13/08/2008 12:08 GMT+7

Neuschwanstein - lâu đài cổ tích

Bài & ảnh: HƯƠNG GIANG
Bài & ảnh: HƯƠNG GIANG

TTO - Có thể nói không ngoa rằng Đức là đất nước của những lâu đài. Trong lịch sử, Đức từng bị chia cắt thành nhiều quốc gia nhỏ, mỗi quốc gia do một vị vua thống trị. Mỗi ông vua xây cho mình ít nhất một lâu đài, và cho đến bây giờ bạn có thể thấy những lâu đài đẹp đẽ ở khắp mọi nơi.

Phóng to
Lâu đài Neuschwanstein trên nền thảo nguyên

Trong vô số lâu đài ở Đức, Neuschwanstein là nổi tiếng nhất. Mặc dù vậy, tôi không hề biết đến Neuschwanstein cho đến khi thấy tên lâu đài trong danh sách 21 địa danh lọt vào vòng cuối cùng cuộc đề cử 7 kỳ quan thế giới mới. Vậy cho nên khi người bạn Đức hỏi tôi muốn đi những đâu trong chuyến đi sắp tới, nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là Neuschwanstein.

Neuschwanstein nằm ở Schwangau, một vùng đất xinh đẹp và bình yên thuộc bang Baravia, miền Nam nước Đức với núi non, thảo nguyên và sông hồ. Lâu đài được xây dựng bởi vua Lugwig II, ông vua trị vì Baravia từ năm 1864 đến 1886.

Phóng to
Khung cảnh xinh đẹp và bình yên của vùng Schwangau

Chúng tôi đến Neuschwanstein vào một ngày đầu hè đẹp trời. Và dường như thời tiết ủng hộ chúng tôi trong suốt chuyến đi, bởi tuần đó mưa khắp miền Nam Đức, nhưng cứ đến nơi nào đó thì mưa đã chạy sang hướng khác.

Quần thể di sản này gồm hai lâu đài: Hohenschwangau và Neuschwanstein. Neuschwanstein được đặt trên một ngọn núi, và bạn phải lên tận nơi để có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó. Nếu ngại đi bộ, bạn có thể đi xe buýt, hoặc đi xe ngựa kéo.

Vì hôm đó thời tiết rất đẹp nên chúng tôi quyết định sẽ đi bộ lên núi để tận hưởng bầu không khí trong lành giữa khu rừng xanh tươi bao quanh.

Sau nửa tiếng, chúng tôi đến cây cầu Marienbrucke vắt qua khe núi Pöllat. Và Neuschwanstein hiện ra trước mắt, đẹp đến sững sờ. Lâu đài được đặt trên một ngọn núi, một phía là thảo nguyên xinh đẹp bao la, phía bên kia là non xanh nước biếc.

Phóng to
Lâu đài Neuschwanstein

Đi tiếp lên, nhìn từ trên xuống, bạn sẽ thấy lâu đài Hohenschwangau, nơi vua Lugwig II đã sống thời thơ ấu. Khung cảnh bao quanh lâu đài cũng đẹp mê hồn. Xa xa, ngọn núi Alps xinh đẹp làm nền cho một hồ nước long lanh như một viên ngọc lớn giữa núi non thơ mộng.

Phóng to

Lâu đài Hohenschwangau nhìn từ trên xuống

Phóng to
Chiếc hồ cạnh lâu đài Hohenschwangau trên nền dãy núi Alps

Neuschwanstein dần dần hiện ra rõ nét hơn. Lâu đài được xây dựng từ năm 1869 và cho đến khi vua Lugwig II qua đời vào năm 1886 vẫn chưa hoàn tất hết phía bên trong. Tuy nhiên, nó vẫn là lâu đài tráng lệ nhất, điển hình cho phong cách lâu đài của các hiệp sĩ Đức cổ.

Đã bao năm tháng trôi qua, nhưng những bức tường của lâu đài trông vẫn còn gần như mới.

Phóng to
Những ngọn tháp của lâu đài Neuschwanstein
Phóng to
Những bức tường của lâu đài Neuschwanstein

Bước qua cổng, vào trong sân nhìn ra phía xa, bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh cây cầu Marienbrucke vắt ngang khe núi. Cây cầu này do vua Maximillian II, cha của vua Lugwig II, xây dựng vào năm 1850 để thưởng ngoạn cảnh quan xinh đẹp xung quanh.

Vua Lugwig II gọi lâu đài này là Neue Burg Hohenschwangau, tức là “lâu đài Hohenschwangau mới”. Cái tên Neuschwanstein chỉ có sau khi ông qua đời, và lâu đài được mở cửa cho công chúng vào tham quan bảy tuần sau đó.

Phóng to
Cây cầu Marienbrucke vắt qua khe núi Pollat nhìn từ sân lâu đài Neuschwanstein
Phóng to
Trước cổng lâu đài Neuschwanstein

Điều nghịch lí nhất là vua Lugwig II định xây dựng lâu đài này để lánh xa đời sống bên ngoài; nhưng sau khi ông mất, Neuschwanstein đã trở thành một trong những địa danh được thăm viếng nhiều nhất. Mỗi năm, 1,3 triệu du khách tới tham quan lâu đài. Vào mùa hè, mỗi ngày có tới 6.000 người dạo qua những căn phòng ông vua này vốn chỉ định dành cho riêng mình ở. Kiến trúc và trang trí trong các căn phòng cũng hết sức cầu kì và tỉ mỉ, và phải mất rất nhiều thời gian để hoàn tất từng căn phòng.

Phóng to
Lâu đài Neuschwanstein nhìn cận cảnh

Neuschwanstein là nguyên mẫu để nhà sản xuất Disney xây dựng hình ảnh lâu đài trong bộ phim hoạt hình “Công chúa Lọ Lem”. Vào những thời gian khác trong năm, khi những chiếc lá chuyển màu sang thu, hay khi những bông tuyết phủ trắng xóa lên rừng cây, lâu đài khoác lên mình một vẻ đẹp kì ảo gần như không có thực. Nhìn những bức ảnh đó, bạn có thể dễ dàng hiểu tại sao người ta thường gọi Neuschwantein là “lâu đài cổ tích”.

Bài & ảnh: HƯƠNG GIANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar