16/10/2020 21:34 GMT+7
Trở lại chủ đề

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày

PHƯỚC TUẦN - NGUYỄN KHÁNH
PHƯỚC TUẦN - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Huế mưa rất lớn hai ngày qua khiến nước các sông dâng cao. Người dân đổ xô mua lương thực chạy lũ lần 4 trong 8 ngày.

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 1.

Một người dân tại thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) gõ kẻng để kêu gọi người dân đến nhận mì tôm của các nhà hảo tâm, chiếc kẻng này cũng được sử dụng để báo động cho người dân địa phương khi nước lũ dâng cao (ảnh chụp chiều 16-10) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 16-10, trên địa bàn Thừa Thiên Huế có mưa rất lớn trên diện rộng. Nước sông Hương, Ô Lâu, sông Bồ lên nhanh trở lại, ngập nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã. Các tuyến tỉnh lộ 11B, quốc lộ 49B qua huyện Phong Điền, Quảng Điền ngập sâu. Người dân đổ xô ra chợ, cửa hàng tạp hóa mua lương thực, đèn cầy, nước uống dự trữ.

Từ chiều đến tối, lũ bắt đầu dâng cao ngập nặng, chia cắt các tuyến đường liên thôn, liên xã của Thừa Thiên Huế. Lực lượng công an đã chắn barie phong tỏa các tuyến đường liên xã như Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền) và Phong Bình, Phong Chương (huyện Phong Điền)...

Tại huyện Phong Điền, các xã Phong Chương, Phong Hòa, Phong Bình sau 2 ngày nước hạ, bà con trở về dọn nhà thì nước lên nhanh trở lại. Đến tối 16-10, nước sông Ô Lâu tiếp tục lên, lực lượng chức năng tiếp tục di tản người dân lên vùng cao tránh lũ. 

Tại chợ An Lỗ, các tiệm tạp hóa bán mì tôm, gạo, đèn cầy... rất đông người dân xã Phong Hiên, Phong An đội mưa xếp hàng mua đồ dự trữ. Đây là hai xã thấp trũng bên sông Bồ, đợt lũ vừa rồi nước dâng rất cao, nhiều khu dân cư ngập sâu nhiều ngày.

Bà Lê Thị Mỹ (thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) cho biết sau khi theo dõi dự báo thời tiết mưa lớn nhiều ngày tới, bà con ai cũng lo lắng chuẩn bị sơ tán. Nhiều hộ dân có gác thì mua mì tôm, bánh ngọt, nước uống về dự trữ.

"Mong sao đợt lũ này không lớn chứ người dân quá khổ. Vừa rồi lũ làm đồ đạc, lúa gạo ướt hết. Nhà nào cũng hư hại hết, sách vở, áo quần cũng ướt sạch", bà Mỹ chia sẻ.

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 2.

Một người đàn ông vác thuyền trên vai vận chuyển về nhà để chuẩn bị cho tình huống nước lũ tràn về - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 3.

Người dân tại thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền nhận mì tôm từ các nhà hảo tâm, hiện tại nước lũ tại đây đang dâng cao trở lại (ảnh chụp chiều 16-10) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 4.

Người dân tại huyện Quảng Điền đổ xô đến các cửa hàng bán thực phẩm để tích trữ lương thực - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 5.

Một người phụ nữ cầm trên tay một túi thực phẩm bao gồm mì tôm và sữa tươi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 6.

Người dân tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền phải sử dụng thuyền để di chuyển (ảnh chụp chiều 16-10) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 7.

Anh Trương Đình Cường, một người dân tại thôn Thủ Lệ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, neo đậu thuyền trước cửa nhà khi mực nước bắt đầu dâng lên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 8.

Tính đến 16h chiều 16-10 nước lũ đã dâng cao mép sàn nhà một gia đình tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 9.

Đàn gia súc của một gia đình tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền được chuyển lên cao để đề phòng nước lũ dâng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân Huế chạy lũ lần thứ 4 trong 8 ngày - Ảnh 10.

Sau khi nước rút vào ngày 15-10, đến chiều 16-10 nước lũ đã nhích dần lên tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Làng mạc xứ Huế vẫn đang chìm trong cơn lũ lịch sử

TTO - Trưa 13-10, hàng trăm làng xóm ở ven sông Hương, sông Bồ vẫn chìm trong biển nước. Nhiều khu vực trời vẫn đổ mưa lớn, nước bao vây tứ bề khiến cuộc sống người dân tiếp tục lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

PHƯỚC TUẦN - NGUYỄN KHÁNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông họp định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 15-5, các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông tổ chức họp trực tuyến trao đổi về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông họp định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Mặc lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc, ngư dân Việt vẫn ra khơi 'biển của mình, không sợ'

Trước việc Trung Quốc đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, từ 12h ngày 1-5 đến 12h ngày 16-8 ở vùng biển từ vĩ tuyến 12° Bắc đến vĩ tuyến 26°30' Bắc, ngư dân Phú Yên vẫn vững tâm ra khơi bám biển.

Mặc lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc, ngư dân Việt vẫn ra khơi 'biển của mình, không sợ'

170 bảng thông tin xe buýt hỏng, tháng 7-2025 khắc phục xong

Đó là thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM về xử lý, khắc phục tình trạng bảng thông tin ở hàng trăm nhà chờ xe buýt trên địa bàn bị hư hỏng, không hiển thị thông tin.

170 bảng thông tin xe buýt hỏng, tháng 7-2025 khắc phục xong

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai hội Làng Sen, khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê

Lễ hội Làng Sen là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai hội Làng Sen, khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê

Công an Kiên Giang tổ chức lễ nghỉ hưu cho 73 lãnh đạo, chỉ huy

Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí cho 73 lãnh đạo, chỉ huy.

Công an Kiên Giang tổ chức lễ nghỉ hưu cho 73 lãnh đạo, chỉ huy

Con suối trung tâm TP Biên Hòa nổi bọt trắng xóa bất thường

Suối Bà Lúa - con suối chạy qua một số khu công nghiệp ở thành phố Biên Hòa rồi đổ ra sông Đồng Nai - sủi bọt trắng xóa bất thường khiến người dân không khỏi lo lắng.

Con suối trung tâm TP Biên Hòa nổi bọt trắng xóa bất thường
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar