31/12/2024 08:18 GMT+7
Trở lại chủ đề

Người mẹ cầu cứu trên cao tốc, cảnh sát kịp chở bé gái bị co giật đi viện

Cháu bé bị co giật, mất nhận thức khi đang cùng gia đình đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thấy cảnh sát giao thông, họ liền tấp vào nhờ giúp đỡ.

Người mẹ 'cầu cứu' trên cao tốc, cảnh sát giao thông kịp chở bé gái bị co giật đi viện - Ảnh 1.

Cảnh sát dùng xe đặc chủng đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu - Ảnh: Chụp màn hình

Mấy ngày nay, đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát giao thông dùng ô tô đặc chủng đưa bé gái bị co giật đi cấp cứu được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

"Gia đình cháu xin cảm ơn sự nhiệt tình của các chú cảnh sát giao thông ở đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cháu nhà em bị sốt, co giật, mất nhận thức, nhờ các chú mà cháu được cấp cứu kịp thời", một người đăng trên diễn đàn về giao thông.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, người trong đoạn clip là chị Hòa. Trước đó khoảng 2 ngày, khi trên đường từ Phú Thọ xuống Hà Nội, chị Hòa phát hiện con gái 2 tuổi bị sốt cao, lên cơn co giật sau giấc ngủ.

Chiếc ô tô 5 chỗ đi nhanh trên đường cao tốc. Người mẹ tâm trạng bồn chồn bởi đang trên đường cao tốc, "không biết phải làm thế nào".

Tới trạm thu phí km6 (Sóc Sơn, Hà Nội), thấy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, họ liền tấp vào và nhờ giúp đỡ.

Nghe người nhà trình bày cháu bé tím tái, có dấu hiệu suy hô hấp, thượng úy Phạm Quốc Việt - cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông, nhanh chóng báo cáo chỉ huy rồi dùng xe đặc chủng đưa mẹ con chị Hòa đến bệnh viện gần nhất.

Trên ô tô của cảnh sát, người mẹ liên tục nói chuyện để con gái tỉnh táo. Chị cho biết trước đây bé từng bị ngã một lần dẫn đến co giật. Ban đầu chị khá hoảng loạn, song tự trấn an bản thân để chăm sóc con.

"Chúng tôi bật đèn tín hiệu, phát loa xin nhường đường xe ưu tiên, cố gắng tìm trạm y tế gần nhất", thượng úy Việt kể.

Sau 10 phút, chiếc xe dừng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (huyện Đông Anh, Hà Nội), bé được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch. Cháu bé sau đó dần tỉnh táo.

"Sau hai tiếng ở bệnh viện, gia đình đưa con sang Bệnh viện Nhi trung ương kiểm tra kỹ hơn, sức khỏe hiện ổn định", chị Hòa nói.

Đến chiều 30-12, đại diện gia đình đã đến trụ sở Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, gửi lời cảm ơn thượng úy Việt và các đồng đội. 

Bé trai ngất trên cao tốc được cảnh sát đưa đi cấp cứu kịp thời

Bé N.Đ.K. (3 tuổi, quê Nghệ An) bị đau bụng và ngất trên ô tô đang di chuyển tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cảnh sát giao thông đã dùng xe đặc chủng chở cháu bé đến Bệnh viện Nhi trung ương để cấp cứu.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Hàng nghìn thanh niên công nhân tranh giải chạy bộ, cầu lông, diễn văn nghệ… lan tỏa năng lượng tích cực trong Ngày hội Thanh niên công nhân tại Bắc Giang.

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

Ở Nhật, Hong Kong, Đài Loan, việc giảm dọn phòng khách sạn, giảm chai nhựa trong phòng..., khách được tặng quà, thêm giờ lưu trú. Còn ở ta?

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar