24/11/2019 20:33 GMT+7

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù được lắp ráp thêm ghế ngồi nhưng sân Binan cũng chỉ có sức chứa 3.300 chỗ ngồi cho các trận đấu ở môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines.

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 1.

Một góc khán đài A sân Binan - Ảnh: N.K

Sân Binan nằm ở Laguna, cách Manila khoảng 40 km. Sân có sức chứa 2.580 chỗ ngồi, chỉ có một khán đài, thường được Philippines dùng để tổ chức điền kinh và bóng đá. Đây cũng là sân nhà của đội tuyển bóng đá nữ Philippines.

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 2.

Khu VIP của sân Binan được lắp kính trong suốt - Ảnh: N.K

Chuẩn bị cho SEA Games 2019, chủ nhà Philippines đã lắp thêm 650 ghế ngồi cho sân Binan để đón thêm khán giả tới xem các trận đấu. Cụ thể, chủ nhà đã lắp thêm 150 ghế ở khán đài A và lắp mới 600 ghế ở khu vực đối diện khán đài A.

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 3.

Mặt sân cỏ nhân tạo Binan nhìn từ khán đài A - Ảnh: N.K

Ngoài bóng đá nữ, Binan là một trong hai nơi diễn ra các trận đấu ở môn bóng đá nam của SEA Games 2019, bên cạnh sân Rizal Memorial tại Manila có sức chứa gần 13.000 khán giả. 

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có ba trận đấu trên sân Binan ở vòng bảng với Brunei (25-11), Lào (28-11) và Thái Lan (5-12).

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 4.

Một góc trung tâm của khán đài A sân Binan - Ảnh: N.K

Dù sân Binan được nâng lên thành 3.300 chỗ ngồi nhưng nó vẫn tỏ ra quá nhỏ so với sức hút các trận đấu ở bảng B của đội tuyển U22 Việt Nam vốn có rất nhiều người hâm mộ. Trong đó, trận U22 Việt Nam - Thái Lan hứa hẹn sẽ rất hút khán giả.

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 5.

Toàn cảnh sân Binan - Ảnh: N.K

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 6.

Dãy 160 ghế được lắp thêm ở khán đài A cho SEA Games 2019 - Ảnh: N.K

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 7.

Sân Binan nhìn từ cầu môn - Ảnh: N.K

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 8.

Cát trắng và đen được rải ở sau cầu môn khá lạ mắt - Ảnh: N.K

Ngắm sân Binan chỉ có 3.300 chỗ ngồi mà U22 Việt Nam sẽ thi đấu - Ảnh 9.

600 ghế lắp mới ở phía đối diện khán đài A - Ảnh: N.K

U22 Việt Nam tập làm quen sân Binan chờ đấu U22 Brunei

TTO - Chiều 24-11, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân thi đấu chính Binan (cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 40km) để chuẩn bị cho trận mở màn bảng B SEA Games 2019 với U22 Brunei vào ngày mai (25-11).

NGUYÊN KHÔI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

HLV Mai Đức Chung: Vào chung kết cũng không chủ quan

Đó là phát biểu của HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, sau trận thắng 4-0 trước Campuchia tại bán kết SEA Games 32 tối 12-5.

HLV Mai Đức Chung: Vào chung kết cũng không chủ quan

HLV Philippe Troussier: 'Chúng tôi chỉ còn 17 người đấu U22 Indonesia'

Trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước U22 Thái Lan tối 11-5, HLV Philippe Troussier đã chia sẻ về trường hợp chấn thương của U22 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier: 'Chúng tôi chỉ còn 17 người đấu U22 Indonesia'

Chuyên gia Malaysia: 'U22 Việt Nam chiến thắng xứng đáng'

Dù không hài lòng với các quyết định của trọng tài, các chuyên gia bóng đá Malaysia thừa nhận U22 Việt Nam xứng đáng chiến thắng.

Chuyên gia Malaysia: 'U22 Việt Nam chiến thắng xứng đáng'

HLV U22 Malaysia: 'Tôi không phàn nàn trọng tài. Tôi phàn nàn... ông trời'

Đó là phát ngôn của HLV tuyển U22 Malaysia Elavarasan Elangowan trong buổi họp báo tối 8-5, sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam.

HLV U22 Malaysia: 'Tôi không phàn nàn trọng tài. Tôi phàn nàn... ông trời'

HLV Troussier: 'Muốn vô địch, không được sợ đối thủ nào'

Đó là phát biểu của ông Troussier, HLV trưởng tuyển U22 Việt Nam, trong buổi họp báo sau trận thắng 2-1 trước Malaysia tối 8-5.

HLV Troussier: 'Muốn vô địch, không được sợ đối thủ nào'

Trọng tài là... đầu câu chuyện

Tục ngữ Việt Nam có câu "Miếng trầu là đầu câu chuyện". Nhưng với bóng đá Việt Nam, "trọng tài là… đầu câu chuyện" cho dù họ đúng hay sai.

Trọng tài là... đầu câu chuyện
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar