20/07/2025 05:13 GMT+7
Trở lại chủ đề

Người thân khóc nấc đưa thi thể nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 về quê

Những tiếng khóc nấc của thân nhân người quá cố trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 khiến nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy đã lạnh càng thêm lạnh hơn.

lật tàu Vịnh Xanh 58 - Ảnh 1.

Người thân khóc nghẹn khi đưa thi thể nạn nhân về an táng - Ảnh: VŨ ĐẠT

Đêm 19, rạng sáng 20-7, người dân Quảng Ninh có một đêm không ngủ.

Tiếng còi xe cấp cứu cùng với thông tin nạn nhân liên tục tăng trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (QN 7105) trên vịnh Hạ Long khiến nhiều người thao thức.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy, không khí u ám bao trùm, những tiếng khóc nghẹn gọi chồng, gọi cha, gọi cháu, gọi con... càng khiến nơi vốn đã lạnh lẽo, càng thêm lạnh lẽo hơn.

Ngay khi nhận được tin con tàu có người thân của mình trên đó bị lật, nhiều người từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... đã nhanh chóng đến Quảng Ninh. Họ luôn cầu nguyện sẽ có "phép màu" giúp người thân của mình may mắn thoát nạn.

Thế nhưng sự thật trớ trêu, phép màu đó đã không xảy ra, giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi người thân của họ đã vĩnh viễn ra đi.

Tính đến 2h ngày 20-7, hơn 30 người đã chết, đó là con số khủng khiếp khi chiếc tàu Vịnh Xanh 58 bị lật trên vịnh Hạ Long.

Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi những thi thể cứ lần lượt được chuyển về.

lật tàu Vịnh Xanh 58 - Ảnh 2.

Gia đình đưa nạn nhân Lương Văn Yên và hai con về quê cha đất tổ tổ chức lễ tang - Ảnh: VŨ ĐẠT

Khóe mắt đỏ hoe, người nhà nạn nhân Lương Văn Yên ở Bắc Giang cho biết "tôi vẫn không thể tin được. Cả nhà 4 người thì duy nhất có vợ cháu Yên may mắn thoát nạn. Còn cháu Yên và hai con thì đã mãi mãi ra đi".

"Các cháu nó ngoan và giỏi lắm, làm ăn ở Hà Nội nhưng luôn nghĩ về quê hương. Cháu lớn lớp 6 học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời người lớn. Đến giờ tôi vẫn không thể tin người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.

Gia đình tôi đưa cháu về quê cha đất tổ, để cháu về với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thương tâm quá" - vị này nghẹn ngào.

lật tàu Vịnh Xanh 58 - Ảnh 3.

Nghẹn ngào tiếc thương người quá cố - Ảnh: VŨ ĐẠT

Đêm 20-7 dài dằng dặc, những chuyến xe đến, những chuyến xe đi. Nhưng đó là những chuyến xe không hề mong muốn.

Danh sách nạn nhân về nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy tiếp tục thêm dài. Những chuyến xe chở thi thể nạn nhân cũng bắt đầu xuất phát đưa họ về quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi an nghỉ cuối cùng của họ.

Ai cũng tâm trạng nặng trĩu. Mất mát này quá lớn!

Người phụ nữ Hưng Yên kể lại giây phút tàu du lịch lật trên vịnh Hạ Long

Là một trong những người may mắn sống sót khi tàu du lịch lật trên vịnh Hạ Long, chị Đinh Thị Thùy Linh không thể quên được giây phút thoát cửa tử và tìm cách cứu người.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cập nhật vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: 10 người được cứu, 38 người tử vong, còn 5 người mất tích

Tính đến 8h sáng nay 20-7, các lực lượng chức năng cứu được 10 người, tìm thấy 38 thi thể trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. 5 người còn mất tích.

Cập nhật vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: 10 người được cứu, 38 người tử vong, còn 5 người mất tích

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan ứng phó với bão số 3

Hải Phòng sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan ứng phó với bão số 3

Cách hơn ngàn cây số, bão số 3 Wipha ảnh hưởng sao tới thời tiết TP.HCM và Nam Bộ

Dù hoạt động rất xa, những bão số 3 Wipha có thể khiến thời tiết TP.HCM, Nam Bộ mưa to kèm theo gió lốc mạnh.

Cách hơn ngàn cây số, bão số 3 Wipha ảnh hưởng sao tới thời tiết TP.HCM và Nam Bộ

Hôm nay, bão số 3 có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 15

Dự báo hôm nay 20-7, cường độ bão số 3 (Wipha) tiếp tục mạnh thêm và có thể đạt cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Hôm nay, bão số 3 có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 15

Tin tức sáng 20-7: Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025 khó đoán; Yêu cầu cấp cứu nạn nhân tối đa

Tin tức đáng chú ý: Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025 khó đoán; Bộ Y tế yêu cầu cấp cứu tối đa cho nạn nhân vụ lật tàu du lịch; Đề xuất chỉ cơ quan báo chí mới được sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo...

Tin tức sáng 20-7: Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025 khó đoán; Yêu cầu cấp cứu nạn nhân tối đa

Giảm xe xăng, tăng xe điện: Khó nhưng không thể không làm

Giảm xe xăng, dầu, tăng xe điện là chuyện khó khi đụng đến tài sản, thói quen, mưu sinh của người dân. Nhưng khó cũng phải làm, không làm bây giờ sẽ còn chờ bao giờ nữa?

Giảm xe xăng, tăng xe điện: Khó nhưng không thể không làm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar