08/05/2013 08:01 GMT+7

Người nghèo hiến đất

THANH BA
THANH BA

TT - Năm hộ dân người đồng bào dân tộc H’Rê nằm trong diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã đã dùng đất của gia đình hiến cho địa phương xây khu tái định cư cho những hộ dân trong vùng nứt núi, sạt lở.

Phóng to
Mặc dù phải sống trong ngôi nhà tranh rách rưới nhưng gia đình anh Hoạt vẫn chia sẻ đất cho người nghèo trong vùng sạt lở núi - Ảnh: THANH BA

Câu chuyện xảy ra ở thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Những ngày này, người dân thôn Làng Mâm vui mừng khi chứng kiến khu đất rộng gần 40.000m2 đang được san lấp mặt bằng chuẩn bị cho việc xây dựng khu tái định cư. Niềm vui như được nhân lên gấp bội khi bà con trong thôn cảm nhận được cái tình cái nghĩa mà năm hộ dân sẵn sàng đổi “tấc vàng” của gia đình mình để đem lại sự bình yên cho 34 hộ dân suốt hàng chục năm qua sống trong cảnh nứt núi, sạt lở.

Bà Phạm Thị Dìa, một trong 34 hộ dân sẽ về khu tái định cư, chia sẻ: “Tấm lòng của năm hộ dân hiến đất cho chúng tôi quả thật rất đáng trân trọng. Nó không chỉ giúp những hộ dân sống trong vùng nguy hiểm như tôi thoát cảnh lo âu, mà còn thể hiện cái tình cái nghĩa, tinh thần tương thân tương ái của đồng bào dân tộc nơi đây”.

Người tiên phong trong phong trào hiến đất là cựu chiến binh Phạm Văn Mao (82 tuổi). Ông Mao đã dành gần như toàn bộ quỹ đất của gia đình bàn giao cho địa phương xây khu tái định cư với diện tích lên đến 14.000 m2. “Việc duy nhất tôi có thể làm là hiến đất cho bà con trong thôn có đất cất nhà. Mình là già làng mà không làm gương thì làm sao con cháu noi theo được. Miễn sao bà con có chỗ trú ngụ an toàn là già ưng cái bụng rồi” - ông Mao hồ hởi nói. Theo gương già làng, lần lượt các hộ Phạm Văn Hoạt, Phạm Văn Ghi, Phạm Văn Đách và Phạm Văn Bao đồng lòng ghi tên hiến đất xây nhà tái định cư, mỗi người hiến ít nhất cũng trên 6.000m2.

Ông Phạm Văn Trinh, trưởng thôn Làng Mâm, cho biết: “Cả năm hộ trên đều thuộc diện hộ nghèo, có hộ đặc biệt khó khăn, đến miếng ăn từng bữa phải chạy vạy làm lụng vất vả. Vậy mà có hộ chỉ giữ lại cho mình 1 sào ruộng để canh tác lúa, còn bao nhiêu họ tình nguyện bàn giao hết để xây khu tái định cư. Cả năm hộ hiến đất hiện sống trong những ngôi nhà tranh lụp xụp. Thường thì có của ăn của để người ta mới san sẻ, đằng này người nghèo lại hiến đất cho người nghèo, thật đáng quý”.

Ông Phạm Văn Chiêng, chủ tịch UBND xã Ba Bích, nói: “Việc di dời các hộ dân sống gần vùng nguy hiểm là chủ trương xã đề ra nhiều năm nay nhưng đến bây giờ mới thực hiện được. Chính quyền xã cũng vừa trao tặng bằng khen cho năm hộ hiến đất, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng để chăn nuôi thêm, giúp ổn định cuộc sống”.

THANH BA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân cho biết chiếc xe hơi 7 chỗ biển số TP.HCM đậu bên đường tại khu dân cư Nam Long (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) gần hai năm nay.

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Doanh nghiệp vi phạm hợp đồng vay vốn bị cưỡng chế tài sản là tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo để thi hành bản án.

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Trước những vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, chúng tôi không khỏi suy nghĩ khi nhớ lại những câu chuyện dưới đây.

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...

Hiện nhiều người ra, vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, TP.HCM vẫn còn lóng ngóng đi nhầm lối, nhầm tầng, loay hoay không biết đi đường nào để gửi xe...

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar