05/02/2024 10:26 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mứt khế chua của cô giáo Cần Thơ

Từ đam mê các loại mứt, cô giáo Tô Thị Cẩm Nhung đã tìm tòi làm ra món mứt khế chua đang khá được lòng thực khách.

Từ trái khế chua, cô giáo Cẩm Nhung đã làm ra mứt khế và nước khế lên men - Ảnh: LAN NGỌC

Từ trái khế chua, cô giáo Cẩm Nhung đã làm ra mứt khế và nước khế lên men - Ảnh: LAN NGỌC

Chị vốn chỉ làm mứt khế chua để nhà ăn, cùng lắm tặng bạn bè ăn lấy thảo. Công đoạn đầu tiên đòi hỏi sự mát tay và kinh nghiệm bởi có lựa được những trái khế chua ngon khi mứt thành phẩm mới có màu đẹp cũng như giữ được mùi vị riêng có của trái khế chua.

Nhiều khi phải đóng hàng đến nửa đêm để kịp sáng gửi giao sớm cho khách khá vất vả nhưng rất vui khi đứa con tinh thần của mình hợp khẩu vị, được ủng hộ từ Nam ra Bắc - động lực để mình hoàn thiện sản phẩm hơn từng ngày.
TÔ THỊ CẨM NHUNG

Thơm ngon mứt nhà làm

Chị Tô Thị Cẩm Nhung hiện đang là giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Chị đã làm mứt khế chua từ bốn năm rồi. Nhiều người ăn, khen ngon rồi hỏi sao không bán ra thị trường. Câu hỏi ấy bật ra trong chị câu hỏi tại sao không thể khởi nghiệp, có thể cho mứt khế gia truyền khoác tấm áo mới được không.

Tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương sẵn có, Nhung tìm mua khế chua, nhưng phải là trái vừa chín cây có màu vàng ươm. Cũng như bao món mứt truyền thống khác, khế sẽ được rửa sạch, cắt miếng, ướp với đường rồi đem sên nhỏ lửa. Mứt khế sẽ được phơi nắng và khi thành phẩm có màu vàng tự nhiên với vị ngọt ngọt chua chua.

"Trái khế chín vừa hái xuống cần phải tranh thủ làm ngay vì để quá lâu màu mứt khế thành phẩm sẽ không đạt chất lượng. Công đoạn sơ chế ban đầu là quan trọng nhất quyết định thành bại của mỗi mẻ mứt" - chị Nhung cho biết.

Hiện ngoài mứt khế, cô giáo ấy còn có sản phẩm nước khế lên men, cả mật ong hoa khế. Với vị chua vốn có của trái khế kết hợp với vị ngọt qua công đoạn chế biến, mứt khế chua có tính bình, chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ thanh nhiệt, giải khát, trừ phong, tiêu viêm, lợi tiểu. Sản phẩm nhận được tín hiệu khá tốt từ thị trường khi nhiều khách hàng chọn làm quà biếu một thức quà dân dã của miền Tây.

Khép kín quy trình sản xuất

Nhưng việc phơi nắng theo kiểu truyền thống sau khi sên mứt phụ thuộc nhiều vào thời tiết mà thời gian bảo quản lại khá ngắn. Vì thế, Cẩm Nhung quyết định phải thay đổi, từng bước khép kín quy trình sản xuất để sản xuất số lượng lớn hơn, cũng là đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và thời gian bảo quản dài hơn.

Nguồn nguyên liệu chủ yếu tự thu mua từ các nhà vườn ở Cần Thơ và Vĩnh Long. Sau khi hoàn thành việc sên mứt, thay vì phơi nắng như trước, nay mứt khế được để nguội rồi xử lý bằng cách sấy lạnh. Công nghệ sấy lạnh đảm bảo mứt vẫn giữ được màu vàng của khế chín tự nhiên, lại cho thời gian bảo quản đến 2-3 tháng so với cách làm thủ công.

Vì từ đam mê mứt nhà làm nên ngay cả khi sản xuất với công nghệ khép kín, mỗi miếng mứt thành phẩm với Nhung là cả tâm huyết, kiên trì vượt khó. Vừa đi dạy vừa sản xuất nên nhiều khi thời gian khá eo hẹp. Nhưng hành trình khởi nghiệp ấy không đơn độc khi cô giáo Nhung nhận được khá nhiều sự giúp sức.

Ông Trần Hà Đông Quân, phó giám đốc Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), cho biết vườn ươm đã hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật sao cho mứt khế và nước khế thành phẩm giữ được mùi vị, màu sắc, khống chế độ chua ngọt phù hợp.

Trong khi đó, Phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Trần Việt Tuấn nói Thành Đoàn đã sát cánh với sản phẩm mứt khế chua của cô giáo Cẩm Nhung ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Từ việc lên ý tưởng thiết kế bao bì, nhãn hiệu đến hỗ trợ tham gia trưng bày tại một số sự kiện ở Cần Thơ.

"Đây là sản phẩm được hình thành từ đam mê và quyết tâm khởi nghiệp. Chúng tôi đã và sẽ hỗ trợ hết mình để có thể lan tỏa sản phẩm khởi nghiệp độc đáo mang dáng dấp của thanh niên Cần Thơ này" - anh Tuấn cho biết.

Đang phục vụ thị trường Tết 2024

Tết Giáp Thìn 2024, Cẩm Nhung chuẩn bị và cung ứng cho thị trường mứt khế đóng hộp 120g cùng nước khế lên men đóng chai 350ml đồng giá 89.000 đồng/sản phẩm. Giá bán Tết vẫn như ngày thường, không tăng.

Nhung khoe khách hàng có cả sỉ và lẻ ở nhiều nơi cả nước, ngoài các tỉnh thành phía Nam còn ra đến thủ đô Hà Nội, chủ yếu mua ăn, đãi khách và làm quà biếu tặng người thân, bạn bè. "Mình tận dụng các kênh, mạng xã hội để kết nối nhanh và đưa hàng đến tay người tiêu dùng thuận tiện, sớm nhất có thể" - Cẩm Nhung cười.

Đôi vợ chồng 9X khởi nghiệp với phở Việt và tìm đường xuất khẩu văn hóa ẩm thực

Du học Nhật Bản, mỗi lần ra siêu thị tìm mãi chỉ có phở ăn liền của nước khác ăn với nước mắm, không phải hương vị phở Việt như đã quen.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar