09/09/2019 09:34 GMT+7

Người nước ngoài đi ngược chiều, không nhường đường vì... bắt chước người Việt

HỒNG VÂN ghi
HỒNG VÂN ghi

TTO - Người Việt có câu 'nhập gia tùy tục' - đó chính xác là những gì người nước ngoài đã làm khi đến Việt Nam. Thấy người Việt hay đi ngược chiều, không nhường đường... họ bèn bắt chước.

Người nước ngoài đi ngược chiều, không nhường đường vì... bắt chước người Việt - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông TP.HCM kiểm tra, nhắc nhở người nước ngoài vi phạm luật giao thông tại TP.HCM - Ảnh: Cắt từ clip

Nhân sự kiện Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức "Hội nghị triển khai đảm bảo an toàn giao thông cho người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam" hôm 6-9, ông Andrew Carmichael (người Úc) đã chia sẻ câu chuyện người nước ngoài tham gia giao thông ở Việt Nam.

Tôi sống ở Việt Nam 13 năm rồi. Xe máy là phương tiện đi lại chính và tôi nhận thấy đúng là có chuyện một số ít người nước ngoài không tuân thủ luật giao thông ở Việt Nam.

Tại sao? Theo tôi, người nước ngoài đến Việt Nam và thấy người Việt hay đi ngược chiều, đội mũ bảo hiểm để đối phó (mũ rẻ, không có tác dụng bảo vệ đầu), đi không nhường đường ưu tiên, bật đèn pha tùy tiện, dựng xe trên lề đường, đậu xe dưới lòng đường...

Họ cho rằng mình cũng có thể bắt chước và hành động như người bản xứ vì người bản xứ đã không tôn trọng luật giao thông của nước mình. Người Việt có câu "nhập gia tùy tục" - đó chính xác là những gì người nước ngoài đã làm khi đến Việt Nam.

Tuy nhiên, theo tôi, đa số người nước ngoài sống ở Việt Nam chấp hành tốt luật giao thông vì họ hiểu đó là cách tốt nhất để khiến việc lưu thông an toàn và xuyên suốt, dù họ cũng có nhiều phàn nàn về tình trạng giao thông ở Việt Nam.

Người nước ngoài đi ngược chiều, không nhường đường vì... bắt chước người Việt - Ảnh 2.

Tác giả Andrew Carmichael

Những người vi phạm luật giao thông đa số là người trẻ. Trước khi đến đây, họ đã biết mình có thể thuê xe máy với giá rẻ, không cần bằng lái quốc tế rồi phượt từ Bắc vào Nam dọc theo bờ biển hay dọc đường Hồ Chí Minh. Đa số họ đều là những người mới có bằng lái và được chạy xe máy khắp Việt Nam nên phấn chấn và tự do mà ở nước mình họ không có được.

Khác biệt ngôn ngữ đúng là một vấn đề rào cản trong giao tiếp giữa cảnh sát giao thông và người nước ngoài vi phạm Luật giao thông. Có thể vì vậy, cảnh sát giao thông ngại xử lý những người nước ngoài vi phạm Luật giao thông.

Tôi biết có một người bạn, từng bị cảnh sát thổi lại. Anh ấy kể cảnh sát cứ thổi, còn anh ấy cứ đi vì không hiểu cảnh sát có đang gọi mình hay không. Sau hành động đó, anh ấy không bị phạt hay vấn đề gì. Một số người nước ngoài khác cho rằng họ dứt khoát không ký vào biên bản vi phạm luật giao thông vì họ không biết biên bản nói gì.

Tôi ủng hộ việc cảnh sát giao thông Việt Nam xử phạt "đến nơi đến chốn" người nước ngoài vi phạm luật giao thông để răn đe, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tại TP.HCM. Tôi cho rằng điều này sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

TP.HCM sẽ mạnh tay với người nước ngoài vi phạm giao thông

TTO - Sau thời gian triển khai tuyên truyền, người nước ngoài vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt "đến nơi đến chốn" để răn đe, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tại TP.HCM.

HỒNG VÂN ghi

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Nhiều độc giả cho rằng mức xử phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng Thu Hương (Bãi Cháy, Quảng Ninh) khi bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn là quá nhẹ.

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình

Đang nhặt bó rau muống mới mua về thì một người phụ nữ phát hiện sinh vật lạ dài 30cm, nhỏ bằng que tăm, ngo ngoe, uốn tròn như lò xo.

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ngôi chợ tại Đà Nẵng tê liệt sau trận lụt bất ngờ giữa mùa hè

Sáng 6-7, nhiều quầy hàng tại chợ Thanh Vinh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phải đóng cửa để khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn đêm qua.

Ngôi chợ tại Đà Nẵng tê liệt sau trận lụt bất ngờ giữa mùa hè

Khám chữa bệnh theo yêu cầu được hưởng bảo hiểm y tế; Kịch tính pha cứu 2 trẻ bằng drone phun thuốc

Khám chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được hưởng bảo hiểm; Cứu trẻ bằng drone... là những thông tin thu hút nhiều bạn đọc quan tâm tuần qua.

Khám chữa bệnh theo yêu cầu được hưởng bảo hiểm y tế; Kịch tính pha cứu 2 trẻ bằng drone phun thuốc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar