11/03/2023 14:21 GMT+7

Người trẻ tìm gì trên mạng: Choáng với chợ mua bán 'cái ngàn vàng'

Những cái tên Mua bán trinh, Hội mua bán trinh toàn quốc, Mua bán trinh miền Nam, Hội mua bán trinh Hà Nội... đầy rẫy trên mạng xem đó như là "mặt hàng" có thể mua - bán.

Thông tin mua bán “cái ngàn vàng”, hình ảnh được các cô gái vô tư chia sẻ trên mạng, gửi cho người mua - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thông tin mua bán “cái ngàn vàng”, hình ảnh được các cô gái vô tư chia sẻ trên mạng, gửi cho người mua - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Nói không quá khi những nơi này hoạt động như cái chợ. Người bán đăng tin, người mua vào trả giá, ai có nhu cầu cứ đăng tin. Môi giới một mặt rình rập, tìm cách lôi kéo người bán vào đường dây của mình, còn mặt kia cũng ra sức tìm tòi, kết nối với người mua.

Rầm rộ mua - bán, bán - mua

Việc trở thành thành viên các "chợ" này trên mạng diễn ra nhanh chóng. Hầu như không cần một yêu cầu nào hoặc nếu có cũng không ngoài mục đích dò hỏi khách mua hay bán. Chỉ vài thao tác, chúng tôi đã là thành viên của hàng loạt hội, nhóm kiểu này chốn cõi mạng.

Ở "Hội mua bán trinh toàn quốc", tài khoản K.T vừa đăng: "Em khó khăn muốn bán lần đầu tại Quảng Ngãi ạ". Kéo xuống một nhịp, tài khoản Q.T thẳng thừng: "Em ở Bắc Ninh cần bán trinh". 

Trong "Hội mua bán trinh tiết", tài khoản M.T đưa lên: "Em cần bán zin để trả nợ cho gia đình. Ai thật sự muốn mua inbox cho em thương lượng giá ạ". Còn tài khoản N.Q.V gọn lỏn: "Cần mua", tài khoản D.D cũng vắn gọn: "Cần mua tại Gia Lâm, Hà Nội. Bé nào thực sự inbox"...

Sau mỗi bài đăng mua - bán "cái ngàn vàng", thể nào cũng xuất hiện nhiều tài khoản tự nhận có nhu cầu mua. Trong khi tài khoản bán lúc nào cũng kèm theo lý do gia cảnh khó khăn, nợ nần, cần tiền chữa bệnh gấp! Còn "khách mua" vẫn hay giới thiệu với chức danh doanh nhân, giám đốc mà đa số tài khoản này đều ẩn danh, có khi mới vừa lập vài ngày.

Có khi "ngã giá" qua tin nhắn riêng nhưng nhiều người cũng không ngần ngại ra giá công khai dưới mỗi bài đăng. Mức giá được nhiều tài khoản đưa ra cho "lần đầu" tùy vào tuổi tác nhưng cũng khá chênh lệch, từ 30 đến dưới 100 triệu đồng.

"Tú ông", "tú bà" xuất hiện

Chỉ với vài câu đăng vu vơ cần mua, tiền bạc không cần nghĩ miễn chất lượng, bài vừa đăng, điện thoại liền đổ dồn thông báo, tin nhắn chờ. Nick Bé Nhỏ nhắn: "Anh còn cần mua không ạ? Em bị lừa đảo trên mạng cần bán lấy tiền trả nợ. Em đảm bảo về an toàn, bảo mật. Em bán 30 triệu anh nhé". N.N, một tài khoản khác, nhắn: "Em bán nè anh. Đảm bảo hàng zin nguyên từng con ốc vít anh nhé, 45 triệu ạ".

Trong những thông tin mồi chài có gần chục tin nhắn từ các tài khoản ẩn danh tự xưng là... bên kết nối. Ngay dưới bài đăng ấy, tài khoản T.Đ.L nhắn: "Inbox ạ. Bên em nhận kết nối, có nhiều bé 2k5 (sinh năm 2005) trở về, giá cả phải chăng ạ". Một "cò" khác tên T.V.H nhắn: "Anh mua zin ạ", rồi không ngần ngại rao thẳng giá 85 triệu đồng cho "lần đầu" của cô gái vừa tròn 18.

Nếu mua bán trực tiếp, các "tú ông", "tú bà" sẽ thầu hết công đoạn kết nối, trao đổi, ngã giá, kiểm tra sức khỏe. "Cò" H. nhiệt tình: "Bé sẽ đi cùng người bên em và anh ở cà phê để gặp mặt, đi khám trinh luôn nếu muốn", kèm khẳng định "bao kiểm định" cho khách có nhu cầu.

Cái giá cho "lần đầu" mà các "cò" đưa ra đều không dưới 50 triệu đồng. Các "tú ông", "tú bà" cũng không quên dùng thủ đoạn hạ bệ uy tín lẫn nhau. Hạn chế đăng bài tuyển, tìm người có nhu cầu mua và bán nhưng tài khoản D.T luôn để lại bình luận trong nhiều bài viết trên các hội, nhóm mua bán này. "Cò" này rêu rao 90% người mua, bán, môi giới trên các nhóm đều giả danh, lừa đảo và không quên để lại thông tin: "Cần mua hoặc bạn nào bán, mới bán cần đi "kèo" thì inbox chị. Uy tín. Bảo mật. Zalo 0383641xxx".

Qua trò chuyện, tài khoản Bé Nhỏ chia sẻ vì muốn được bán sớm nên đã nhiều lần kết nối qua "cò". Tuy nhiên, giá ăn chia toàn đòi 50-50 nên cô không chịu. "Em ghét mấy ông bà môi giới, đòi chia tận 50-50, khác gì làm giàu cho môi giới đâu", Bé Nhỏ nhắn.

Tai nạn bất ngờ

Những ngày "nằm vùng" trên các "chợ" trinh tiết, chúng tôi bắt mối với cô gái tên N.H (tài khoản ẩn danh). Cũng phải trò chuyện mất vài ngày với nick ẩn danh của một sinh viên năm thứ hai gia cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn và mẹ đang nằm viện, N.H mới chia sẻ thoải mái hơn.

Nhiều tháng trước, N.H kể đã tìm đến "chợ" bán trinh trên Facebook, kết nối được với một môi giới. Sau thời gian chờ đợi, cô được dẫn đi khám, "chốt kèo" cùng người đàn ông hơn 40 tuổi. Dù có "giấy kiểm định" với dấu mộc đỏ chói chứng minh "còn zin" nhưng cuộc giao dịch thất bại vì... không ra máu.

Hân bảo là lần đầu nhưng lại khá ê chề mà chính Hân cũng không thể ngờ! Thỏa thuận trước đó không hề nhắc đến việc này, có chăng chỉ là điều khoản có lợi cho người mua: nguyên zin, chảy máu, khỏe mạnh... N.H nói mình đúng bị tình ngay lý gian chứ biết sao giờ! May là khách cũng thương tình nên vẫn cho cô vài triệu dù không phải vài chục triệu như giá đã thỏa thuận.

Sau lần nhớ đời ấy, N.H không quên tự rút ra "nguyên tắc" giao dịch: người trên 40 tuổi, sạch sẽ, gặp trong giờ hành chính ở nơi đông người, trao đổi ở khách sạn do mình chọn trước, nhận tiền mới "cởi đồ", phải mang giày thể thao, không cho quay phim, chụp ảnh.

"Khi gặp, mình phải quan sát coi người mua có bệnh ngoài da gì không, có say rượu, chơi ma túy hay dùng thuốc kích dục gì không. Khi quan hệ mà không ra máu, người mua sẽ không trả tiền nên phải thỏa thuận nhận ít nhất 50% trước khi lâm trận", N.H trò chuyện.

Đặc biệt, cô gái không quên dặn phải xóa mọi liên lạc với cả môi giới lẫn người mua, đề phòng bị lưu hình ảnh, tin nhắn... để uy hiếp, tống tiền hay yêu cầu "quan hệ free" sau đó.

Cuộc "giải cứu" bất thành

Những ngày thực hiện bài viết này, phóng viên kết nối với tài khoản tên Q.Q từ bài đăng muốn bán trinh của cô trên mạng. Qua thông tin tài khoản này cung cấp và xác thực từ thông tin thẻ sinh viên, video call, chủ tài khoản Q.Q tên H.T.T.L., sinh năm 2003, là sinh viên năm thứ hai một trường đại học tại quận Tân Phú (TP.HCM) nhưng đã tạm dừng học.

L. kể đang lâm vào thế khó vì cha mất chưa tròn năm, mẹ bị suy tim, mất khả năng lao động. Không có tiền nên cô buộc phải nghỉ học giữa chừng và đường cùng mới lên đây rao bán "cái ngàn vàng". Trước câu chuyện đó, chúng tôi đã kết nối với nơi L. học, lên kế hoạch "tiếp sức" để L. được quay trở lại trường.

Chúng tôi cũng chia sẻ kế hoạch này với L. cùng các thông tin về việc hỗ trợ học phí, giới thiệu việc làm thêm, tìm kiếm các kênh khác để phần nào chia sẻ áp lực tài chính với bạn khi quay lại TP.HCM đi học trở lại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chúng tôi bất thành vì L. nhất quyết "cần bán", cho biết sẽ tìm một người mua khác và sau đó chặn mọi liên lạc với phóng viên.

Người trẻ tìm gì trên mạng: Bên trong 'ổ' cờ bạc cõi mạng

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, người dùng được dắt vào thế giới mạng với cơ man nào là hội, nhóm cá cược, cờ bạc cả công khai lẫn trá hình, gì cũng có.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar