03/10/2020 12:50 GMT+7

'Người khổng lồ xanh của Iran': Họ thách thức nhưng không dám đánh với tôi

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - "Người khổng lồ xanh của Iran" Sajad Gharibi đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với nhật báo thể thao Argentina Ole mới đây. Sajad Gharibi đã tiết lộ sẽ chính thức tham gia "sàn đấu đẫm máu" vào năm 2021 và thách thức nhiều đối thủ lớn.

Người khổng lồ xanh của Iran: Họ thách thức nhưng không dám đánh với tôi - Ảnh 1.

Sajad Gharibi với thân hình quá khổ nên các đối thủ đều hơi "ngán" khi đấu với anh - Ảnh: Ole

Sajad Gharibi (28 tuổi) có chiều cao 1,8m và nặng đến 175kg, với thân hình cường tráng như một lực sĩ nên anh được đặt cho biệt danh "Hulk của Iran" (Hulk là tên nhân vật chính trong phim Người khổng lồ xanh).

Nhờ thể hình vạm vỡ này, Sajad Gharibi đã trở thành nhân vật gây sốt trên mạng xã hội Instagram với gần nửa triệu người theo dõi. Mới đây, anh tiếp tục gây chú ý khi đăng clip dùng tay không gấp đôi cái chảo sắt. Thời gian qua, Sajad Gharibi đã lên tiếng thách thức rất nhiều võ sĩ nổi tiếng trên thế giới nhưng chưa ai dám "nhận chiến thư".

Dưới đây là nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của Sajad Gharibi với tờ Ole.

* Sajad Gharibi, anh bắt đầu sự nghiệp đánh đấm như thế nào ?

- Từ khi còn nhỏ, tôi đã tập thể hình và tôi nghĩ mình có thể đánh giỏi. Đánh nhau trong lồng là môn thể thao yêu thích của tôi và đó là lý do tôi cố gắng tập luyện chăm chỉ để có những trận đấu hay trong tương lai.


* Anh thông báo sẽ thi đấu chuyên nghiệp vào cuối năm. Anh đã xác định được đối thủ chưa ?


- Có nhiều tổ chức liên hệ mời tôi thi đấu nhưng tôi vẫn chưa ký hợp đồng chính thức và chưa xác định được đối thủ.


* Anh đã thách đấu với "Hulk của Brazil" và "Hulk của Ba Lan", họ chấp nhận chưa ?


Hulk của Brazil thách thức tôi nhưng lại không dám đánh với tôi. Còn "Hulk của Ba Lan" đã từ chối thi đấu. Bây giờ tôi chỉ tập trung tập luyện cho trận đấu đầu tiên vào cuối năm 2020.


* Ngoài tập luyện, cuộc sống hàng ngày của anh thế nào?


- Sau đây tôi sẽ có một vai trong một bộ phim hành động. Bộ phim kể về một người vượt qua được sự cản trở của tham lam và ghen tị để trở thành ngôi sao. Tôi sẽ đóng vai một lực lượng cảnh sát đặc biệt có vai trò cơ bản trong hoạt động bắt cóc của bọn tội phạm.


* Anh có rất nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội, anh có muốn làm họ thích thú?


- Tất nhiên là có. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ muốn tôi chiến đấu, họ đã đợi rất lâu. Tôi hứa sẽ khiến mọi người ngạc nhiên khi chứng kiến tôi đè bẹp đối thủ ở các trận đấu đẫm máu trong lồng.


Hồi phục từ COVID-19, 'Gã khổng lồ xanh của Iran' tuyên chiến với... cả thế giới

TTO - Võ sĩ Sajad Gharibi với biệt danh "Gã khổng lồ xanh của Iran" đã hoàn toàn bình phục sau thời gian điều trị COVID-19. Giờ đây anh tuyên bố sẽ chấp nhận đấu với bất cứ đối thủ nào, trong đó có "Gã khổng lồ xanh của Brazil".

QUỐC THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những nhà quản lý bóng đá Indonesia không phản ứng gay gắt với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi quyết định bỏ ASEAN Club Championship.

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Đâu rồi Tsitsipas?

Từ một tay vợt nhiều tiềm năng, Stefanos Tsitsipas giờ đây đang có một sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Đâu rồi Tsitsipas?

Fluminense nét đẹp của bóng đá

Những cuộc phiêu lưu thú vị, những câu chuyện cổ tích là đặc sản của World Cup. Và xét trên tiêu chí đó, FIFA Club World Cup do FIFA dày công thai nghén đang thực sự mang dáng dấp của một ngày hội bóng đá hành tinh.

Fluminense nét đẹp của bóng đá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar