10/04/2012 06:54 GMT+7

Ngày nói "lố": 1-4

LÊ XUÂN BA
LÊ XUÂN BA

TTC - Vào thế kỷ thứ XVI, Pháp đón chào năm mới vào ngày 1-4, nhưng tục lệ này chỉ kéo dài đến năm 1564 bởi vua Charles IX quyết định đổi lịch vào năm 1565.

Tuy năm mới từ đó không phải là ngày 1-4 nữa, nhưng đến ngày này các năm sau một số người Pháp vui tính vẫn tặng quà cho nhau với lời chúc: “Bome Année”. Do bản tính hài hước nên những gói quà không còn thật “nghiêm trang” như xưa, chỉ giả vờ, kèm theo quà là những chuyện phiếm đùa, lừa nhau cho vui.Từ đó ngày 1-4 được gọi là April fool s’day hay All food s’day (AFD)

Ngày AFD xuất phát từ Pháp và Tây Ban Nha, sau đó lan sang Anh. Thời đó các vua chúa thường chọn ngày 1-4 để hành quyết bọn tà đạo và trong thời buổi loạn lạc hãi hùng đó dân chúng lại cứ đến ngày này hăm dọa lẫn nhau. Từ đó ngày 1-4 trở thành ngày có thói quen phỉnh lừa, xem như ngày Hội nói dối.

Đó còn là ngày Cá Tháng Tư (Poissons d’avril), người Pháp cũng giải thích bằng cách liên tưởng chữ Passion du Christ (sự thọ nạn của Chúa Jésus); hoặc chữ Passion d’avril mà đọc thành Poissons d’avril rồi quen nên gọi là Cá Tháng Tư, cũng có sự giải thích khác ở Pháp là vào tháng tư mùa sinh sản của cá. Nhà vua ra lệnh cấm bắt cá từ ngày 1-4, từ quyết định này người ta nảy sinh ý trêu chọc các ngư dân bằng cách ném lưới của họ xuống sông, biển rồi kêu to: “Cá Tháng Tư hãy chui vào lưới!”.

Ở Đức, cá tháng tư xuất hiện vào năm 1631, người Đức có hơn 800.000 lời nói dối bất hủ nhất, đã in thành sách. Ở Thụy Sĩ, mọi người kể cho nhau nghe những chuyện đùa như thật. ở Bỉ không những dân chúng lừa bịp nhau mà ngay cả báo chí, các phương tiện truyền thông cũng đưa tin sai lệch; nhưng chủ yếu là những tin không quan trọng, có thể chấp nhận được. Tất cả các trò lừa vui nhộn đó phải chấm dứt vào lúc 12g trưa.

Phóng to
Tuổi Trẻ Cười số 449 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

LÊ XUÂN BA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: nỗi lo 14

Tin cùng chuyên mục

Khổ chủ

TTC - Tôi là thủ quỹ của một công ty. Gần đây do sáp nhập nên nhân sự cơ quan tôi tăng gần gấp đôi. Cũng vì vậy đồng nghiệp chưa biết nhau hết.

Khổ chủ

3 chữ “cảm”

TTC - Hiện nay, trong biểu diễn ca nhạc có ca khúc “Bốn chữ lắm” của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng làm điên đảo bạn trẻ yêu nhạc thì trong biểu diễn thời trang cũng đang có “ba chữ cảm” làm náo loạn thế giới người mẫu, làm nhức mắt cộng đồng người xem và làm đau đầu nhà quản lý.

3 chữ “cảm”

Nghe con trẻ lý sự

TTC - Bé Hoàng Lê Nguyên, sinh năm 2009 hiện đang sống tại thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.

Nghe con trẻ lý sự

Hai Cù Nèo gỡ rối

TTC - ●  Hết thanh long, dưa hấu, bắp sú giờ đến cà chua đổ ra đường, chưa kể cà phê, lúa rớt giá ào ào, rau quả xuất sang thị trường EU bị dội khẩu…

Hai Cù Nèo gỡ rối

Tỉa “cỏ” mỹ thuật

TTC - Hồi World Cup 2014, báo có đăng hình các tín đồ túc cầu có mái tóc tỉa giống hệt trái banh, trông rất ấn tượng.

Tỉa “cỏ” mỹ thuật
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar