14/05/2008 22:35 GMT+7

Nghệ sĩ Phượng Liên và những ấn tượng khó quên

PHƯƠNG DU
PHƯƠNG DU

TTO - Sau đêm diễn vở Kiều Nguyệt Nga tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, tối 11-5, NS Phượng Liên đã tái ngộ với khán giả mộ điệu cải lương trong chương trình “Hội ngộ tháng 5/08” tại rạp hát Hưng Đạo trong lớp diễn Kiều Nguyệt Nga trên thuyền sang Phiên quốc cống hồ.

Phóng to
Nghệ sĩ Phượng Liên
TTO - Sau đêm diễn vở Kiều Nguyệt Nga tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, tối 11-5, NS Phượng Liên đã tái ngộ với khán giả mộ điệu cải lương trong chương trình “Hội ngộ tháng 5/08” tại rạp hát Hưng Đạo trong lớp diễn Kiều Nguyệt Nga trên thuyền sang Phiên quốc cống hồ.

Được biết, đây là vai diễn đã gắn bó với tên tuổi của chị suốt mấy năm liền trên Nhà hát Trần Hữu Trang. Với những sáng tạo của riêng mình, chị đã tạo nên một hình ảnh Kiều Nguyệt Nga hoàn toàn khác, không hề trùng lắp với NS Bạch Tuyết - người đã thủ vai này trước chị.

Và bao nhiêu năm rồi gặp lại chị, khán giả dường như rất thỏa lòng khi nhận ra rằng giọng ca, nét diễn của chị vẫn như ngày nào - vẫn đầy chất “xuân” nếu không muốn nói rằng thời gian đã góp phần ấp ủ cho “men rượu cũ trong bình cũ” thêm nồng nàn. Kiều Nguyệt Nga của Phượng Liên cuốn hút người xem bởi vẻ yểu điệu, đằm thắm trong từng cử chỉ, lời nói.

Ở lớp diễn trên mạn thuyền này, NS Phượng Liên đã không xử lý hình thể nhiều mà bằng nội lực diễn xuất của mình, chị đã thể hiện được một cách tinh tế tâm trạng của Kiều Nguyệt Nga. Sóng của biển cả bao la làm thuyền chòng chành nghiêng ngả, nhưng hơn cả vẫn là những đợt “sóng lòng” của Kiều Nguyệt Nga. Tâm trạng của nàng đầy chao đảo, bởi nàng đang phải cân phân lựa chọn giữa thiện và ác, giữa bạn và thù, giữa nợ nước, tình nhà và tình cảm riêng tư sao cho tròn phẩm hạnh.

Sau vai diễn Kiều Nguyệt Nga, NS Phượng Liên đã làm những khán giả có mặt trong đêm ấy ngạc nhiên đến thú vị khi xem chị thể hiện vai Võ Tắc Thiên trong trích đoạn Võ Tắc Thiên và Thái Bình công chúa. Xem Phượng Liên diễn một vai vốn không phải là sở trường của mình mới thấy được sự đa dạng nơi chị. Từ dáng đi thế đứng, từ giọng ca, lời nói, nét diễn… tất cả đều toát lên được khí khái uy quyền của một bà hoàng hiểm ác. Với khát vọng quyền lực “lấp biển vá trời", Võ hậu đã bất chấp tất cả để lên ngôi thống trị sơn hà. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim bà vẫn có một tình thương rất lớn dành cho Thái Bình công chúa. Sở dĩ bà quyết ngăn cản tình yêu của nàng với Tiết Thiệu cũng bởi vì bà đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con gái này.

Khoảnh khắc của tình mẫu tử thiêng liêng khi Võ hậu muốn được ôm đứa con gái vào lòng như thuở còn thơ bé đã được NS Phượng Liên chuyển tải thật cảm động. Và chính vì điều đó đã khiến người xem có thể có một chút cảm thông với Võ hậu rằng hành động của bà - giết Tiết Thiệu là độc ác nhưng cái ước vọng con gái mình sẽ nối ngôi và nối chí mình thì không phải là sai. Khi nhìn thấy Thái Bình khóc lóc van xin, ánh mắt của Võ hậu - Phượng Liên đầy đau xót, nhưng ngay lập tức ánh mắt ấy lại trở nên lạnh lùng cùng với lời cảnh tỉnh: “Đối với gia nghi, con là con của mẹ. Nhưng đối với quốc pháp, mi là thần dân của trẫm”.

Hai vai diễn - hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng với lỗi diễn xuất chuẩn mực, cẩn trọng đến từng tiểu tiết cùng với giọng ca truyền cảm, NS Phượng Liên đã chuyển tải được những “mạch sóng ngầm” trong lòng của nhân vật, tạo nên những ấn tượng khó quên trong lòng người xem ở lần hội ngộ này.

PHƯƠNG DU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar