mượn sách
TTO - Nhiều năm về trước, khi việc sắm một bộ sách mới cho con mỗi năm là nỗi vất vả với nhiều gia đình, chuyện học bằng những quyển sách mượn là một phần ký ức đáng nhớ của thời áo trắng.

Trường trung học ở Anh vừa nhận được một cuốn sách cũ gửi qua đường bưu điện từ một cựu học sinh kèm theo thư xin lỗi vì đã trả trễ cuốn sách tới 32 năm.

Một người đàn ông ở California, Mỹ đã tặng quà Giáng sinh cho sếp bằng cách đóng phí trả quá hạn cuốn sách đã mượn 48 năm cho thư viện.

TTO - 1500 cuốn sách đã được cô Phương ở Củ Chi gom góp để tạo ra một nơi chốn yên lành cho các em nhỏ đọc sách, mượn sách... Nơi này không cần người trông coi.

TTO - James Phillips, cựu sinh viên ĐH Dayton, Ohio (Mỹ) mượn sách của thư viện vào năm 1967 khi đang học năm I. Sau đó ông quên trả lại cho đến nay.

TT - Tưởng là những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng ai có trải qua rồi mới thấy hai chữ “tử tế” chẳng xa xôi...

TTO - Không phải ebook, cũng chẳng phải đặt mua sách trực tuyến, iBookStop là hình thức thư viện trên mạng - cho mượn sách tận nơi - vừa mới ra đời nhưng đã nhận được phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng.
