07/03/2019 10:40 GMT+7

Ngày 8-3 và những người phụ nữ trong 'trận chiến'

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Có thể 8-3 là 'cái cớ' hợp lý để những bộ phim với góc nhìn xoay quanh phụ nữ đồng loạt ra mắt: Hạnh phúc của mẹ, Hai Phượng, Captain Marvel...

Ngày 8-3 và những người phụ nữ trong trận chiến - Ảnh 1.

Diễn viên Cát Phượng (vai mẹ Tuệ) và bé Huy Khang (vai Tim) trong phim - Ảnh: ĐPCC

Một Hạnh phúc của mẹ với tình thương con vô điều kiện, một Hai Phượng dữ dội nhưng ấm áp tình mẫu tử và một Captain Marvel - nữ chiến binh gánh trên vai sứ mệnh "giải cứu thế giới"...

Họ - những người phụ nữ trong điện ảnh - sẽ rất khác nhau ở mỗi vai trò nhưng ở một mặt nào đó vẫn có một điểm tương đồng, đó là việc họ thực sự là những "chiến binh" dũng cảm nhất trên mặt trận của riêng mình.

Đi qua "trận chiến" cùng đứa con tự kỷ

Ồn ào bởi những xìcăngđan không đáng có trước đó của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - hai diễn viên chính trong Hạnh phúc của mẹ - sẽ không làm thay đổi được một điều: Hạnh phúc của mẹ là một bộ phim nên xem.

Câu chuyện về tình mẫu tử, phụ tử trong phim ảnh không hiếm. Nhưng Hạnh phúc của mẹ đã với tay đến một đề tài khó tiếp cận trên màn ảnh rộng: hành trình cùng con lớn khôn của một bà mẹ nghèo, đơn thân có con trai mắc chứng tự kỷ.

HẠNH PHÚC CỦA MẸ trailer

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tình thương của mẹ không chỉ dừng lại ở những lo toan cơm áo gạo tiền hằng ngày, mà còn là chuỗi ngày đồng hành bên con như bóng với hình, không phút ngơi nghỉ...

Mẹ Tuệ (Cát Phượng) trong phim làm nghề cào muối, mà thực ra chị làm đủ nghề lương thiện có thể kiếm ra tiền lo cho con trai được hòa nhập, được đi học như bạn bè trang lứa.

Nhìn cái dáng lúp xúp, tất tưởi, nhìn làn da xấu sạm vì nắng biển, muối biển của mẹ Tuệ và lối diễn lăn xả của Cát Phượng trong phim, người xem có thể nhận thấy: đây là vai diễn có nhiều tình cảm nữ diễn viên đã đặt để trong đó.

Diễn viên nhí Huy Khang - vai đứa con tự kỷ - cũng là phát hiện sáng giá của bộ phim này khi qua ánh mắt nhút nhát, thăm dò, cậu bé lấy được niềm tin của người xem về một đứa trẻ "đặc biệt".

Có một đường dây câu chuyện tốt, chất liệu phim đủ đầy đặn để có thể kể câu chuyện hay, nhưng đáng tiếc phim còn... lơ lửng nên sự đồng cảm của người xem dành cho mẹ Tuệ, dành cho bộ phim tình cảm sạch sẽ, chỉn chu này cũng lửng lơ, thiếu đi sự ám ảnh...

Mẹ Tuệ không đi "giải cứu thế giới", điều mẹ Tuệ khát khao là được nghe con gọi một tiếng "Mẹ".

Một điều xem ra rất đỗi bình thường, chẳng có gì đáng kể ấy lại chính là "hạnh phúc của mẹ".

Sức mạnh của bộ phim không nằm ở những tuyên ngôn nữ quyền, đòi bình đẳng giới đao to búa lớn, mà chỉ như một đóa hoa khiêm nhường, cũng như sức hấp dẫn và quyền năng của một người phụ nữ chắc chắn không nằm ở sự hùng hục, mà nằm ở "quyền lực mềm": tình yêu thương vô điều kiện của họ.

Và những "định nghĩa" khác về phụ nữ

Trong khi đó, bộ phim Captain Marvel (Đại úy Marvel) - bom tấn "chào hè" của năm 2019 - sẽ "nổ lớn" tại các phòng vé vào ngày 8-3 năm nay.

Ở bộ phim mang tính giới thiệu nguồn gốc nhân vật này, người xem sẽ được làm quen với Vers, hay chính xác hơn là cô gái Carol Danvers, nữ chiến binh của người Kree mang trong mình nguồn năng lượng và sức mạnh khổng lồ, nhưng phải loay hoay đi tìm thân phận và lấy lại trí nhớ.

Xem trailer của bộ phim Captain Marvel

Xuyên suốt bộ phim là thông điệp về sức mạnh "tự thân": Carol Danvers dù có sức mạnh vô tiền khoáng hậu nhưng bản chất vẫn là một cô gái đến từ Trái đất, và sức mạnh lớn nhất của cô chính là niềm tin vào bản thân và chính nghĩa.

Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, tóc vàng có thể bay lượn như chim trên trời, trừ gian diệt bạo, đấm vào mặt đàn ông và hùng hồn nói rằng "Tôi không cần sự công nhận của anh" hẳn sẽ chiếm được cảm tình của những nhà hoạt động xã hội đấu tranh vì nữ quyền.

Tuy nhiên, cũng như một bộ phim đình đám khác của Marvel là Black Panther, việc thông điệp đậm đặc về chủng tộc và giới tính được lồng ghép vào phim một cách lộ liễu phần nào đã làm hạn chế tiềm năng giải trí của Captain Marvel.

Lẽ ra Captain Marvel - và chính Brie Larson - nên vô lo hơn, phóng khoáng và bớt "gồng mình" hơn cho sứ mệnh nặng nề của cô thì bộ phim có lẽ sẽ chạm được đến trái tim người xem nhiều hơn.

Hai Phượng của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân sau gần ba tuần trụ rạp đã cho thấy sức hút đáng kể, khi các suất chiếu của bộ phim hiện vẫn đang kín rạp.

Trailer "Hai Phượng" - nghẹt thở với những pha hành động của "đả nữ"

Việc bộ phim được ra mắt giới hạn tại một số cụm rạp ở Bắc Mỹ cùng hiệu ứng truyền thông tốt đến từ các cây bút phê bình phim tại Mỹ đã khiến phim lấy thêm được niềm tin của khán giả Việt.

TTO - Sau một mùa phim tết với nhiều bộ phim hài, phim gia đình, sự xuất hiện của Hai Phượng - một bộ phim hành động được đầu tư kinh phí cao - trở thành 'món ăn' lạ miệng.

MINH TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bích Phương khóc trong Em xinh say hi, mẹ và dì bình luận: Mỗi khi khóc mồm ngoạc ra như cái bát

Trong tập 5 Em xinh say hi, hình ảnh Bích Phương khóc tu tu khi biết thông tin đồng đội của Phương bị loại đang viral khắp mạng xã hội.

Bích Phương khóc trong Em xinh say hi, mẹ và dì bình luận: Mỗi khi khóc mồm ngoạc ra như cái bát

Bài hát ‘Phép màu’ vượt ‘Bắc Bling’ của Hòa Minzy để thành hit quốc dân mới?

Những tưởng ‘Bắc Bling’ là ca khúc đầu bảng nhưng không phải. ‘Phép màu’ của nhóm nhạc indie MAYDAYs mới thật là phép màu.

Bài hát ‘Phép màu’ vượt ‘Bắc Bling’ của Hòa Minzy để thành hit quốc dân mới?

Park Sung Woong nói tiếng Việt ‘tôi yêu Đà Nẵng’, chào tuần điện ảnh vượt trội hơn năm ngoái

Xuất hiện tại buổi họp báo khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, diễn viên Park Sung Woong nói tiếng Việt ‘tôi yêu Đà Nẵng’ và cười thật tươi.

Park Sung Woong nói tiếng Việt ‘tôi yêu Đà Nẵng’, chào tuần điện ảnh vượt trội hơn năm ngoái

LyLy viết tâm thư, Ngô Lan Hương nói lời cảm ơn sau chia tay Em xinh say hi

Ngô Lan Hương, Yeolan, DANMY, LyLy, Chi Xê và Hoàng Duyên đã viết những cảm xúc của mình trên Facebook.

LyLy viết tâm thư, Ngô Lan Hương nói lời cảm ơn sau chia tay Em xinh say hi

Ai đến Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cũng muốn trở lại

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng mùa thứ ba với giao diện ngày càng "xịn", đi cùng là dàn giám khảo quốc tế lẫn khách mời rất chất lượng.

Ai đến Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cũng muốn trở lại

Phim thất bại thì đổ lỗi cho khán giả?

Khi phim hoạt hình Elio thất bại bước đầu ở phòng vé, quan điểm "Đừng đổ lỗi cho các nhà điều hành phim, hãy trách khán giả" gây tranh cãi.

Phim thất bại thì đổ lỗi cho khán giả?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar