29/04/2018 08:31 GMT+7

Nghe Hòa Minzy hát Tàu anh qua núi, Đức Tuấn hát Tình ca

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Những ca khúc thể hiện trọn tâm tư tình cảm của người con Sài Gòn trước những đổi thay của thành phố hay niềm vui thống nhất đất nước của nhân dân cả nước lại rộn ràng vang lên trong những ngày này qua những bản phối và giọng ca trẻ trung.

Nghe Hòa Minzy hát Tàu anh qua núi, Đức Tuấn hát Tình ca - Ảnh 1.

Phương Ly và Hoàng Yến Chibi duyên dáng cùng ca khúc Những bông hoa trong vườn Bác (Văn Dung) và Thành phố mười mùa hoa (Phạm Tuyên) - Ảnh: Quang Định

Những bài ca cách mạng với giai điệu rộn rã, hùng tráng cùng thông điệp tích cực, yêu đời luôn có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng.

Đặc biệt là trong những ngày tháng 4 này, khắp cả nước lại rộn vang "những bài ca không quên": Tiến về Sài Gòn, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Giải phóng miền Nam, Tàu anh qua núi, Hát cho dân tôi nghe, Dậy mà đi, Trường Sơn đông - Trường Sơn tây, Sài Gòn quật khởi, Đất nước trọn niềm vui...

Dẫu vậy bên cạnh những giọng ca vượt thời gian của các NSƯT, NSND, ca sĩ nổi tiếng, những ca khúc nhạc đỏ này ngày một được hát nhiều hơn bởi những giọng ca trẻ, thậm chí những giọng ca nhí qua các bản phối đầy sáng tạo.

Hãy cùng Tuổi Trẻ Online điểm lại một vài ca khúc cách mạng qua phần thể hiện của các giọng ca tươi trẻ của ngày hôm nay.

Là một giọng ca rất được yêu thích trong những chương trình nhạc trẻ nhưng tâm sự dòng nhạc mà cô yêu thích là dân ca và trữ tình cách mạng.

Vì vậy, khi có bất cứ cơ hội nào để thực hiện đam mê với hai dòng nhạc trên, Hòa Minzy đều tận dụng và đem đến nhiều bất ngờ cho công chúng.

Tàu anh qua núi (Phan Lạc Hoa) là ca khúc mà Hòa Minzy đã thể hiện cựa kỳ thành công chương trình Gương mặt thân quen.

Hòa Minzy hát Tàu anh qua núi

Ở chương trình này, dẫu phải hóa thân thành NSND Thanh Hoa để trình diễn ca khúc này nhưng không vì thế mà Hòa Minzy lúng túng.

Không những vượt qua thử thách một cách ngoạn mục, Hòa Minzy còn ghi một dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ với tiết mục này.

Cũng là Gương mặt thân quen nhưng là "gương mặt thân quen nhí" bé Bích Ngọc (con gái ca sĩ Trang Nhung) đã rất có duyên với những bài ca trữ tình cách mạng.

Bé Bích Ngọc hát Cô gái Sài Gòn đi tải đạn

Bé hát cực hay những: Bài ca không quên quên, Hồ trên núi, Tàu anh qua núi và đặc biệt là Cô gái Sài Gòn đi tải đạn.

Dù nói giọng Bắc nhưng khi thể hiện ca khúc này, Bích Ngọc đã hát giọng Nam "rặt" cùng điệu bộ dễ thương trong trang phục bà ba khăn rằn.

Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt khi ra đời vào năm 1957 đã được đánh giá là "bản tình ca hay nhất thời bấy giờ". 

Tuy nhiên Tình ca có số phận khá long đong. Khi ca sĩ Quốc Hương thể hiện Tình ca lần đầu tiên ở Hà Nội , một số nhạc sĩ cho rằng ca từ bài hát bi lụy, yếu đuối. Tình ca bị hạn chế phổ biến.

Khi Hoàng Việt vào chiến trường miền Nam rồi hi sinh ngày 31-12-1967, ca khúc mới dần dần được trình diễn nhiều trở lại. Dẫu vậy, tính đến nay, bộ đôi Tình ca của Hoàng Việt và Tình ca của Phạm Duy vẫn là hai trong số những bài ca ca ngợi quê hương đất nước hay nhất mọi thời đại.

Và là một trong số hiếm những giọng ca trẻ thể hiện xuất sắc cả hai bản Tình ca này.

Đức Tuấn hát Tình ca.

Sau ngày đất nước thống nhất, có rất nhiều ca khúc mới ra đời, thể hiện niềm vui hạnh phúc non sông đã nối liền một dải.

Trong đó, Đất nước trọn niềm vui có lẽ là ca khúc thể hiện đủ tâm tình hân hoan của ngày vui giải phóng nhất.

Ca khúc này được rất nhiều thế hệ ca sĩ trên khắp cả nước thể hiện. Trong đó phải kể đến những giọng ca kinh viện "thần sầu" của Trọng Tấn, Tạ Minh Tâm, Đăng Dương...

Đất nước trọn niềm vui - Xuân Hảo | Ca nhạc Tự hào Việt Nam

Riêng trong dàn những giọng ca trẻ thì Xuân Hảo, quán quân dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2009 được nhận xét là có nét riêng và thành công không kém những đàn anh của mình.

TT - Sáng chủ nhật 31-7 đẹp trời, trước quảng trường Nhà hát thành phố, tiếng nhạc rộn ràng của đội nhạc kèn Trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú, TP.HCM không chỉ thu hút người dân Sài Gòn mà cả khách du lịch nước ngoài.

QUỲNH NGUYỄN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

MV 'Một con vịt' 1 tỉ view biến mất khỏi YouTube

MV 'Một con vịt', video nhạc Việt đầu tiên đạt mốc 1 tỉ lượt xem trên YouTube, bất ngờ biến mất không rõ lý do.

MV 'Một con vịt' 1 tỉ view biến mất khỏi YouTube

Jimin BTS kể chuyện Jungkook được một chủ quán ở Đà Nẵng nựng má

Trong buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, Jimin và Jungkook (BTS) bất ngờ nhắc đến chuyến đi Đà Nẵng cuối tháng 6 vừa qua, khen đây là nơi xinh đẹp với con người thân thiện.

Jimin BTS kể chuyện Jungkook được một chủ quán ở Đà Nẵng nựng má

2 ngày 1 đêm trở lại: 'Nhào vô thế, chị em tui cào mặt liền'

Trang fanpage 2 ngày 1 đêm thông báo mùa 4 lên sóng từ tháng 9, tung hình ảnh với bóng dáng dàn cast với dòng trạng thái gây xôn xao: Một dàn cast đủ wow - 'hoàn toàn mới' sẵn sàng bùng nổ.

2 ngày 1 đêm trở lại: 'Nhào vô thế, chị em tui cào mặt liền'

Kim Kardashian thoát sự thao túng của Kanye West, giành lại thẩm mỹ thời trang như mong muốn

Từng bị chi phối bởi sự kiểm soát thẩm mỹ của rapper lắm tai tiếng Kanye West, giờ đây phong cách thời trang của Kim Kardashian luôn nổi bật ở hàng ghế đầu các show diễn, hoàn toàn mang đậm dấu ấn riêng.

Kim Kardashian thoát sự thao túng của Kanye West, giành lại thẩm mỹ thời trang như mong muốn

Hình ảnh ca sĩ Beyoncé mặc trang phục in hình cờ Israel lan truyền trên mạng

Bức ảnh ca sĩ Beyoncé mặc áo in ngôi sao David và khoác cờ Israel trong buổi biểu diễn lan truyền gần đây đã khiến dư luận xôn xao.

Hình ảnh ca sĩ Beyoncé mặc trang phục in hình cờ Israel lan truyền trên mạng

Màn hát xẩm chấn động của Bố ơi, mình đi đâu thế: Mạnh ai nấy xẩm, cười chảy nước mắt

Tiết mục hát xẩm của các bố trong tập 9 Bố ơi, mình đi đâu thế? gây chấn động với khán giả. Ngoài ra, trong tập này các bố con còn được trải nghiệm xay bột, làm bánh đa thú vị.

Màn hát xẩm chấn động của Bố ơi, mình đi đâu thế: Mạnh ai nấy xẩm, cười chảy nước mắt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar