29/07/2019 12:07 GMT+7

Người mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường sống trong nghèo khó

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sau khi biết tin bà Nguyễn Thị Huệ - mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường - bị tai nạn đường sắt tử vong sáng 28-7, rất đông người dân, người thân trong gia đình đã đến chia buồn, tiễn đưa người mẹ già sống trong nghèo khó nhiều năm qua.

Người mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường sống trong nghèo khó - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thi Huệ lúc còn sống - Ảnh người thân bà Huệ cung cấp

Trong căn nhà cấp bốn ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) sáng 29-7, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người thân vừa lo xong việc hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, mẹ ruột ca sĩ Châu Việt Cường).

Theo người thân của bà Huệ cho biết Cường sống từ nhỏ với mẹ, thiếu vắng bóng cha. Hoàn cảnh của mẹ con Cường thuộc diện khó khăn của xã. Do gia cảnh nghèo khó nên Châu Việt Cường chỉ học đến lớp 9, rồi bỏ học đi làm thuê khắp nơi, kiếm tiền phụ giúp mẹ. Lúc nhỏ Cường ngoan ngoãn, chăm làm và thương mẹ hết mực, nên làm có đồng tiền nào đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống gia đình.

Năm 1999, trong một lần Cường gặp đoàn xiếc về địa phương biểu diễn, Cường tham gia phần thi tuyển chọn giọng hát. Với chất giọng hát hay nên được đoàn xiếc tuyển chọn rồi đưa đi diễn cùng. Từ đó, Cường đi hát khắp nơi, rồi trở thành ca sĩ "hội chợ", thi thoảng mới về quê thăm mẹ và ít giao tiếp với người địa phương.

Người thân của bà Huệ cho biết thêm Châu Việt Cường lấy vợ từ năm 21 tuổi, có một con gái, sau đó Cường "đi bước nữa" cho đến khi vướng vào án tù tội. Từ khi xa mẹ, xa quê hương trở thành ca sĩ theo các đoàn hội chợ, xiếc, đi khắp trong Nam, ngoài Bắc, Châu Việt Cường cũng dành dụm được ít tiền cho mẹ làm căn nhà cấp 4 cách bốn năm, để bà Huệ sống ở quê một mình suốt những năm tháng cuối đời.

Trưa 29-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Tỉnh - phó chủ tịch UBND xã Hà Hải - cho biết hoàn cảnh của bà Huệ rất đáng thương. Bà Huệ có con trai độc nhất đi làm ca sĩ nhưng ít về quê; ở quê nhà bà Huệ sống trong nghèo khó.

Ngày trước, bà Huệ ở trong ngôi nhà tranh vách đất, năm 2015 hai mẹ con mới xây dựng được căn nhà cấp 4 cạnh cánh đồng làng. Từ trước đến nay, bà Huệ và con trai sống hiền lành, tốt bụng với hàng xóm, không có mẫu thuẫn với ai ở quê.

"Sáng nay chính quyền, người thân đã tổ chức truy điệu, hỏa táng và an táng bà Huệ tại quê nhà. Ai đến dự đám tang bà Huệ cũng không cầm được nước mắt, khóc thương cho người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, sống nghèo khó cả đời" - ông Nguyễn Văn Tỉnh cho biết thêm.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sáng 28-7 trong lúc đi lượm ve chai bán lấy tiền kiếm sống, bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi) bị tàu hỏa tông chết thương tâm cạnh đường sắt tại địa bàn xã Hà Ninh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Người mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường sống trong nghèo khó - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở huyện Hà Trung (Thanh Hóa) sáng 28-7 - Ảnh người dân cung cấp

Bà Huệ được biết đến là mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường, ngoài việc đồng áng bà thường đi buôn rau và lượm ve chai bán lấy tiền kiếm sống.

