22/06/2014 03:26 GMT+7

Người Bồ run rẩy trước “xe tăng Đức kiểu Mỹ”

H.Đ.
H.Đ.

TT - Cuộc đấu với tuyển Mỹ diễn ra lúc 5g sáng 23-6 (giờ VN) được đánh giá là trận đấu mang tính sống còn với tuyển Bồ Đào Nha.

Dù không bất ngờ nhưng thất bại trước Đức thật sự đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tuyển Bồ Đào Nha khi thầy trò HLV Paulo Bento vừa bị tổn thất lực lượng, vừa sa sút tinh thần do thảm bại với cách biệt đến bốn bàn. Không chỉ vậy, trận đấu sắp tới với Mỹ giờ đây cũng trở thành một nỗi ám ảnh với Cristiano Ronaldo và đồng đội khi trước mặt họ là đội Mỹ không thật sự được đánh giá cao nhưng lại mang dáng dấp của... Đức.

Có thể nói, tuyển Mỹ dưới tay HLV Jurgen Klinsmann chính là một tập thể pha trộn giữa Mỹ và Đức. Ngoại trừ HLV Jurgen Klinsmann là cựu danh thủ Đức, tuyển Mỹ còn có thêm năm tuyển thủ gốc Đức nữa gồm: Jermain Jones, Fabian Johnson, Timmy Chanler, Julian Green và John Brooks. Trong đó, Jones và Johnson là những cầu thủ trụ cột không thể thay thế. Còn trung vệ trẻ John Brooks chính là người hùng của Mỹ trong trận gặp Ghana khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Tất cả đều là những cầu thủ mang phong cách thi đấu Đức điển hình khi sinh ra và chơi bóng ở Bundesliga (riêng Jones đã chuyển sang CLB Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ sau thời gian dài khoác áo Schalke 04).

Với sáu người gốc Đức trong đội hình, không lạ khi lối chơi của tuyển Mỹ in đậm hình ảnh “xe tăng Đức” và chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước Ghana ở trận ra quân là minh chứng cho điều đó. Bồ Đào Nha, sau thảm bại khó quên trước tuyển Đức ở trận ra quân trên đất Brazil, có lẽ sẽ không khỏi lo sợ trước điều này bởi tại World Cup 2006, họ từng bị Đức khi đó được chính HLV Klinsmann dẫn dắt đánh bại. Do đó không lạ khi trước trận đấu, HLV Paulo Bento (Bồ Đào Nha) đã phải lên tiếng xốc dậy tinh thần của toàn đội.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Bento: “Mỹ ngày càng mạnh lên trong những năm gần đây nên chúng tôi rất tôn trọng họ. Tuy nhiên, các học trò của tôi cần phải tin vào chính mình, phải tin tưởng vào chất lượng của đội ngũ. Họ phải tin rằng Bồ Đào Nha đang có những điều kiện tốt nhất để thi đấu và cần tỏ ra có trách nhiệm”.

Sở dĩ HLV Bento nói vậy bởi sau trận thua Đức, Bồ Đào Nha đã gặp khủng hoảng nặng nề với việc Fabio Coentrao chấn thương, Pepe dính thẻ đỏ, còn Ronaldo bị đồn thổi là không đủ sức ra sân ở trận gặp tuyển Mỹ. Thủ môn Beto của Bồ Đào Nha khẳng định: “Ronaldo đủ 100% thể lực để chơi trận này”.

Dù Ronaldo thi đấu mờ nhạt trong trận gặp Đức nhưng các cầu thủ Mỹ vẫn tỏ ra khá e ngại đối với siêu sao này. Hãng tin AP dẫn lời tiền vệ Kyle Beckerman: “Dù Ronaldo có thi đấu hay không chúng tôi vẫn phải sẵn sàng đón tiếp anh. Đội bóng của chúng tôi luôn tập trung tối đa dù khi tấn công hay phòng ngự. Rõ ràng bí quyết chiến thắng của Mỹ là phòng ngự chắc và luôn sẵn sàng phá bóng”. Trong khi HLV Klinsmann nói: “Giờ đây chúng tôi phải đối mặt với một Bồ Đào Nha đang giận dữ và tôi không rõ khi tức giận, Ronaldo sẽ làm được những gì”.

Mỹ cũng gặp không ít khó khăn về lực lượng khi tiền đạo Jozy Altidore dính chấn thương nặng, còn Clint Dempsey bị chấn thương mũi trong trận gặp Ghana. Dù vậy, HLV Klinsmann cho biết Dempsey vẫn có thể ra sân trận gặp Bồ Đào Nha và bên cạnh đó, có thể HLV người Đức này sẽ để John Brooks, người hùng của đội trong trận gặp Ghana, đá chính từ đầu.

Lần gặp nhau gần đây nhất tại World Cup giữa hai đội là ở World Cup 2002, tuyển Mỹ đã thắng Bồ Đào Nha 3-2 và góp phần tiễn đối thủ này về nước sớm. Do đó, nếu không thể đánh bại Mỹ trong trận đấu vào rạng sáng mai, thầy trò HLV Paulo Bento cũng gần như cạn hi vọng giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội.

[box]Đội hình dự kiến

* Mỹ: Tim Howard; Fabian Johnson, John Brooks, Geoff Cameron, DaMarcus Beasley; Kyle Beckerman, Michael Bradley, Jermaine Jones, Alejandro Bedoya; Clint Dempsey, Aron Johansson.

* Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Ricardo Costa, Bruno Alves, Andre Almeida; Miguel Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles; Cristiano Ronaldo, Helder Postiga, Nani.[/box]

[box]Lịch THTT World Cup 2014 đêm 22 rạng sáng 23-6

* Bỉ - Nga: 23g ngày 22-6 trên VTV6 và Bóng đá TV. Bình luận viên Hãng tin BBC Mark Lawrenson dự đoán: hòa 1-1.

* Hàn Quốc - Algeria: 2g ngày 23-6 trên VTV3 và Bóng đá TV (phát lại 14g ngày 23-6 trên VTV3). Mark Lawrenson dự đoán: Algeria thắng 1-0.

* Bồ Đào Nha - Mỹ: 5g ngày 23-6 trên VTV6 và Bóng đá TV (phát lại 8g ngày 23-6 trên VTV3). Mark Lawrenson dự đoán: Mỹ thắng 1-0.[/box]

H.Đ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Siêu máy tính dự đoán tứ kết FIFA Club World Cup 2025 như thế nào?

Siêu máy tính của Opta như thường lệ lại đưa ra dự đoán về cơ hội đi tiếp của các đội lọt vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025.

Siêu máy tính dự đoán tứ kết FIFA Club World Cup 2025 như thế nào?

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: Al Hilal đấu Fluminense, Chelsea gặp Palmeiras

Hai cặp đấu Al Hilal đấu Fluminense, và Chelsea gặp Palmeiras sẽ mở màn vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025.

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: Al Hilal đấu Fluminense, Chelsea gặp Palmeiras

Bóng đá nữ Indonesia vỡ mộng

Cuộc chuyển mình của đội tuyển nữ Indonesia diễn ra không mấy suôn sẻ khi họ hứng chịu thất bại nặng nề ở vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Bóng đá nữ Indonesia vỡ mộng

HLV Kim Sang Sik nâng chất U22 Việt Nam

Lần đầu tiên trực tiếp dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik có sự nâng cấp đội hình nhằm chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, SEA Games 33 tại Thái Lan và vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik nâng chất U22 Việt Nam

Chờ một buổi sáng tưng bừng ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025

2h ngày 5-7 (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025, Fluminense đụng độ Al Hilal. Đến 8h, Palmeiras sẽ chạm trán Chelsea.

Chờ một buổi sáng tưng bừng ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025

Vĩnh biệt Jota - ngôi sao tài hoa bạc mệnh

Chiều 3-7 (giờ Việt Nam), làng bóng đá thế giới đón nhận thông tin bàng hoàng khi ngôi sao Diogo Jota (tên thật Diogo Teixeira Da Silva) cùng em trai Andre Silva qua đời vì tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha.

Vĩnh biệt Jota - ngôi sao tài hoa bạc mệnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar