18/01/2023 07:40 GMT+7

Người đàn ông đột quỵ trong chợ An Đông, không biết mình là ai

Đêm 23 Tết, có một người đàn ông ngoài 50 tuổi đi lảo đảo rồi ngã lăn nằm trong chợ An Đông (TP.HCM) suốt 12 tiếng. Ai cũng nghĩ là do say rượu nhưng người này bị đột quỵ và mất dần ý thức...

Người đàn ông đột quỵ trong chợ An Đông, không biết mình là ai - Ảnh 1.

Sau 3 ngày được cứu sống, bệnh nhân tỉnh nhưng mất toàn bộ ngôn ngữ. Manh mối duy nhất là được phát hiện nằm trong chợ An Đông - Ảnh: Bác sĩ Thắng cung cấp

Từ khuya 17-1 (26 Tết), trang Facebook cá nhân của PGS.TS Nguyễn Huy Thắng - chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM, kiêm trưởng khoa bệnh lý mạch máu não (Bệnh viện Nhân dân 115) - chia sẻ câu chuyện, kèm hình ảnh về một bệnh nhân "vô danh" vừa được cứu sống với lời nhắn "hy vọng ai đó có thể giúp bệnh nhân được về nhà".

"Bặt vô âm tín"

Đúng là khi Tết đến xuân về, điều mong mỏi lớn nhất đó là bệnh nhân được đoàn tụ bên gia đình. Nhưng cho đến giờ, sau 3 ngày nhập viện, thông tin về nhân thân của người đàn ông này vẫn "bặt vô âm tín".

Bác sĩ Thắng nói chỉ nắm thông tin từ người đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Rằng khoảng 20h tối 23 Tết, một chị bán thịt heo phát hiện người đàn ông đi lảo đảo rồi ngã lăn xuống đất trong chợ An Đông (phường 9, quận 5, TP.HCM). Nghĩ chắc do người đàn ông này say rượu, chị không hỏi han gì, dọn hàng xong rồi đi về.

Đến 8h sáng hôm sau (tức sau 12 tiếng đồng hồ), chị vẫn thấy người đàn ông nằm chỗ cũ, mê man. "Chị đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Nhân dân 115, cung cấp thông tin và rời phòng cấp cứu rất nhanh sau đó" - bác sĩ Thắng kể.  

Lúc nhập viện bác sĩ ghi nhận bệnh nhân mê, đáp ứng kém, liệt hoàn toàn 1/2 người bên phải. Kết quả khảo sát hình ảnh học sau đó xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp bán cầu trái đã khoảng 16 giờ sau khởi phát. Hậu quả là bị tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong và động mạch não giữa.

Khổ nỗi bệnh nhân "vô danh". Tuy đủ điều kiện điều trị tái thông lấy huyết khối, nhưng các bác sĩ rất áp lực về kinh phí và giấy cam kết đồng ý điều trị.

"Tình huống khá thường gặp, nhưng thật sự rất khó để ra quyết định. Chi phí điều trị luôn là vấn đề lớn, đặc biệt đối với những kỹ thuật tốn kém như lấy huyết khối bằng dụng cụ. May mắn, chúng tôi đã có những người bạn với tấm lòng luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh không may" - bác sĩ Thắng nói.

Người đàn ông đột quỵ trong chợ An Đông, không biết mình là ai - Ảnh 2.

Kết quả khảo sát hình ảnh học cho thấy đột quỵ khiến bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong và động mạch não giữa - Ảnh: Bác sĩ Thắng cung cấp

"Không lẽ bỏ mặc bệnh nhân"

Việc không có người thân đồng ý ký cam kết, theo bác sĩ Thắng cũng là "chuyện không hề nhẹ". Nó có thể thành chuyện lớn nếu điều trị thất bại, chưa kể bác sĩ còn bị "chất vấn".

Đối diện với nhiều áp lực và cuối cùng bác sĩ Thắng chốt: "Làm, không lẽ bỏ mặc bệnh nhân". Chỉ trong vòng hơn 1 giờ, các bác sĩ đã can thiệp lấy toàn bộ huyết khối và tái thông hoàn toàn động mạch cảnh và động mạch não giữa.

So với lúc nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đã thở phào bởi bệnh nhân không còn bị đe dọa sinh mạng. Tuy tỉnh nhưng bệnh nhân lại mất ngôn ngữ toàn bộ, gần như trở thành người "không nghe, không biết, không nói". Cơm nước, vệ sinh những ngày này đều do một tay các điều dưỡng bệnh viện chăm lo. 

"Việc tiếp theo của chúng tôi là phải tìm được người nhà, có lẽ giờ họ đang rất nóng lòng trông đợi người thân về ăn Tết". Cũng vì thấu hiểu điều đó mà bác sĩ Thắng đã quyết định đăng tấm hình rõ mặt bệnh nhân lên trang cá nhân với lời nhắn nhủ: "Hy vọng ai đó nhận ra để có thể giúp bệnh nhân được về nhà". 

Manh mối mong manh

Bác sĩ Nguyễn Huy Thắng cho biết khi nhập viện bệnh nhân mặc quần đùi, áo thun màu đen, có in logo và tên của một công ty bảo vệ. Trên người bệnh nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

"Chúng tôi đã cho người đến công ty bảo vệ tìm hiểu nhưng công ty nói không biết người này. Bệnh viện cũng đã liên hệ công an phường nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì" - bác sĩ Thắng nói.

Đặc biệt, sau khi đăng tải thông tin, có một người gọi điện xác nhận bệnh nhân vào cấp cứu. Nhưng khi hỏi về thông tin, người này nói "không biết" và cúp máy.

Về tiên lượng khả năng phục hồi, bác sĩ Thắng nói nếu có sự chăm sóc tốt bệnh nhân có thể phục hồi được từ 60-70% và phải mất ít nhất vài tháng. Nhưng đó là điều quá may mắn, bởi: "Nếu không ai đưa bệnh nhân đến bệnh viện, chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong".

Người bệnh vô danh - kỳ 2: Tìm kiếm thân nhân

TTO - Người bệnh vô danh nhập viện, đồng nghĩa với mọi gánh nặng về chi phí điều trị, chăm sóc, tìm thân nhân, mai táng... được đẩy cho bệnh viện. Việc tìm kiếm thân nhân của họ là một hành trình tìm kiếm gian nan...

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát giao thông dẫn đường taxi chở bé trai co giật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Thấy con trai bị sốc phản vệ, lên cơn co giật, người mẹ nhanh trí nhờ cán bộ Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên cao tốc dùng mô tô đặc chủng dẫn đường đến bệnh viện nhanh chóng.

Cảnh sát giao thông dẫn đường taxi chở bé trai co giật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Đái tháo đường âm thầm 'tấn công' người trẻ, 5 người sẽ có 1 người không biết bệnh

Đó là thông tin được PGS Nguyễn Thị Bích Đào - chủ tịch Hội Đái tháo đường và nội tiết TP.HCM - chia sẻ tại hội thảo khoa học Chiến lược quản lý các bệnh lý tim mạch - chuyển hóa từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng do Bệnh viện Gia An 115 tổ chức.

Đái tháo đường âm thầm 'tấn công' người trẻ, 5 người sẽ có 1 người không biết bệnh

Cách nhận biết, điều trị bệnh 13% dân số thế giới mắc: Kém khoáng men răng hàm - răng cửa

Kém khoáng hóa men răng hàm - răng cửa (MIH) là bệnh lý phổ biến liên quan đến khiếm khuyết cấu trúc men răng trong quá trình phát triển, với tỉ lệ xác định khoảng 13% dân số thế giới.

Cách nhận biết, điều trị bệnh 13% dân số thế giới mắc: Kém khoáng men răng hàm - răng cửa

Bệnh viện Chợ Rẫy ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến trong điều trị ung thư

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), các phương pháp điều trị hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, phối hợp đa mô thức tiên tiến đã và đang được triển khai, giúp quản lý bệnh tốt từ giai đoạn sớm, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư.

Bệnh viện Chợ Rẫy ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến trong điều trị ung thư

Bộ Y tế chỉ đạo báo cáo vụ 'bác sĩ dỏm' giữa thủ đô và đi thẩm mỹ rồi tử vong

Từ “bác sĩ dỏm” hoạt động giữa trung tâm Hà Nội, một cơ sở thẩm mỹ bị tố sai phạm ở Hải Phòng đến vụ tử vong khi chuyển viện tại Thanh Hóa đều là những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khám chữa bệnh vừa xảy ra.

Bộ Y tế chỉ đạo báo cáo vụ 'bác sĩ dỏm' giữa thủ đô và đi thẩm mỹ rồi tử vong

Khám, phát thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, người có công

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Sở Nội vụ TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh xương khớp - thần kinh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng.

Khám, phát thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, người có công
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar