02/10/2019 12:14 GMT+7

Nghi phạm giết người yêu rồi phân xác phi tang sắp hầu toà

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sợ người yêu bỏ rơi, Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) đã ra tay giết người yêu rồi ôm thi thể ngủ 8 tiếng trước khi phân xác phi tang.

Nghi phạm giết người yêu rồi phân xác phi tang sắp hầu toà - Ảnh 1.

Công an di lý nghi can Vũ Ngọc Hiếu đến hiện trường, tìm thi thể nạn nhân - Ảnh: Tư liệu

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án giết người và cướp tài sản do Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) thực hiện cho TAND TP.HCM để xét xử.

Giết người yêu vì ghen

Theo cáo trạng, năm 2009, Vũ Ngọc Hiếu từ tỉnh Gia Lai đến TP.HCM ôn thi và thi đậu vào Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2010 giữa Hiếu và chị Đ.Y.N. (28 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) có quan hệ tình cảm yêu thương nhau. Đến khoảng tháng 7-2017, hai người phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nên ít gặp nhau mà chủ yếu liên lạc qua điện thoại. 

Theo hẹn trước, khoảng 18h ngày 31-5-2018, chị N. đến nhà thuê của Hiếu ở quận Gò Vấp, Hiếu chở chị N. đi ăn uống rồi quay lại nhà Hiếu và có quan hệ tình dục với nhau. Trước khi nằm ngủ, chị N. nói với Hiếu là đã có bạn trai mới và sẽ lấy chồng. 

Đến khoảng 0h30 ngày 1-6-2018, Hiếu bịt miệng chị N. và xiết cổ đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó, Hiếu để chị N. nằm xuống nệm rồi dùng dây rút bằng nhựa trói hai tay chị N. ngược lại ra phía sau và dùng băng keo dán miệng chị N. lại, rồi Hiếu nằm cạnh chị N. 

Đến khoảng 6h cùng ngày, Hiếu dậy đi ra khỏi nhà để mua thuốc lá và cà phê về nhà uống. Khoảng 10h Hiếu ngửi thấy mùi hôi thối, sợ mọi người xung quang phát hiện nên Hiếu lấy dao phân xác nạn nhân bỏ vào các túi nylon màu đen, thịt thì cho vào tủ lạnh, nội tạng cắt nhỏ cho vào bồn cầu dội nước cho trôi để phi tang.

Sau khi đã phân xác chị N., Hiếu dùng khăn lau dọn vết máu rồi cho khăn và tấm chăn vào một túi nylon. Sau đó, Hiếu tháo đôi bông tai của chị N. đang đeo trên tai và lấy một số tài sản của chị N. mang theo gồm điện thoại di động, đồng hồ, giỏ xách… và mở cốp xe lấy một số đồ đạc, quần áo, vật dụng cá nhân của chị N. bọc lại bằng chiếc váy chống nắng. 

Đến khoảng 19h, Hiếu gọi điện thoại cho bạn rủ đi uống cà phê tại khu vực quận Bình Thạnh. Đến khoảng 22h, Hiếu quay về nhà lấy bọc đựng quần áo cùng một số vật dụng cá nhân của chị N. bỏ vào cốp xe máy rồi đến nhà anh Trần Thanh Sang ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Nghi phạm giết người yêu rồi phân xác phi tang sắp hầu toà - Ảnh 2.

Hiện trường thi thể nạn nhân bị vứt bỏ tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh: Tư liệu

Hành trình chạy trốn

Sáng hôm sau, khi đi đến khu vực bãi đất trống ở Quốc lộ 22B thuộc ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Hiếu lấy bọc đựng quần áo đồng phục cùng một số vật dụng cá nhân của chị N. vứt đi. Sau đó, Hiếu đến nhà anh Sang ngủ lại đêm.

Sáng ngày 3-6-2018, Hiếu gửi xe máy ở nhà anh Sang và nhờ tìm người bán xe để lấy tiền làm ăn nhưng anh Sang không bán. Rạng sáng 4-6-2018 Hiếu về nhà thuê lấy điện thoại cùng một số giấy tờ cá nhân của chị N. bỏ vào giỏ xách rồi dọn quần áo và lấy những phần thi thể của chị N. từ trong tủ lạnh ra bỏ vào trong valy, thùng carton, túi nylon để lên xe và cột lại, rồi lái xe đến nhà anh Sang.

Khoảng 7h cùng ngày, Hiếu gọi điện cho anh Sang rủ đi uống cà phê tại khu vực thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khi anh Sang đến quán cà phê thì Hiếu có hỏi nhà có cuốc xẻng gì không cho mượn để chôn một món đồ. Anh Sang hỏi chôn đồ gì nhưng Hiếu không trả lời. 

Sau khi uống cà phê về đến nhà, anh Sang thấy Hiếu để trong nhà nhiều đồ đạc bốc mùi hôi thối nên anh Sang nghi ngờ và dùng tay sờ vào một cái túi được quấn bởi một chiếc áo mưa cảm giác thấy bên trong giống chân người. 

Đến khoảng 9h cùng ngày, Hiếu để lại một số đồ vật, quần áo tại nhà anh Sang và chở theo valy, thùng carton, bịch nylon (chứa những phần thi thể chị N.) đi vứt tại bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

Ngay sau khi Hiếu lái xe đi, anh Sang đã đến Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trình báo sự việc nghi vấn. Sau khi đã vứt những phần thi thể chị N., Hiếu chạy xe về quán cà phê thuộc khu vực huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì bị Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh mời về trụ sở để làm việc.

Tại đây, Hiếu đã khai nhận giết chị N. tại TP.HCM nên Công an huyện Gò Dầu, đã giao Hiếu cho Công an TP.HCM điều tra.

Đổi lời khai bị ảo giác do ma tuý

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Hiếu đã khai nhận rõ hành vi phạm tội như trên. Tuy nhiên, sau đó vào ngày 17-5-2019 (gần 1 năm sau) Hiếu thay đổi lời khai rằng trước đó Hiếu cùng nạn nhân có sử dụng ma túy đá khiến bị ảo giác nên đã giết chết chị N.. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng việc Hiếu khai cùng chị N. sử dụng ma túy đá là không có căn cứ và thời gian quá lâu không thể còn test ma túy được và việc thay đổi lời khai thể hiện thái độ quanh co, đối phó.

Về phần dân sự, đại diện gia đình nạn nhân có đơn yêu cầu Hiếu bồi thường các khoản chi phí, mua hòm, xây mộ và các chi phí mai táng khác với tổng số tiền là 400 triệu đồng nhưng gia đình Hiếu chưa bồi thường.

Khởi tố nghi can sát hại bạn gái, phân xác phi tang

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Vũ Ngọc Hiếu, nghi can ra tay sát hại bạn gái và phân xác phi tang.


TUYẾT MAI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chuyển giao đất vàng cho tư nhân, 'bộ sậu' Vinafood II hầu tòa

Sáng 12-5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 6 cựu lãnh đạo Vinafood II chuyển giao khu đất 132 Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) trái quy định cho Công ty Vĩnh Hội, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 113,7 tỉ đồng.

Chuyển giao đất vàng cho tư nhân, 'bộ sậu' Vinafood II hầu tòa

Công an bắt được đối tượng chích điện phụ nữ ở Phú Quốc

Công an đã bắt nhanh đối tượng Hòa là người đàn ông mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm đỏ sử dụng vật lạ (giống roi điện) chích điện vào phụ nữ ở phường Dương Đông (TP Phú Quốc, Kiên Giang) gây xôn xao dư luận.

Công an bắt được đối tượng chích điện phụ nữ ở Phú Quốc

Công ty nợ tiền và giữ sổ bảo hiểm xã hội khi phá sản, phải làm sao?

Công ty tôi phá sản, còn nợ tiền bảo hiểm xã hội của nhân viên và giữ sổ bảo hiểm, phải làm sao?

Công ty nợ tiền và giữ sổ bảo hiểm xã hội khi phá sản, phải làm sao?

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Mở cửa xe buýt đập vào người đi xe máy, mở thêm lần nữa đe dọa, cuối cùng... nhận phạt

Tài xế xe buýt mở cửa hông xe đẩy mạnh khiến cánh cửa đập vào người đàn ông chạy xe máy và buông lời đe dọa ở Nghệ An.

Mở cửa xe buýt đập vào người đi xe máy, mở thêm lần nữa đe dọa, cuối cùng... nhận phạt

Sau 11 giờ gây án, người phóng hỏa khiến 3 người chết ở Thủ Đức bị bắt

Huỳnh Minh Trung nghi ngờ bà T. có quan hệ với người khác nên mua xăng đi từ Bình Phước lên TP Thủ Đức (TP.HCM) phóng hỏa giết bà khiến 3 người chết.

Sau 11 giờ gây án, người phóng hỏa khiến 3 người chết ở Thủ Đức bị bắt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar