03/12/2015 11:00 GMT+7

Nghĩ về chuyện xã hội hóa thể thao

LÊ VĂN NGHĨA
LÊ VĂN NGHĨA

TT - 17 năm để TP.HCM trở lại chức vô địch bóng chuyền quốc gia 2015 là một thời gian dài. Và có lẽ cũng có thể sẽ còn dài hơn 17 năm nữa nếu bóng chuyền TP.HCM không được xã hội hóa một cách thực thụ.

Các VĐV đội Maseco TP.HCM ăn mừng chức vô địch sau chiến thắng trước Sanest Khánh Hòa trong trận chung kết đêm 28-11 tại TP.HCM - Ảnh: T.P.

Tôi dùng chữ xã hội hóa thực thụ nghĩa là không phải xã hội hóa trên giấy tờ mà xã hội hóa được triển khai một cách thiết thực từ việc chuyển đổi cơ chế. Xin hãy đi từ câu chuyện rất cụ thể của Công ty Maseco với đội bóng chuyền TP.HCM.

Trước khi nhận tài trợ cho đội bóng chuyền TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Hàn (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Maseco) được người trong làng bóng chuyền TP đánh tiếng nên tài trợ cho đội bóng chuyền của một tỉnh lân cận hiện đang nằm trong tốp 4 quốc gia. Họ nói “đội TP.HCM đã xuống hạng mà tài trợ thì đâu có tác dụng quảng bá thương hiệu”. Ông Hàn từ chối vì “Maseco là doanh nghiệp TP, người của TP, nếu tài trợ thì chỉ tài trợ cho đội bóng chuyền TP” mà thôi.

Khi lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM ngỏ lời mời Maseco tài trợ cho bóng chuyền TP, ông Hàn đồng ý với một yêu cầu: chuyển đội bóng chuyền nam TP về Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận để thay đổi cách thức quản lý, điều hành như lâu nay và để nhà tài trợ có điều kiện gần gũi, gắn kết, chăm lo thiết thực cho đứa con tinh thần của mình. Đây là một điều kiện rất “sốc” với ngành thể thao TP.

Nhưng người phụ trách, ông Mai Bá Hùng - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP - đã ủng hộ ý tưởng mới mẻ này. Ở đây phải khen ông Hùng là một người mạnh dạn dám chia sẻ “quyền lực lãnh đạo” vì nhiều vị, nhiều nơi, dù không có năng lực quản lý vẫn không tin tưởng, không chịu thay đổi cách thức quản lý, không giao các đội thể thao về cho cơ sở.

Đây là bước đầu tiên để bóng chuyền TP có thể có được những bước nhảy cao đầu tiên. Không phải lúc ấy không có lời ra lời vào: “Trung tâm cấp quận làm sao có đủ năng lực quản lý đội bóng chuyên nghiệp để có thể đưa nó lên tầm quốc gia được...”.

Nhiều doanh nghiệp, đôi lúc vì “miếng cơm manh áo”, vì “nghĩa vụ” hay “dự án” mà phải tham gia xã hội hóa một cách thụ động, miễn cưỡng, đồng nghĩa với việc phải bỏ một số tiền tài trợ nhưng chẳng cần quan tâm đến hiệu quả hoặc đồng tiền của mình được các đơn vị tiếp nhận sử dụng ra sao. Maseco thì ngược lại. Là doanh nghiệp tài trợ một cách tự nguyện vì yêu thể thao, mong muốn môn bóng chuyền, vốn là một môn thế mạnh của TP nhưng vì nhiều lý do đã sa sút, rớt hạng nên đầu tư thật sự.

Chi tiền, không nhận “lại quả”, cũng không thông qua môi giới, đội bóng chuyền Maseco TP.HCM được nhận đủ số tiền doanh nghiệp chi (chỉ phải ngắt một khúc để nộp thuế mà thôi). Lãnh đạo Maseco cùng lãnh đạo Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận ký thỏa thuận cụ thể các khoản chi thường xuyên cho hoạt động của đội bóng như: tiền lương, thưởng, ăn uống, mua sắm dụng cụ luyện tập, thi đấu, chữa trị chấn thương... và Maseco luôn giám sát việc sử dụng tài chính cho đúng theo hợp đồng, thậm chí cùng bàn bạc thống nhất với Trung tâm TDTT Phú Nhuận các giải pháp để chiêu mộ HLV, VĐV có trình độ chuyên môn tốt về với đội bóng. Lãnh đạo Trung tâm TDTT, ban tổng giám đốc Maseco đi sát với nhau trong từng mùa giải, chập chững, kiên trì vượt từng thứ hạng trong từng mùa cho đến ngày hôm nay, lấy lại vị trí hàng đầu cho bóng chuyền TP sau 17 năm ê chề.

Bài học từ việc xã hội hóa đội bóng chuyền Maseco TP.HCM có giúp ích gì cho các bộ môn mà ngành thể thao đang gặp khó khăn hiện nay hay không?

LÊ VĂN NGHĨA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những nhà quản lý bóng đá Indonesia không phản ứng gay gắt với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi quyết định bỏ ASEAN Club Championship.

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Đâu rồi Tsitsipas?

Từ một tay vợt nhiều tiềm năng, Stefanos Tsitsipas giờ đây đang có một sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Đâu rồi Tsitsipas?

Fluminense nét đẹp của bóng đá

Những cuộc phiêu lưu thú vị, những câu chuyện cổ tích là đặc sản của World Cup. Và xét trên tiêu chí đó, FIFA Club World Cup do FIFA dày công thai nghén đang thực sự mang dáng dấp của một ngày hội bóng đá hành tinh.

Fluminense nét đẹp của bóng đá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar