
Nhóm bị cáo xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall, Nga ngày 4-8 - Ảnh: AFP
Xét xử kín
Các tay súng đã tấn công khủng bố khiến 149 người thiệt mạng tại nhà hát Crocus City Hall, ngoại ô Matxcơva (Nga) vào hôm 22-3-2024, gây ra một trong những vụ tấn công đẫm máu trong lịch sử nước này.
Phiên tòa xét xử 4 nghi phạm (đều là công dân Tajikistan) và 15 người bị cáo buộc là đồng phạm đã diễn ra tại Tòa án thành phố Matxcơva vào ngày 4-8. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán thuộc Tòa án quân sự số 2 của quận Tây Matxcơva.
Thẩm phán đã ra lệnh xét xử kín do lo ngại về an toàn cho các bên tham gia.
Theo báo Moscow Times, một luật sư đại diện cho các nạn nhân đã đề nghị tòa giữ kín phần xét liên quan đến việc trình bày chứng cứ, nhưng cho phép công khai các phần còn lại vì đây là vụ án nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Truyền thông Nga đưa tin phần xét xử công khai hôm 4-8 kéo dài khoảng 45 phút, bao gồm việc xác định danh tính các bị cáo và thảo luận về các vụ kiện dân sự.
Theo thông tin trên trang web của tòa án, các phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5 và 7-8.
Một cuộc điều tra riêng biệt cũng đang được tiến hành với 6 nghi phạm khác với cáo buộc tuyển mộ và tổ chức huấn luyện cho các tay súng ở nước ngoài, trong đó 2 kẻ chủ mưu hiện vẫn đang lẩn trốn.
Dù tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm, song Nga vẫn tố Ukraine có dính líu đến vụ tấn công. Kiev cho đây là cáo buộc vô căn cứ và phi lý.
Vụ tấn công đã làm chấn động nước Nga và cũng làm dấy lên làn sóng bài ngoại đối với người di cư từ Trung Á tại nước này.
Hãng tin Tass hôm 3-8 trích dẫn các tài liệu của vụ án cho biết khoảng một nửa số nạn nhân thiệt mạng không phải do trúng đạn mà do ngạt khói và khí CO từ đám cháy.
Chờ đợi công lý

Vụ xả súng tại nhà hát Crocus City Hall tháng 3-2024 là một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, một số bị cáo xuất hiện sau lồng kính với tay bị còng ra sau lưng. Khoảng 30 người sống sót sau vụ tấn công khủng bố cũng có mặt tại phiên tòa.
Một trong số các nạn nhân, cô Tatiana Ruzanova, nói rằng cô đến tòa để đối mặt với các bị cáo.
"Bọn họ đều im lặng, đầu gục xuống trong lồng sắt. Tôi không cảm thấy họ có vẻ hối lỗi, tất cả đều cúi mặt xuống", cô chia sẻ.
Vào đêm xảy ra vụ tấn công, cô cùng một người bạn đã đến xem buổi hòa nhạc của nhóm nhạc rock Piknik, nhưng chưa kịp vào bên trong hội trường.
"Chúng tôi thấy mọi người đã có mặt ở sảnh, có lẽ điều đó đã cứu chúng tôi. Chúng tôi hít phải khói. Thật là một phép màu khi chúng tôi không vào được bên trong", cô Ruzanova nhớ lại.
Một nạn nhân khác, cô Ekaterina Klimenko, nói với AFP rằng cô hy vọng sẽ có một "phán quyết công bằng" từ các thẩm phán.
"Tôi vẫn đi xem hòa nhạc, nhưng theo phản xạ, tôi luôn nhìn xung quanh để xem có nguy hiểm gì không", cô nói.
Bình luận hay