Ngôi làng bền vững
TTO - Những ngày này không chỉ miền Trung hứng chịu mưa gió bão lụt mà miền Tây giông gió cũng nhiều hơn. Nhưng giờ đây, nỗi lo chực chờ vì những ngôi nhà cũ kỹ mưa tạt, gió lùa không còn ám ảnh với những hộ dân tham gia dự án “Ngôi làng bền vững".

TTO - Chiều 16-10, có một niềm vui lớn đã được lan tỏa mang tên “Ngôi làng bền vững”. Đó là dự án thực hiện tại xã Hưng Thạnh, một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

TTO - Ông Andy Han Suk Jung - tổng giám đốc SonKim Land cùng 25 nhân viên, Habitat Vietnam, chính quyền địa phương đã có một ngày làm tình nguyện viên đầy ý nghĩa. Đó là tận tay giúp hộ ông Huỳnh Văn Dũng xây căn nhà mơ ước.

TTO - Trời vừa hửng sáng, những hộ dân trong dự án 'Ngôi làng bền vững' đã khấp khởi đến buổi tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng. Từ đây, họ ra về với nhiều sự thay đổi cũng như những hoạch định bền vững cho tương lai.

TTO - Vẫn còn đó những khắc nghiệt của thiên nhiên, vẫn còn con người Hưng Thạnh chịu thương chịu khó ngày nào, nhưng giờ đây những người được dự án Ngôi làng bền vững hỗ trợ, đào tạo đã dần thay đổi tư duy.

TTO - Dự án Ngôi làng bền vững đã đi được hơn một nửa chặng đường, từ những tia hy vọng le lói giờ đây ước mơ bao đời của người dân về ngôi nhà vững chắc, kinh tế bền vững đã dần thành hình.

Đó cũng là tâm trạng của những hộ dân khi được chọn tham gia dự án Ngôi làng bền vững. Họ gửi gắm nhiều hi vọng và nỗi niềm về một ngày mai tươi sáng hơn.

TTO - Tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, không khó dể bắt gặp những cụm dân cư sống dọc những con kênh, phía sau là cánh đồng lúa xen lẫn rừng tràm. Và còn nhiều ngôi nhà nằm cheo leo giữa đồng không mông quạnh.
