26/01/2025 15:43 GMT+7

Nên biến Tết thành một 'tài sản' lớn để quảng bá du lịch

Những năm gần đây, tôi thường phải sắp lịch để đưa khách quốc tế đi qua các nước láng giềng nhằm 'né' Tết cổ truyền Việt Nam.

Nên biến Tết thành một 'tài sản' lớn để quảng bá du lịch - Ảnh 1.

Tác giả (bìa trái) bàn giao đoàn khách cho đối tác phía Campuchia dịp Tết Ất Tỵ 2025 - Ảnh: HOÀI BẢO

Trưa 27 tháng chạp (26-1-2025), tôi trên đường từ Phnom Penh quay về lại Việt Nam, sau khi bàn giao đoàn khách 13 người từ Canada, Mỹ và Anh cho đối tác phía Campuchia.

Đoàn khách 13 người này đăng ký đi du lịch xem chim/ngắm chim ở Việt Nam trong thời gian hơn hai tuần. Thời gian của họ đăng ký tour của chúng tôi là trúng ngay dịp Tết cổ truyền.

Quá vất vả trong việc tổ chức tour du lịch trùng vào dịp tết, chúng tôi đành thuyết phục họ chuyển sang đi ngắm/chụp chim ở Campuchia một tuần, và đến ngày 1-2-2025 họ quay lại Việt Nam.

Lẽ ra Tết phải là cơ hội, khi khách quốc tế bên cạnh mục đích chính đến Việt Nam để ngắm/chụp ảnh chim hoang dã, còn được cộng thêm không khí người Việt ăn Tết, sao phải "né"?

Năm 2007, lần đầu tiên tôi dẫn một nhóm khách quốc tế đến từ Scotland và Canada đi xem chim ở Việt Nam. Tour diễn ra vào đúng dịp Tết cổ truyền.

Thời điểm này là mùa đông ở châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng lại là mùa thuận lợi ở các xứ nhiệt đới như Việt Nam.

Mười ngày đầu, hành trình từ Cát Tiên, Đà Lạt rồi ra đến Bạch Mã đều suôn sẻ. Nhưng đúng ngày 30 Tết, chúng tôi bay từ Huế ra Hà Nội để đi Cúc Phương, và đó là khởi đầu cho một chuỗi gian nan.

Đáp xuống sân bay Nội Bài vào trưa 30 Tết, chúng tôi không thể bắt xe đi Cúc Phương. Ai cũng từ chối vì phải về nhà đón Tết cùng gia đình.

Chúng tôi loay hoay cả buổi chiều, khóc ròng và năn nỉ khắp nơi. Cuối cùng, một người môi giới sắp xếp được một chuyến xe chung về Nam Định, vốn là xe đón khách từ TP.HCM về quê ăn Tết.

Nên biến Tết thành một 'tài sản' lớn để quảng bá du lịch - Ảnh 3.

Khách quốc tế đón Tết tại Vườn Quốc gia Cát Tiên Tết Giáp Thìn 2024 - Ảnh: HOÀI BẢO

Xe đồng ý chở chúng tôi đến Cúc Phương, nhưng giá thì đắt gấp năm lần taxi bình thường thời ấy.

Vượt qua "cửa ải" đầu tiên, chúng tôi lại đối mặt với chuyện ăn uống.

Sáng mùng 1 Tết, sau chuyến xem chim, chúng tôi phát hiện không có nhà hàng nào mở cửa. Cả đoàn phải xin bánh chưng ăn tạm để lót dạ.

Những ngày tiếp theo ở Cúc Phương, Tam Đảo và Xuân Thủy, mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng hơn, nhưng may mắn là các vị khách rất thông cảm.

Dĩ nhiên, gần đây mọi chuyện có khá hơn. Nhưng…

Tôi vẫn dẫn khách đi tour xuyên Tết. Có năm đón giao thừa ở Bạch Mã, có năm ở Cát Tiên. Và vẫn gặp khó khăn trong chuyện "ba ngày tết" khi các dịch vụ chỉ được duy trì rải rác đâu đó.

Đặc biệt hơn, nhiều lần tôi đưa khách về quê ăn Tết cùng gia đình - khi thì ở quê tôi (Quảng Trị), khi thì quê vợ (miền Tây). Những bữa cơm gia đình ấm cúng, phong tục gói bánh chưng bánh tét, lì xì, và không khí sum họp khiến khách quốc tế vô cùng thích thú.

Nhiều người sau này vẫn kể đi kể lại rằng đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đời họ.

Tết cổ truyền Việt Nam thực sự là một nét văn hóa độc đáo, một "tài sản" lớn để quảng bá du lịch. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa khai thác được tiềm năng này.

Ngay cả công ty tôi làm việc cũng thường từ chối tổ chức tour vào dịp Tết vì hai lý do.

Một là, nhân viên không ai muốn làm. Hầu hết đều mang tâm lý chung, đó là quanh năm vất vả rồi, ba ngày Tết phải quây quần với gia đình.

Hai là, các dịch vụ trong nước vào thời điểm Tết vừa ít vừa đắt quá mức so với bình thường, dẫn đến việc khó lòng đảm bảo hành trình suôn sẻ.

Những năm gần đây, tôi thường phải sắp lịch để khách đi qua các nước láng giềng nhằm "né" Tết cổ truyền Việt Nam.

Nếu có định hướng từ Cục Du lịch quốc gia, xúc tiến quảng bá Tết cổ truyền ra thế giới và hỗ trợ các doanh nghiệp đồng hành, tôi tin rằng du lịch Việt Nam sẽ thu hút rất nhiều khách quốc tế.

Một dịp Tết được tổ chức bài bản có thể trở thành "sản phẩm du lịch độc quyền", không chỉ tạo ấn tượng sâu sắc mà còn mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể.

Nói vậy chứ thật khó, khi Tết đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, dù giàu hoặc nghèo, ai cũng muốn quay về với gia đình!

Có thưởng Tết nhưng có người vẫn nén lòng chọn ăn Tết xa quê

Khắp các nẻo đường tấp nập dòng xe về quê ăn Tết, trong một số khu trọ vẫn còn le lói ánh đèn phát ra từ vài căn phòng. Họ là những công nhân chọn ăn Tết xa quê.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ ô tô tông hai xe máy rơi sông, tìm thấy thi thể bé trai

Tối 13-7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể một bé trai và đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích trong vụ ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông ở Nghệ An.

Hiện trường vụ ô tô tông hai xe máy rơi sông, tìm thấy thi thể bé trai

Lấp một đoạn sông Quán Trường ở Nha Trang để làm gì?

Trước thắc mắc của nhiều người dân về việc một phần sông Quán Trường đang bị san lấp mà không rõ ai lấp, lấp để làm gì, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) đã có giải thích.

Lấp một đoạn sông Quán Trường ở Nha Trang để làm gì?

Quy định chụp ảnh tại phòng công chứng và những vấn đề còn bỏ ngỏ trong bảo mật thông tin cá nhân

Quy định chụp ảnh trong Luật Công chứng 2024 là một bước đi cần thiết nhằm nâng cao tính an toàn và minh bạch, nhưng thực tế triển khai đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết.

Quy định chụp ảnh tại phòng công chứng và những vấn đề còn bỏ ngỏ trong bảo mật thông tin cá nhân

Từ vụ hút thuốc bồi thường 4,8 triệu, cách nào chấm dứt hút thuốc ở nơi cấm?

Nhiều bạn đọc quan tâm với câu hỏi: Các quy định cấm hút thuốc ở những nơi không được hút lâu nay thực thi ra sao?

Từ vụ hút thuốc bồi thường 4,8 triệu, cách nào chấm dứt hút thuốc ở nơi cấm?

Tạm giữ hình sự Ngân 'Baby' vì đập phá ô tô, trụ ATM trong đêm

Nghĩ có người phá xe máy của mình, Ngân 'Baby' chửi bới và dùng đá ném vào trụ ATM và ô tô đậu bên đường ở Nghệ An.

Tạm giữ hình sự Ngân 'Baby' vì đập phá ô tô, trụ ATM trong đêm

Người dân háo hức khám phá trung tâm mua sắm nối ga metro dưới lòng TP.HCM

Ga Nhà hát Thành phố (metro số 1) được nối thông với trung tâm thương mại Union Square, mang đến trải nghiệm mới mẻ, tiện nghi cho người dân TP.HCM.

Người dân háo hức khám phá trung tâm mua sắm nối ga metro dưới lòng TP.HCM
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar