18/03/2013 16:32 GMT+7

Mùa xuân trong mắt cha - giải nhất tùy bút Tết sum vầy 2013

TTO
TTO

TTO - Vượt qua hơn 400 bài viết, tác phẩm Mùa xuân trong mắt cha của tác giả Nguyện Nguyên đã giành được giải nhất cuộc thi tùy bút Tết sum vầy 2013.

Phóng to
Ba giám khảo: Thư ký tòa soạn Tuổi Trẻ Online - Trương Bảo Châu, Nhà văn Nguyễn Thu Phương, Biên tập viên báo Tuổi Trẻ - Nguyễn Hoa Linh Thoại (từ phải qua) đang thảo luận về các bài vào vòng xét giải - Ảnh: Thanh Đạm

Câu chuyện cảm động, thấm đẫm tình yêu thương trong Mùa xuân trong mắt cha đã nhận được sự đồng cảm của cả ba thành viên ban giám khảo. Một mùa xuân đã về xen lẫn giữa chút ngậm ngùi là niềm hy vọng vào những điều lạc quan hơn trong cuộc chống chọi căn bệnh hiểm nghèo giành giật sự sống cho người cha thân yêu, xuân mới như khoảnh khắc lắng đọng hiếm hoi để những ai yêu thương nhau nhìn lại, nhận ra trái tim mình và yêu thương hơn những ngày hạnh phúc sống bên nhau.

Giải nhì được trao cho tác giả Trần Hoài với bài viết . Đây là bài viết được các thành viên ban giám khảo nhận xét có câu chuyện thú vị với những hình ảnh cảm động về người lính nơi đảo xa.

Giải ba thuộc về tác giả Nguyễn Chiên với bài viết . Nhà văn Nguyễn Thu Phương nhận xét Đợi chị đêm giao thừa đã khắc họa được hình ảnh người chị tần tảo lo cho gia đình. Một câu chuyện không mới nhưng được tác giả diễn đạt đầy tình cảm và có chất văn.

Giải khuyến khích được trao cho ba bài viết:của tác giả Trường Lân - bài viết viết này được ban giám khảo đánh giá là cái nhìn của một người trí thức được viết rất trữ tình; của tác giả Ngô Văn Vĩnh- một bài viết với câu chuyện lạ, mang hơi thở thời cuộc; của tác giả Võ Hằng - tác giả đã thấy được những niềm vui trong những điều giản dị...

Thành phần ban giám khảo năm nay gồm có: Nhà văn, nhà biên kịch - Nguyễn Thu Phương; Thư ký tòa soạn Tuổi Trẻ Online - Trương Bảo Châu; Biên tập viên Văn hóa - Giải trí báo Tuổi Trẻ - Nguyễn Hoa Linh Thoại.

Cuộc thi tùy bút Tết sum vầy nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt năm thứ 10 do Tuổi Trẻ Online tổ chức, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tài trợ.

Cuộc thi diễn ra tại địa chỉ có tổng giá trị giải thưởng 28 triệu đồng với 1 giải nhất (10 triệu đồng), 1 giải nhì (7 triệu đồng), 1 giải ba (5 triệu đồng), ba giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng).

TTO

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar