29/03/2020 15:08 GMT+7

Người đi gieo hạt

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Nghỉ học vì dịch bệnh kéo dài, nhiều cô giáo hào hứng chia sẻ hình ảnh những mầm xanh do chính tay học sinh gieo trồng lên Facebook.

Người đi gieo hạt - Ảnh 1.

Anh Lương Ngọc Đức, đồng sáng lập Gieo - Nghệ thuật trao hạt may mắn, chia sẻ về hành trình gieo hạt - Ảnh: NAM TRẦN

Lì xì hạt giống ra đời như một lựa chọn khác cho lì xì bằng tiền. Nếu trở thành thói quen, mỗi năm sẽ có hàng tỉ hạt được gieo, hàng triệu cây được trồng và hàng triệu người được truyền cảm hứng yêu thiên nhiên, tử tế hơn với môi trường.

Lương Ngọc Đức

Đồng sáng lập của Gieo - Nghệ thuật trao hạt may mắn vui mừng nói đó là một trong những kết quả của hành trình gieo hạt không mệt mỏi.

Tặng hạt giống, nhận quả ngọt

Chia sẻ về hành trình khởi phát, anh Lương Ngọc Đức (33 tuổi, đồng sáng lập Gieo - Nghệ thuật trao hạt may mắn) nói: "Khi sáng tạo Gieo, chúng tôi hướng đến giới thiệu cho mọi người lối sống gần gũi và tôn trọng thiên nhiên, tạo ra bộ môn nghệ thuật như cách người Nhật từng làm với nghệ thuật cắm hoa Ikebana hay nghệ thuật gói quà bằng khăn Furoshiki. Chúng ta cũng có thể tặng cho ai đó hạt giống. Việc trao nhau một hạt giống nhỏ bé sẽ trở nên đẹp đẽ và thiêng liêng lắm".

Nhớ lại những ngày đầu đi gieo hạt vào năm 2016, hoạt động lì xì hạt giống là ý tưởng đầu tiên được Gieo lựa chọn. Anh Đức cho biết mới đầu chỉ có hai trường học ở Hà Nội phối hợp với nhóm tổ chức cho trẻ em thiết kế phong bao lì xì và trao tặng hạt giống. Trong chương trình này, những đứa trẻ sẽ tiết kiệm hạt giống sau mỗi lần ăn hoa quả và tự tay làm phong bao lì xì. Mỗi bao sẽ gồm hạt giống, kèm theo lời chúc được các em tự tay tặng cha mẹ, người thân.

Từ hai trường học ban đầu, sau một năm đã có 32 trường học, đến nay là 102 trường tại Hà Nội đăng ký tham gia hoạt động trên. Anh Đức bảo trong đợt dịch COVID-19, học sinh trên địa bàn thành phố phải nghỉ học nhưng nhiều thầy cô vẫn kịp lì xì hạt giống cho các em. Việc gieo hạt được học sinh triển khai như một "đề bài" tại nhà.

"Kết quả là nhiều giáo viên khoe với chúng tôi hình ảnh các em ở nhà chăm sóc cây, nhiều hạt giống đã nảy mầm dịp này. Hay như câu chuyện một người bạn tặng hạt giống cho bạn mình, sau đó được bạn tặng lại quả ngọt. Không phải sách vở giáo điều mà niềm vui sẽ đến một cách tự nhiên từ quá trình gieo hạt" - anh bộc bạch.

Nhân rộng mô hình

Khó khăn nhất ban đầu phải kể đến là làm thế nào để tạo ra thói quen mới vì mọi người vốn quen với việc lì xì bằng tiền, anh Đức kể. "Cũng khá ngại khi mình tặng hạt giống và nhiều người chưa dũng cảm phá bỏ rào cản đó. Mỗi năm chúng tôi đều có những giải pháp và ý tưởng khác nhau để việc gieo hạt ngày càng trở nên dễ dàng và tạo niềm vui" - anh cho biết.

Hiện nhóm đang phối hợp với các trường đưa hình ảnh hạt giống, cây xanh vào giảng dạy, giúp các em hình thành thói quen gieo hạt và chăm sóc cây xanh. Suốt hành trình 3 năm miệt mài, ban đầu nhóm chỉ có 2 người đứng ra tổ chức hoạt động, nay lên đến 10 người làm việc chính thức, cùng hệ thống tình nguyện viên có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. 

Chưa hết, hành trình còn gặp được nhiều người bạn thú vị như các thầy cô giáo, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục hay cộng đồng doanh nhân.

Một thầy giáo ở Trường Sa cũng tổ chức cho các bạn nhỏ ở đảo tham gia thiết kế lì xì hạt giống và gửi tặng lại Gieo một bức thư đầy xúc động. "Mỗi hạt giống gieo xuống là mỗi mầm non tâm hồn sẽ nảy nở, mai này vươn lên thành những chồi xanh - chủ nhân tương lai của đất nước. Cảm ơn Gieo đã mang điều tuyệt vời ấy đến với Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió" (Thư gửi từ Trường Sa, Bành Hữu Tình, 9-1-2020).

Anh Lương Ngọc Đức cho biết sắp tới các bạn trẻ sẽ ra mắt bộ truyện tranh về hạt giống, góp thêm vào "tổ hợp" sản phẩm của mình. 

Phát triển "tổ hợp" sản phẩm

Không dừng lại ở thiết kế bao lì xì, trao hạt giống, hiện nay Gieo - Nghệ thuật trao hạt may mắn còn phát triển các "tổ hợp" sản phẩm bày bán ngay trong không gian quán cà phê, với các loại hạt: hạt may mắn, hạt hạnh phúc, hạt tha thứ, hạt sức khỏe… giá từ 15.000-20.000 đồng/gói.

Ngoài ra, nhóm còn bán sản phẩm hạt gieo liền gồm hạt giống, chậu cây, đất và phụ kiện gieo trồng kèm theo, giá 99.000 đồng/set. Nhờ vậy, người nhận hạt có thể trồng ngay mà không mất thời gian chuẩn bị.

Lì xì hạt giống, gieo hạt may mắn đầu năm

TTO - 'Mẹ ơi, người lớn và trẻ nhỏ ai cũng được lì xì đúng không ạ? Nên hôm nay con sẽ lì xì mẹ một hạt giống. Dù là món quà bé nhưng ý nghĩa rất lớn, trồng cây để trái đất thêm xanh'.

HÀ THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nữ sinh bật khóc khi biết mình là thủ khoa C00 toàn quốc, ấp ủ giấc mơ làm cô giáo

Thủ khoa khối C00 toàn quốc đạt 29,75 điểm là nữ sinh ở Nghệ An. Cô bật khóc khi biết điểm và dự định theo đuổi ước mơ làm cô giáo.

Nữ sinh bật khóc khi biết mình là thủ khoa C00 toàn quốc, ấp ủ giấc mơ làm cô giáo

Nam sinh ở TP.HCM trở thành thủ khoa duy nhất khối B như thế nào?

Em Trần Đức Tài, học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM là thí sinh duy nhất đạt 3 điểm 10 môn toán - hóa - sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Nam sinh ở TP.HCM trở thành thủ khoa duy nhất khối B như thế nào?

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 4: Cất bằng chuyên môn để tạm có việc kiếm tiền

Không ít sinh viên ra trường tạm cất tấm bằng cử nhân vào tủ, chọn làm công việc quen thuộc từ thời sinh viên để trang trải cuộc sống.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 4: Cất bằng chuyên môn để tạm có việc kiếm tiền

Thủ khoa khối A00 ở Phú Thọ gây 'bão' mạng vì vừa giỏi vừa xinh

Nguyễn Lê Hiền Mai - lớp trưởng lớp chuyên hóa Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) - là 1 trong 8 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối khối A00 đang gây 'bão' mạng xã hội.

Thủ khoa khối A00 ở Phú Thọ gây 'bão' mạng vì vừa giỏi vừa xinh

Giấc mơ Paralympic với cầu lông của Tuấn 'một tay'

Với cánh tay còn lại, Văn Anh Tuấn (26 tuổi) đã mở cánh cửa đời mình bằng con đường làm bạn với cây vợt cầu lông và trở thành vận động viên khuyết tật của đoàn thể thao TP.HCM.

Giấc mơ Paralympic với cầu lông của Tuấn 'một tay'

Đang 'ngủ nướng', mẹ gọi dậy báo tin là thủ khoa

'Em đang ngủ thì mẹ vào nói em được 3 điểm 10 môn toán, lý, hóa. Các thầy cô cũng tra điểm và biết điểm trước em, gọi điện chúc mừng', thủ khoa tổ hợp A00 kể.

Đang 'ngủ nướng', mẹ gọi dậy báo tin là thủ khoa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar