30/07/2012 21:56 GMT+7

Ngôi nhà của những nhà báo nghèo

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TTO - Tại London có một địa chỉ để những nhà báo ít tiền có thể nhờ cậy nơi ăn chốn ở trong thời gian diễn ra Olympic 2012. Đó là nhà thờ St Bride trên đường Fleet.

Phóng to
Một góc ảnh nhà thờ St Bride - Ảnh: TL

Tiếp chúng tôi là ông David - một trong những người phụ trách chính các hoạt động ở nhà thờ. Người đàn ông có gương mặt phúc hậu này cho biết mình là người đưa ra ý tưởng cung cấp nơi ăn chốn ở cho những nhà báo ít tiền đến London tác nghiệp nhân mùa Olympic. Ông giải thích: “Có hơn 20.000 nhà báo đến London trong thời gian Olympic 2012 diễn ra. Trong số này không phải ai cũng đủ tiền thuê khách sạn hay phòng trọ vì trong mùa Olympic, giá thuê phòng chắc chắn không rẻ chút nào. Vì thế, tôi nảy ra ý tưởng giúp đỡ những nhà báo gặp khó khăn về nơi ăn chốn ở để họ yên tâm tác nghiệp”.

Ông David cùng những người bạn đã đưa ra chương trình “nơi ở cho những nhà báo nghèo” và kêu gọi các thành viên sinh hoạt tại nhà thờ giúp đỡ nếu nhà họ còn dư phòng ngủ hay chỗ trống. Kết quả chỉ trong vài tuần đã có hàng chục thành viên sinh hoạt tại nhà thờ đăng ký cung cấp nơi ở cho nhà báo. Những phóng viên cần chỗ ở chỉ cần gửi email đến địa chỉ trên trang web của nhà thờ, sau đó ban quản trị sẽ xem xét hoàn cảnh từng người và đáp ứng nhu cầu của họ.

Đã có rất nhiều email của các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới gửi tới xin được giúp đỡ. Ông David cho biết: “Chúng tôi ưu tiên giải quyết trước cho những nhà báo gửi thư sớm và đến từ các quốc gia nghèo. Nhưng nói chung, chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức để giúp đỡ tất cả nhà báo vì họ có gặp khó khăn thì mới gửi thư xin trợ giúp”.

Nhà báo Kokou đến từ Togo là một trong những người được nhà thờ St Bride giúp đỡ nơi ở trong thời gian tác nghiệp tại Olympic 2012. Anh dẫn chúng tôi về nơi ở của mình, nằm cách St Bride chỉ một con phố. Căn phòng anh ở rộng khoảng 15m2, có đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, máy giặt... Không chỉ được ở miễn phí, Kokou còn được chủ nhà chăm lo chu đáo về chuyện ăn uống. Kokou dĩ nhiên rất vui: “Mọi thứ hoàn hảo, không thể chê vào đâu được”.

Ông David nói số lượng nhà báo được giúp đỡ là “khiêm tốn” so với nhu cầu thật. Nhưng ông tâm sự ít ra mình và những người bạn đã làm được điều gì đó tốt đẹp trong mùa Olympic 2012.

DUY BÌNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar