17/06/2020 19:49 GMT+7

Nam sinh lớp 6 dọn rác chắn cống thoát nước trên đường nhận 'mưa like'

A LỘC
A LỘC

TTO - Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một học sinh lớp 6 dọn rác trước miệng cống giữa trời mưa được cộng đồng mạng chia sẻ và nhận được 'mưa like' chỉ trong thời gian ngắn đăng tải.

Nam sinh lớp 6 dọn rác chắn cống thoát nước trên đường nhận mưa like - Ảnh 1.

Em Phạm Trọng Đạt dọn rác trước miệng cống thoát nước - Ảnh cắt từ clip

Ngày 17-6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam sinh lớp 6 tại Đồng Nai dọn rác trước miệng cống thoát nước trên đường giữa trời mưa đã nhận được "mưa like" từ cộng đồng mạng.

Đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nam học sinh đi xe đạp về nhà sau cơn mưa chiều 16-6. Mặc cho trời đang mưa, khi đến cống thoát nước ven đường thấy nước đọng, học sinh này dừng lại quan sát rồi dọn dẹp rác quanh miệng cống để nước trên đường thoát đi. Học sinh này đi tới cống tiếp theo và lập lại hành động đẹp này.

Sau khi đăng, bài viết nhanh chóng nhận được hơn 11.000 lượt thích, hơn 3.000 lượt chia sẻ cùng hơn 1.100 lượt bình luận. Trong đó hầu hết bình luận với nội dung tán thưởng, khen ngợi hành động đẹp của nam học sinh trên.

Facebooker "Pham Dung" bình luận: "Tuổi nhỏ hành động to. Đôi lúc người lớn phải học". "Tuyệt vời. Phát huy. Tuyên dương em, hành động thật đẹp vô cùng" - Aloe Nha Đam nhận xét.

Còn facebooker "Cat Tuong Vu" viết: "Con còn nhỏ đã có ý thức rồi sao người lớn lại vô ý thức nhìn hình ảnh này. Có ai thấy mắc cỡ không nhỉ. Mỗi người một hành động nhỏ giống con thì không bao giờ ô nhiễm nơi mình sinh sống".

Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 6 nhặt rác trước miệng cống - Video: Nhóm Tôi yêu Long Thành cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Phan Thị Ngọc Mai - hiệu trưởng Trường THCS Long An, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai - xác nhận nhân vật trong clip trên là em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1 của trường.

Theo bà Mai, sau khi xem đoạn clip trên, nhà trường nhận định việc làm của Đạt xuất phát từ sự tự giác bảo vệ môi trường, chứ không phải hành vi gượng ép đưa lên để quay phim. Qua tìm hiểu, em Đạt cũng thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trong lớp và ở nhà.

Riêng gia đình Đạt có hoàn cảnh tương đối khó khăn, hiện em đang sống cùng ông bà ngoại. Cũng do hoàn cảnh khó khăn nên Đạt khá rụt rè, ít nói. Khi được hỏi về hành động của mình, Đạt chỉ nói "hành động bình thường thôi cô, em thích là em làm" - bà Mai kể lại.

"Trước mắt, nhà trường tìm hiểu thông tin đó là sự thật. Nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương trong lễ chào cờ đầu tuần, đồng thời vận động hội cha mẹ học sinh tặng quà khen thưởng em để khuyến khích. Bản thân tôi cũng thưởng 'nóng' em Đạt vì hành động quá đẹp, quá xúc động. 

Kiến thức thì vô hạn nhưng kỹ năng sống con người thì rất quý, cần tuyên dương để khuyến khích, nhân rộng hơn nữa hành động này" - bà Mai chia sẻ.

Thanh niên, bộ đội giúp dân dọn rác, vác đá 'vá' bờ kè bị bão đánh sập

TTO - 200 đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Định cùng lực lượng công an, quân đội đã dọn sạch bãi biển và giúp người dân xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn gia cố tuyến kè biển bị sóng đánh sập sau cơn bão số 5.

A LỘC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thượng úy công an góp phần mang 'hạnh phúc' đến với trẻ em vùng cao

Gắn bó với dự án Hạnh phúc cho em từ những ngày đầu, thượng úy Lê Cao Thiên cùng đồng đội đã lan tỏa hành trình đầy nhân văn, biến khát vọng dựng trường, dựng tương lai cho trẻ em vùng cao Sơn La thành hiện thực.

Thượng úy công an góp phần mang 'hạnh phúc' đến với trẻ em vùng cao

Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đơn vị xây dựng công trình khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

Trong lúc đi làm về, phát hiện cháu bé đang loạng choạng ở đường ray không lùi lại được, trong khi tàu hỏa đang đến gần, Nam quăng xe lao tới kéo cháu bé ra.

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

30 tuổi 30 lần hiến máu: 'Chọn hiến máu để mang lại sự sống'

Trong bối cảnh cả nước thiếu nguồn máu dự trữ, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM tham gia hiến máu cứu người. Có bạn vượt qua nỗi sợ hãi lần đầu hiến máu, có bạn hiến máu 30 lần...

30 tuổi 30 lần hiến máu: 'Chọn hiến máu để mang lại sự sống'

Giữa trưa nắng, người dân đến trải bạt ở bờ sông Hàn ‘xí chỗ’ xem chung kết pháo hoa

Trưa 12-7, hàng trăm người dân và du khách đã đổ về hai bờ sông Hàn (TP Đà Nẵng) để chọn chỗ đẹp xem chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025, giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội Trung Quốc.

Giữa trưa nắng, người dân đến trải bạt ở bờ sông Hàn ‘xí chỗ’ xem chung kết pháo hoa

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh

Theo kế hoạch, 9 tốp bay với 30 máy bay sẽ có màn bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar