ngày báo chí
Loạt bài điều tra Phanh phui rau VietGAP "dỏm" khởi đi từ việc chúng tôi tìm hiểu ngẫu nhiên các doanh nghiệp cung cấp "rau sạch" để rồi bất ngờ khi họ "dẫn" đến các nhà bán lẻ.

Giải thưởng là một dấu mốc đẹp trong đời làm nghề, rồi sẽ qua đi và nguôi quên, nhưng hiệu quả mà những tác phẩm báo chí mang lại sau đó cho người dân, cho cộng đồng mới chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những nhà báo!

Trao đổi với những người làm báo, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về việc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các mạng xã hội.

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, tôi chia sẻ kỷ niệm đầu tiên trong đời khi cộng tác gửi bài dự thi viết ngắn về mẹ do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2004 và bài viết của tôi đoạt giải khuyến khích.

TTO - Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, Tuổi Trẻ đã nhận được rất nhiều chia sẻ, động viên, gửi gắm của lãnh đạo các cấp, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là bạn đọc Tuổi Trẻ khắp mọi miền.

TTO - Những ai làm báo đầy say mê đều thích được đi, nghe tận tai, thấy tận mắt những câu chuyện, khoảnh khắc cuộc đời. Đại dịch ập đến, những người làm báo cũng bị tác động đáng kể trong hành trình theo đuổi nghề, đặc biệt ở khía cạnh phỏng vấn.

TTO - Việt Nam đang bước vào đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Với mỗi người làm báo, đặc biệt là phóng viên phụ trách mảng y tế, được sống, tác nghiệp trong giai đoạn này mang lại nhiều cảm xúc khó quên.

TTO - Năm nay là dịp 21-6 đặc biệt mà Hội Nhà báo TP.HCM không thể tổ chức lễ trao giải báo chí, tôn vinh nghề nghiệp, hội tụ đồng nghiệp.

TTO - Cuốn sách Tổng biên tập - Chuyện người trong cuộc vừa ra mắt bạn đọc nhân Ngày báo chí cách mạng VN 21-6.

TTO - Mỗi năm, ngày 21-6 luôn là ngày người dân bày tỏ tình cảm, sự quý trọng đối với nghề báo. Cùng với đó còn là sự trăn trở với những mong chờ báo chí đổi thay trong một tương lai gần. Dưới đây là ba điều mà một bạn đọc như tôi trăn trở.

TTO - Đó là lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở hành lang hội trường Ba Đình. Cứ đến ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, tôi lại nhớ về các vị nguyên thủ quốc gia bình dị chúng tôi được gặp trong đời làm báo của mình.
