22/01/2023 11:50 GMT+7
Trở lại chủ đề

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân

Chào đón một mùa xuân mới sang, nhiều người dân trên khắp cả nước chọn đi chùa đầu năm, đi hái lộc đầu xuân hay đến nhà ông bà chúc Tết để cầu bình an, may mắn cho những điều tốt lành.

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân - Ảnh 1.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phụng (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) sum họp sáng mùng 1 Tết, các cháu nhỏ nhận lì xì từ ông bà - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong sáng ngày 22-1 (mùng 1 Tết Quý Mão), tại chùa Hưng Thiền (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhiều người dân từ trong và ngoài tỉnh đến để cầu bình an, hái lộc đầu xuân.

Tại đây, ngoài hái lộc còn diễn ra hoạt động cúng cầu an, ăn uống miễn phí với nhiều món ăn đa dạng như: bánh bao, bún chay, cơm chay, chè...

Cô Nguyễn Kim Vân (tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: "Thường lệ tôi cùng con dâu và cháu đi viếng chùa, mùng 1 sẽ ghé viếng mười cảnh chùa để cầu bình an cho gia đình. Năm nào chùa cũng đông, tôi ghé sớm để cúng và bỏ phước điền, ghi sao đầu năm". 

Năm mới cũng là dịp nhiều em nhỏ được nhận bao lì xì đỏ, với bao may mắn mà ông, bà, ba, mẹ gửi gắm trong đó. Cầm trên tay bao lì xì đỏ, các em nhỏ gửi những lời chúc non nớt nhưng hết sức chân thành đến ông bà.

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân - Ảnh 2.

Gia đình bạn Nguyễn Đinh Mai Anh (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) check-in sáng mùng 1 Tết - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân - Ảnh 3.

Người dân thưởng thức món ăn chay miễn phí tại chùa Hưng Thiền, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân - Ảnh 4.

Đi viếng chùa là lệ hằng năm của người dân trong mỗi sáng đầu năm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân - Ảnh 5.

Đông người dân đến viếng chùa Hưng Thiền (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) sáng ngày 22-1 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân - Ảnh 6.

Bạn Huyền Hồ đi hái lộc đầu năm mới ở chùa Phổ Tế (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân - Ảnh 7.

Người dân hái lộc tại chùa Hoa Lâm (tỉnh Đồng Tháp) trong rạng sáng mùng 1 Tết Quý Mão - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân nô nức đi hái lộc đầu xuân - Ảnh 8.

Mùng 1 Tết bắn pháo hoa giấy mừng sum họp - Ảnh: TỰ TRUNG

Người dân Hà Nội du xuân tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Du xuân mừng năm mới, nhiều người dân mặc áo dài đến tham quan và trải nghiệm đường hoa Home Hanoi Xuan 2023, tại Mailand Hanoi City (Bắc An Khánh, Hoài Đức).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar