống kê đến sáng 13-9, mưa bão số 3 (Yagi), ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... đã làm 336 người chết và mất tích, hơn 200.000 nhà dân thiệt hại, ngập lụt.

Đến cuối ngày 11-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 7 thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất, vẫn còn 11 người mất tích.

Tính đến 6h ngày 11-9, số người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc tăng lên 201 người (143 người chết, 58 người mất tích).

Theo báo cáo nhanh đến 11h trưa ngày 11-9, bão Yagi và hoàn lưu, lũ quét, sạt lở đất, sập cầu làm 155 người chết, 141 người mất tích. So với thời điểm 11h trưa nay đã ghi nhận thêm 4 người chết và mất tích ở Yên Bái.

Tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) xảy ra mưa lũ lớn khiến một người chết do bị lũ cuốn trôi, hai người bị thương do sạt ta luy dương gây sập đổ tường nhà.

Hàng trăm người không có giấy phép chết trong cuộc hành hương đến Mecca năm nay phơi bày thực trạng nhức nhối về các hành vi trục lợi từ sự kiện tôn giáo.

Tính đến ngày 20-6, tổng số người chết trong cuộc hành hương đến thánh địa Mecca (Hajj) đã vượt 1.000 người trong bối cảnh nhiệt độ khu vực lên tới gần 52 độ C.

Một vụ tai nạn lao động xảy ra khi một nhóm thợ ở TP Huế sửa ki ốt khiến bức tường đổ sập làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Mưa lớn trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) gây lũ quét ở xã Liên Minh làm 2 người chết, 4 người mất tích.

Một người ở Phú Yên đã qua đời từ cuối tháng 1-2016 nhưng vẫn được bưu điện chuyển trả lương hưu đều đặn mỗi tháng vào số tài khoản, đến tháng 6-2023 vụ việc mới được phát hiện.
