04/07/2017 15:19 GMT+7

'Nạn nhân có HIV hay không, tôi vẫn sẵn sàng lao ra cứu'

T.T.NHI
T.T.NHI

TTO - Anh Lê Văn Tùng (28 tuổi, ngụ thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kon Tum), người được nhiều người phong là “anh hùng”, chỉ nói đơn giản vậy khi cứu người gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc ở Kon Tum.

 


Dáng người nhỏ thó, da ngăm đen, anh xua tay và gạt phắt khi tôi đề cập câu chuyện cứu người buổi trưa 30-6: "Thôi, cứu người làm phước, có gì đâu mà kể. Thấy người gặp nạn thì chạy ra cứu, chứ kể công cán làm chi".

Không có thời gian để suy nghĩ

Mãi sau anh mới bắt đầu câu chuyện: "Trưa hôm đó, đang nghỉ trưa ở nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Tôi chạy xuống xem thì thấy các nạn nhân nằm la liệt dưới đất. Lúc đó tôi liền chạy về gọi thêm một số người và chạy xe tải tới hiện trường để cứu người bị nạn".

Mọi người cùng lao lại, đập vỡ kính để đưa người bị thương xuống xe.

"Lúc này chúng tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc mau chóng đưa người bị thương xuống xe, càng nhanh càng tốt", anh Tùng kể.

Với kinh nghiệm của mình, anh Tùng đứng ra hướng dẫn bà con khiêng, bế người bị nạn lên thùng xe. Lúc này trời mưa còn nặng hạt, một số người còn chạy về lấy mấy tấm bạt để che mưa cho nạn nhân.

Sau khi đưa nạn nhân cuối cùng lên xe, quần áo anh cũng ướt đẫm máu. Cũng chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều, anh nhảy lên xe chở các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà. Đến nơi lại tiếp tục đưa các nạn nhân lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, khi bàn giao các nạn nhân cho các y bác sĩ anh và mọi người khẩn trương quay lại hiện trường để tiếp tục ứng cứu các nạn nhân bị thương nhẹ hơn. 

Đến lúc này mới có người đến thông báo trong số 2 nạn nhân chết tại hiện trường, có trường hợp bị nhiễm HIV. 

Người dân tham gia cứu người gặp nạn - Ảnh tư liệu

Biết họ mắc bệnh mình vẫn cứu thôi!

"Nếu biết có người bị bệnh HIV anh có cứu không?", chúng tôi hỏi. "Có bị HIV hay không tôi không quan tâm, tôi vẫn sẵn sàng vào cứu thôi! Nếu là anh có mặt ở đó cũng sẽ làm vậy, lương tâm không cho phép mình đứng nhìn được” - anh Tùng quả quyết.

Đến nay, trong số 7 người trong gia đình anh Tùng tham gia cứu người có tới 5 người nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV.

"Lúc mới nghe nạn nhân bị nhiễm HIV, mọi người đều lo lắng, hoang mang lắm. Nhưng khi được các bác sĩ giải thích và cho uống thuốc thì đều an tâm, nhất là kết quả xét nghiệm ban đầu tất cả đều âm tính với HIV" - anh Tùng nói thêm.

Anh Lê Ngọc Đức (32 tuổi, ngụ thôn 11, xã Đăk Ring), một trong những người dân tích cực tham gia cấp cứu nạn nhân và bị dính máu dính vào người, cũng nói: “Có biết họ mắc bệnh mình vẫn cứu thôi. Họ gặp nạn nằm ra đó mình không thể làm ngơ được”.

Cơ quan chức năng gặp gỡ những người dân tham gia cứu người bị nạn - Ảnh: T.T.Nhi

Bác sĩ Lê Thị Thạc - trưởng ca trực cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà - kể khi vừa nhận được điện thoại của lãnh đạo cũng là lúc xe tải của anh Tùng chở nạn nhân tới bệnh viện. 

Lúc đó, mọi người đều khẩn trương đưa nạn nhân về các vị trí thuận lợi để cấp cứu. Những trường hợp nặng, các bác sĩ phải thông dịch phổi, đặt nội khí quản, nhân viên y tế thì bóp bóng bơm oxy vào phổi để các nạn nhân thở. 

Các trường hợp khác, tùy theo tình trạng để cấp cứu như cố định các trường hợp gãy xương, lấy các mảnh thủy tinh do kính vỡ đâm vào người và khâu lại các vết thương này... 

“Thời điểm đó, do phải tập trung cấp cứu cho nhiều nạn nhân, nên mỗi người mỗi tay lo cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên mọi người đều đã kiệt sức. Sau đó, nhận được tin có nạn nhân bị HIV nên ai cũng lo lắng. Ngày 3-7, tôi uống thuốc phơi nhiễm HIV, bị phản ứng phụ nên người rất mệt mỏi”, chị Hồ Thị Hoa, hộ lý Khoa Cấp cứu cho biết.

Khám sàng lọc cho kết quả âm tính

Bác sĩ Đào Duy Khánh - giám đốc Sở Y tế Kon Tum - cho biết tính đến nay số người nghi phơi nhiễm HIV lên đến 35 ca.

Trong đó, đội ngũ y, bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà có 24 trường hợp, 1 cán bộ Công an tỉnh Kon Tum và 10 người dân. 

Bác sĩ Nguyễn Hồ Định - phó giám đốc Trung tâm Y tế Đăk Hà - cho biết thêm trong số 35 người tham gia cứu nạn nhân đã được uống thuốc phơi nhiễm HIV và bước đầu xét nghiệm sàng lọc âm tính với HIV.

Các mẫu máu đều được gửi lên tuyến trên, chờ 3 tháng sau kiểm tra mới xác định lại.

Theo bác sĩ Định, ARV là loại thuốc chuyên khoa và có nhiều tác dụng phụ với các triệu chứng tùy thuộc từng người mà với các biểu hiện ra bên ngoài như mê sảng, nôn mửa, phát ban... chính vì tác dụng phụ này, nên chỉ định uống buổi tối để những người điều trị giảm phần nào ảnh hưởng sức khỏe.

T.T.NHI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

21 thành viên Chính phủ có ý kiến về dự án chống ngập 10.000 tỉ tại TP.HCM

21 thành viên Chính phủ đã có ý kiến dự thảo nghị quyết tháo gỡ khó khăn dự án 10.000 tỉ và dự án kết nối đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1.

21 thành viên Chính phủ có ý kiến về dự án chống ngập 10.000 tỉ tại TP.HCM

Hổ trắng Ngộ Không ở Thảo cầm viên Sài Gòn chết vì bệnh

Sau 10 năm được nuôi dưỡng tại Thảo cầm viên Sài Gòn, hổ trắng có tên Ngộ Không đã mất do bệnh.

Hổ trắng Ngộ Không ở Thảo cầm viên Sài Gòn chết vì bệnh

Chính quyền hai cấp: Trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện sắp xếp thế nào?

Nhiều người dân băn khoăn không biết trạm y tế, bệnh viện cấp huyện sẽ hoạt động ra sao sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã.

Chính quyền hai cấp: Trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện sắp xếp thế nào?

Xe rác tông đuôi xe tải trên tỉnh lộ 8, một người chết

Xe rác chạy trên tỉnh lộ 8 (xã Tân An Hội, TP.HCM) bất ngờ tông đuôi xe tải khiến phụ xe rác thiệt mạng tại chỗ.

Xe rác tông đuôi xe tải trên tỉnh lộ 8, một người chết

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè bến xe Mỹ Đình vì cho rằng 'đứng vào chỗ bán hàng'.

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Từ báo cáo của UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tiệm này hoạt động có sai giờ giấc quy định?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar