Trong buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (ngày 22-4), một quân nhân thuộc quân đội Lào đã nói đúng năm chữ "có ai độc thân không?", và thế là cõi mạng xôn xao.
Không cần nhạc nền, không cần filter lấp lánh, khoảnh khắc "thả thính ngoại giao" ấy ngay lập tức gây sốt, lan tỏa rộng khắp cõi mạng chỉ trong thời gian ngắn. Trong clip, chiến sĩ đứng bật dậy trên xe quân sự, nhìn về phía người dân đang reo hò hai bên đường và buông câu hỏi bằng tiếng Việt… chuẩn hơn cả Google Translate. Đám đông vừa cười vừa gào hét: "Có em nè! Em độc thân nè!"
Từ đó anh chính thức trở thành cực phẩm quân đội nước bạn, khiến cộng đồng mạng rần rần chia sẻ, thậm chí tranh nhau ứng cử "làm dâu nước Lào".
Đoạn clip 11 giây ghi lại khoảnh khắc nam quân nhân Lào nói câu: "Có ai độc thân không?" - Nguồn: @ims.Sumire
Netizen Việt tìm "in-tư" anh quân nhân Lào
Vài người nghĩ chiến sĩ ấy chỉ "nói chơi cho vui". Nhưng nhiều người lại cho rằng đây là cú bắt tay ngoại giao... bằng khoảnh khắc rất đời thường, đủ khiến nhân dân hai nước thêm gần gũi. Ai nấy đều mong ngóng sớm tìm ra danh tính nam quân nhân Lào điển trai và rất hài hước.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau thể hiện cảm xúc, kiểu:
- Tui không biết ảnh có độc thân không, chứ giờ tui sẵn sàng yêu xa, chấp nhận kết hôn ngay và luôn!.
- Tầm này thì mau mau tham gia lớp học tiếng Lào cấp tốc là chuẩn khỏi cần chỉnh!
- Mấy bà cứ ghẹo anh bộ đội mình hoài, giờ có người ghẹo lại thì ngồi im ngó trời à?
Có người thậm chí khẳng định: "Đây là clip quân sự đầu tiên khiến tui xem đi xem lại mà không cần tua nhanh!".
Năm nay ngoài Quân đội nhân dân Việt Nam, buổi lễ diễu binh còn có sự góp mặt của các khối quân đội từ Campuchia, Lào và Trung Quốc, theo lời mời của Bộ Quốc phòng. Và trong ngày tổng hợp luyện vừa qua, khối Quân đội nhân dân Lào cùng Quân đội Hoàng gia Campuchia đã diễu hành đồng bộ cùng đội hình nước chủ nhà tại TP.HCM.

Khối diễu binh thuộc quân đội Lào tham gia buổi hợp luyện diễu binh.
Không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng, buổi luyện tập còn là dịp giao lưu văn hóa theo đúng nghĩa đen, khi người dân vừa vẫy tay, vừa "tia" trai đẹp quốc tế, còn các chiến sĩ thì đáp lại bằng ánh mắt, nụ cười và những câu tiếng Việt.
Tạm thời chưa rõ danh tính "nam quân nhân quốc dân" kia là ai, nhưng rõ ràng anh đã thiết lập kỷ lục: chiếm sóng mạng xã hội Việt chỉ bằng một câu tiếng Việt... quá đúng lúc!
Bình luận hay