09/01/2023 07:19 GMT+7

Nghệ sĩ Bảo Quốc hát Dạ cổ hoài lang bằng… tiếng Anh!

Tối 8-1 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, khán giả bất ngờ được nghe nghệ sĩ Bảo Quốc hát Dạ cổ hoài lang bằng… tiếng Anh!

Nghệ sĩ Bảo Quốc hát Dạ cổ hoài lang bằng… tiếng Anh! - Ảnh 1.

Ông Năm (nghệ sĩ Bảo Quốc) và ông Tư (Vũ Luân) cô đơn trong trời tuyết lạnh - Ảnh: LINH ĐOAN

Một Dạ cổ hoài lang quen mà lạ

Dạ cổ hoài lang (kịch bản: Thanh Hoàng, chuyển thể cải lương: Lâm Hữu Tặng, đạo diễn: Thanh Điền) được nghệ sĩ Gia Bảo đầu tư tham gia Liên hoan cải lương toàn quốc 2021 hồi tháng 11-2022 tại Long An. 

Tuy nhiên, vở không được đánh giá cao vì chưa tạo được nhiều cảm xúc, phần ca cải lương nghe chưa đã chưa hay. 

Lý giải điều này, Gia Bảo cho biết do thời gian dựng vở khá gấp rút và gặp một số trục trặc nên chưa được như ý. Anh đón nhận mọi góp ý và lần này quyết định đầu tư với các nghệ sĩ ngôi sao hy vọng tạo được dấu ấn.

Nghệ sĩ Bảo Quốc hát Dạ cổ hoài lang bằng… tiếng Anh! - Ảnh 2.

Khi còn ở Việt Nam, ông Tư (Vũ Luân) và ông Năm (Bảo Quốc) cùng yêu một người phụ nữ là bà Lành - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở được sửa nhiều với phần chỉnh lý cải lương của Phạm Văn Đằng, gia cố để tăng thêm cảm xúc, chiều sâu nội tâm. Theo đó, vở cũng tăng từ sáu lên 10 diễn viên. 

Nhưng nghệ sĩ Thanh Điền vì lý do sức khỏe đã xin rút, Nguyễn Văn Khởi bận rộn lịch hoạt động cũng không tham gia.

Sau đó, hai vai diễn quan trọng của vở được trao cho nghệ sĩ Bảo Quốc (vai ông Năm) và Vũ Luân (vai ông Tư). 

Nghệ sĩ Bảo Quốc hát Dạ cổ hoài lang bằng… tiếng Anh! - Ảnh 3.

Từ trái qua: nghệ sĩ Linh Tâm (vai Nguyễn), Trinh Trinh (vai Trinh) và Vũ Luân (vai ông Tư). Sự khác biệt về văn hóa đã tạo ra mâu thuẫn lớn trong gia đình ba thế hệ này - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Bảo Quốc diễn hài tỉnh rụi vẫn lấy nước mắt

Ở đoạn cuối khi ông Tư buồn bã vì sự hiểu lầm, cách biệt về văn hóa với cô cháu gái, đã đến nhà ông Năm và hai người già leo lên ban công ngồi trút cạn nỗi niềm giữa những đợt tuyết rơi không ngớt.

Trong đoạn này, ông Năm - Bảo Quốc với tính cách vui nhộn đã dịch lời bài Dạ cổ hoài lang theo từng câu ông Tư hát sang tiếng Anh một cách… ngẫu hứng, nhằm "phục vụ văn nghệ" cho hàng xóm người Mỹ ở nhà đối diện.

Một lớp diễn để nghệ sĩ Bảo Quốc có thể biến hóa được khả năng khiến khán giả phải khóc cười. Những câu chuyện đôi khi có thể bâng quơ, đôi khi hữu ý của đôi bạn già từng là "tình địch" thời trẻ khi ở Việt Nam và giờ đầy khắc khoải, cô đơn ở miền tuyết lạnh. 

Cách diễn hài tỉnh rụi của nghệ sĩ Bảo Quốc phối hợp với lối diễn mùi của Vũ Luân làm khán giả cười đó rồi khóc đó.

Nghệ sĩ Bảo Quốc hát Dạ cổ hoài lang bằng… tiếng Anh! - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Trọng Phúc (vai Dũng, người yêu của Trinh) và Vũ Luân (vai ông Tư) - Ảnh: LINH ĐOAN

Cái lạnh của ngoại cảnh dường như không đáng sợ bằng sự giá lạnh trong tâm hồn. 

Cuối cùng ông Tư đã chết trong màn tuyết trắng xóa. Ông Năm ôm người bạn già nức nở từng lời của Dạ cổ hoài lang

Và ông khóc, không chỉ khóc vì thương cho người bạn đã giã từ cõi thế mà còn khóc cho sự lạc lõng của chính mình nơi xứ người…

Có thể nói đó là cảnh gây xúc động nhất vở và khán giả ra về vẫn rưng rưng với hình ảnh đôi bạn già cô đơn mờ nhòe trong màn tuyết.

Ngoài nghệ sĩ Bảo Quốc và Vũ Luân, vở còn có sự tham gia của các nghệ sĩ có khả năng ca diễn tốt như Thanh Hằng (vai Lành), Linh Tâm (vai Nguyễn), Trọng Phúc (vai Dũng), Trinh Trinh (vai Trinh), Quốc Đại (ông Tư lúc trẻ), Gia Bảo (ông Năm lúc trẻ)…

Thế hệ vàng gặp nhau đêm mini show 60 năm theo nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc

TTO - Tối 3-7 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, rất đông khán giả đã đến thưởng thức mini show kỷ niệm hơn 60 năm theo nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar