02/03/2025 05:48 GMT+7
Trở lại chủ đề

Người dân TP.HCM có còn mê bóng đá?

Các sân đấu khác ở Giải hạng nhất 2024 - 2025 luôn đông khán giả, khi ứng viên thăng hạng Phù Đổng Ninh Bình mang dàn sao đến làm khách. Nhưng sân Thống Nhất thì vắng đến nao lòng.

Người Sài Gòn không còn mê bóng đá? - Ảnh 1.

Thưa vắng khán giả là hình ảnh thường thấy trên sân Thống Nhất - Ảnh: N.K

Dù không bán vé, sân Thống Nhất từ đầu Giải hạng nhất 2024 - 2025 đến giờ có đông khán giả nhất chỉ là 3.500 người trong trận Trẻ TP.HCM tiếp ứng viên thăng hạng Trường Tươi Bình Phước ở vòng 3.

Thống kê buồn

Số lượng khán giả đến sân Thống Nhất trong 4 trận còn lại của CLB Trẻ TP.HCM ở lượt đi đều ít.

Theo thống kê của ban tổ chức giải, sân Thống Nhất đón 1.000 khán giả trận tiếp PVF-CAND và Long An, 800 khán giả trận tiếp Huế.

Và mới nhất, sân Thống Nhất chỉ đón 1.500 khán giả trong trận tiếp ứng viên vô địch Phù Đổng Ninh Bình, bất chấp đội khách sở hữu dàn sao mà nhiều đội bóng chơi ở sân chơi cao nhất (V-League) cũng phải mơ ước.

Trong khi đó, các sân đấu khác ở Giải hạng nhất đều có đông khán giả mỗi khi CLB Phù Đổng Ninh Bình đến thi đấu. Cụ thể, sân Nha Trang và Bà Rịa đều đón 4.000 khán giả. Sân PVF có sức chứa chỉ 3.600 chỗ ngồi cũng đón 1.700 người. Thậm chí sân Bình Phước còn đón 10.000 khán giả - kỷ lục của sân trong những mùa giải qua - trong trận đại chiến quyết định cho vé thăng hạng.

Không chỉ Giải hạng nhất, sân Thống Nhất cũng "đìu hiu" ở cả V-League. Theo thống kê của ban tổ chức, sân Thống Nhất đón trung bình 3.750 khán giả trong 8 trận đấu vừa qua của CLB TP.HCM ở V-League 2024 - 2025.

Cánh phóng viên đi tác nghiệp mỗi khi nhìn các khán đài trống trên sân Thống Nhất đều không khỏi tắc lưỡi thở dài.

Thiếu đầu tư cho đội bóng

Người dân TP.HCM rất mê bóng đá. Sân Thống Nhất ngày trước luôn đông khán giả. Gần nhất là ở V-League 2019, khi đội đầu bảng CLB TP.HCM tiếp đội nhì bảng đương kim vô địch Hà Nội trong trận đấu đông kín khán giả. Mùa giải đó, CLB TP.HCM giành ngôi á quân. Nhưng sau đó là những mùa giải CLB TP.HCM phải lo toan trụ hạng.

Thành tích không có, khán giả kiên nhẫn đến mấy cũng chán nản rồi dần quay lưng. CLB TP.HCM đại diện cho thành phố lớn nhất nước, đầu tàu về kinh tế, nhưng không có những ngôi sao để kéo khán giả đến sân và cạnh tranh thành tích. Thậm chí CLB TP.HCM có lúc còn phải lo giải quyết chuyện cầu thủ đình công bỏ tập vì nợ lót tay và tiền thưởng.

Ngay các CĐV trung thành của CLB TP.HCM cũng phải thừa nhận nỗi chán ngán mỗi khi đi cổ vũ cho đội nhà nhìn thấy những khán đài thưa thớt người xem.

Hội trưởng Hội cổ động viên bóng đá TP.HCM Nguyễn Thế Đức chia sẻ: "Việc CLB TP.HCM ngày càng vắng khán giả ủng hộ là do mức độ đầu tư cho đội không có. Đội không có cầu thủ ngôi sao, đá không mục tiêu và cứ phải lo trụ hạng thì làm sao có khán giả. Dù vậy, chúng tôi cũng phải nỗ lực có mặt để cổ vũ cho đội nhà".