Trước đó, ngày 7-3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Việt Cường (tên khác là Châu Việt Cường, 41 tuổi, quê huyện Hà Trung, Thanh Hóa, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Đức Thế (38 tuổi, quê Yên Khánh, Ninh Bình) ra xét xử về tội "giết người" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trong phần tranh tụng tại tòa, đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm: bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) cố ý liên tục nhét tỏi vào miệng của nạn nhân khiến nạn nhân tử vong là hành vi nguy hiểm.

Việc bị cáo này tự nhận là mất kiểm soát có nguyên nhân từ lối sống buông thả. Bị cáo là người của công chúng, đáng lẽ phải trau dồi, giữ gìn hình ảnh của một người làm nghệ thuật trước công chúng thì bị cáo lại đua đòi, ăn chơi sa đọa.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Châu Việt Cường mức án 13 đến 14 năm tù về tội giết người; đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù đối với bị cáo Phạm Đức Thế về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Châu Việt Cường cho rằng bản thân đã rất ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân T.T.H. (20 tuổi, trú tại Hà Nội).

Sau khi nghị án, HĐXX tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường - tức Châu Việt Cường 13 năm tù, Phạm Đức Thế 7 năm tù.

TTO - Trong lúc đi lượm ve chai bán lấy tiền kiếm sống qua ngày, bà Nguyễn Thị Huệ (mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường) bị tàu hỏa tông chết sáng nay 28-7.

HÀ ĐỒNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc và Ý bùng nổ đêm kết thúc vòng loại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Đêm thi cuối cùng của vòng loại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc với màn so tài bùng nổ giữa đội tân binh đến từ Hàn Quốc và "gã khổng lồ" đến từ Ý.

Hàn Quốc và Ý bùng nổ đêm kết thúc vòng loại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Tin tức sáng 29-6: Những luật, quy định quan trọng hiệu lực từ 1-7

Tin tức đáng chú ý: Nhiều luật quan trọng có hiệu lực từ ngày 1-7, là những luật nào?; Bộ Nội vụ ban hành cẩm nang giúp vận hành cấp xã mới thông suốt; Hải Phòng: Ra mắt tour du lịch đêm có trình diễn 3D mapping...

Tin tức sáng 29-6: Những luật, quy định quan trọng hiệu lực từ 1-7

Thời tiết hôm nay 29-6: Miền nào cũng mưa, Bắc Bộ mưa rất to

Hôm nay 29-6, cả nước có mưa, đặc biệt Bắc Bộ mưa to đến rất to, cảnh báo mưa dông ở mức nguy hiểm.

Thời tiết hôm nay 29-6: Miền nào cũng mưa, Bắc Bộ mưa rất to

Vụ cháy xưởng làm 4 người chết: Sau 9 tiếng cảnh sát vẫn căng mình, phải dùng cát dập lửa

Phía trong khu xưởng có nhiều vật liệu dễ bén lửa, đặc biệt là có một số xì téc chứa dầu nên đám cháy vẫn bùng lên trong nhiều giờ.

Vụ cháy xưởng làm 4 người chết: Sau 9 tiếng cảnh sát vẫn căng mình, phải dùng cát dập lửa

Ông Phan Đình Trạc: Cán bộ phải xóa bỏ lối mòn truyền thống, tư tưởng sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ lãnh đạo, cán bộ, công chức phải đổi mới mạnh mẽ, xóa bỏ các lối mòn truyền thống, tư tưởng "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về".

Ông Phan Đình Trạc: Cán bộ phải xóa bỏ lối mòn truyền thống, tư tưởng sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về

Vietravel Airlines đón máy bay đầu tiên thuộc sở hữu riêng

Vietravel Airlines vừa nhận máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu tại sân bay quốc tế Nội Bài. Máy bay mang số hiệu VN-A129, sức chứa 228 ghế, sẽ được đưa vào khai thác ngay đầu tháng 7.

Vietravel Airlines đón máy bay đầu tiên thuộc sở hữu riêng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar