người mẹ ung thư
TTO - Hôm nay 20-3 là Ngày quốc tế hạnh phúc, và là ngày đặc biệt của chị Lưu Ngọc Lan, 30 tuổi, giáo viên tiếng Anh ở Hà Nội. Chị Lan sinh con gái ngày 20-3, nhưng 3 ngày trước khi sinh chị được phát hiện mắc bệnh ung thư.

TTO - Sau 55 ngày sinh mổ ở tư thế ngồi do ung thư giai đoạn cuối, sáng nay 15-7 chị Liên xuất hiện khỏe mạnh, không phải dùng bất cứ máy móc hỗ trợ nào và tự đi bộ lên phòng đón bé Bình An. Hai mẹ con chị Liên trở về nhà trong niềm hạnh phúc.

TTO - Sau ca mổ ngày 22-5, bé Đỗ Bình An phải cấp cứu ngay, mẹ Liên có nhiều ngày hôn mê sau mổ, khó có ai nghĩ đến cơ hội có thể mang hoa đến đón hai mẹ con về nhà.

TTO - Trong suốt 31-32 tuần mang thai, bệnh nhân chỉ dùng thuốc nam, bỏ hoàn toàn điều trị tây y để giữ con. Bé trai Nguyễn Phúc Lâm chào đời trong hoàn cảnh như thế.