Cho đến sự xa lạ

Nhưng câu chuyện vắng khán giả trên sân Thống Nhất không chỉ có vậy. Việc ít khán giả xem CLB Trẻ TP.HCM thi đấu ở Giải hạng nhất 2024 - 2025 còn là vì sự xa lạ của đội bóng với người hâm mộ thành phố.

Mang tên Trẻ TP.HCM, nhưng đội bóng này lại được "phù phép" chuyển ruột (cầu thủ) từ CLB Phù Đổng Ninh Bình cũ khi không thể chuyển hộ khẩu đội bóng. Còn ruột của CLB Trẻ TP.HCM vốn được mua sắm ngôi sao rầm rộ cho mục tiêu thăng hạng lại được chuyển cho CLB Phù Đổng Ninh Bình. Với đội bóng không có ngôi sao, lại xa lạ như thế, người Sài Gòn không tiếp lửa cũng là điều dễ hiểu.

Anh Trần Hữu Nghĩa, CĐV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, cho rằng việc khán giả ngày càng ít đến sân Thống Nhất có nhiều nguyên nhân: "Thế hệ mê bóng đá như tôi giờ cũng lớn tuổi, ít người có thể ra sân.

Còn người trẻ giờ đây có quá nhiều thứ để giải trí và quan tâm, chứ không phải chỉ là bóng đá.

Mà có muốn quan tâm cũng khó khi nhìn vào cách làm bóng đá của TP.HCM. CLB TP.HCM bao năm qua chỉ toàn lo trụ hạng, nên ai mà đi xem nữa. Đội Trẻ TP.HCM thì từ nơi khác đến, trình độ chênh lệch so với đội bóng lớn như Phù Đổng Ninh Bình. Khán giả từ đó cũng khó mà hào hứng muốn đến sân Thống Nhất xem dù đội khách có dàn sao chất lượng".

Sân Thống Nhất bao giờ mới đông khán giả trở lại? Câu hỏi này có lẽ sẽ còn phải chờ rất lâu nữa.

Lịch THTT vòng 15 V-League 2024-2025 ngày 2-3: Hà Nội - SHB Đà Nẵng (19h15, FPT Play THTT); TP.HCM – Hoàng Anh Gia Lai (19h15, FPT Play & HTV Thể thao THTT)

Diễn đàn vực dậy bóng đá TP.HCM: 'Tôi không buồn nếu cả 2 đội TP.HCM xuống hạng'

TTO - Rất nhiều bạn đọc đã bức xúc, hiến kế, chia sẻ tình yêu bóng đá của mình tại diễn đàn nhằm vực dậy bóng đá TP.HCM. Thậm chí, có bạn đọc còn nói lẫy: "Tôi không buồn nếu cả 2 đội TP.HCM xuống hạng".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Sau loạt trận vòng loại tối 5-7, vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 đã xác định được thêm 6 đội bóng giành quyền tham dự, nâng tổng số đội lên 11.

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Rạng sáng 6-7, tại bán kết Giải cầu lông Canada Open, tay vợt Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đầy vất vả trước Amalie Schulz để giành vé vào chung kết.

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Sau loạt trận tứ kết rạng sáng 6-7, FIFA Club World Cup 2025 đã xác định được hai cặp đấu ở vòng bán kết.

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Rạng sáng 6-7, Real Madrid đã có trận thắng sát nút 3-2 trước Dortmund tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025, qua đó góp mặt ở vòng đấu cho 4 đội mạnh nhất.

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tiền vệ Jamal Musiala gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu giữa Bayern Munich và PSG tại tứ kết FIFA Club World Cup. Thủ thành Gigi Donnarumma của PSG đã ôm mặt khóc sau tình huống "rùng rợn" này.

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026

Khuya 5-7, tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Malaysia 6-0 để chính thức giành vé vào vòng chung kết châu Á 2026.

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar