22/09/2019 22:11 GMT+7

M.U thua trắng trên sân West Ham, HLV Solskjaer ‘ngồi trên lửa’

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 22-9, Manchester United (M.U) gây thất vọng khi để thua 0-2 trên sân West Ham ở vòng 6 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

M.U thua trắng trên sân West Ham, HLV Solskjaer ‘ngồi trên lửa’ - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ West Ham sau khi Yarmolenko mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Trận này, M.U đón sự trở lại của Daniel James nhưng tiếp tục vắng Paul Pogba do chấn thương. Không có cầu thủ sáng tạo ở tuyến giữa, M.U tiếp tục thi đấu vật vờ và bị đánh bại bởi một West Ham chơi đầy quyết tâm.

Phút 44, nhận bóng từ đường chuyền bên cánh trái của Mark Noble, Felipe Anderson thực hiện pha bật tường nhanh cho Andriy Yarmolenko xâm nhập vòng cấm.

Sau pha hãm bóng điệu nghệ bằng chân phải, Yarmolenko tung cú dứt điểm nhanh bằng chân trái đưa bóng về góc xa hạ thủ môn De Gea, mở tỉ số cho West Ham.

M.U thua trắng trên sân West Ham, HLV Solskjaer ‘ngồi trên lửa’ - Ảnh 2.

Pha sút phạt...

M.U thua trắng trên sân West Ham, HLV Solskjaer ‘ngồi trên lửa’ - Ảnh 3.

... nâng tỉ số lên 2-0 cho West Ham của Cresswell - Ảnh: REUTERS

Sau giờ nghỉ, M.U gia tăng sức ép tìm bàn gỡ và các học trò đã có ít nhất hai cơ hội để gỡ hòa. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, Juan Mata và Harry Maguire đã khiến CĐV "quỷ đỏ" thất vọng khi đều dứt điểm không thành công từ cự ly chừng 5m, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho M.U.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, M.U đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở cuối trận vì lỗi của hàng phòng ngự.

Phút 84, West Ham được hưởng quả đá phạt sát vòng cấm sau tình huống Ashley Young phạm lỗi với Mark Noble. Aaron Cresswell lấy đà tung cú vuốt bóng kỹ thuật bằng má trong chân trái.

Trái bóng lượn vòng cung qua hàng rào cắm vào góc cao, đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực của thủ thành De Gea, ấn định chiến thắng 2-0 cho West Ham.

M.U thua trắng trên sân West Ham, HLV Solskjaer ‘ngồi trên lửa’ - Ảnh 4.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ M.U sau trận thua West Ham - Ảnh: REUTERS

Thua trận này, M.U rơi xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng với 8 điểm, đứng dưới cả những đội bóng ít tên tuổi như: Crystal Palace, AFC Bournemouth, West Ham, Leicester City…

Không chỉ trắng tay, M.U còn mất nốt tiền đạo Marcus Rashford do chấn thương, khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer càng thêm khó khăn trong thời gian tới.

Dự đoán vòng 5 Premier League: M.U tìm lại mạch thắng, Arsenal mất điểm trước Watford

TTO – Sau lượt trận quốc tế, Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ quay lại vào cuối tuần này. Tuy các "đại gia" chỉ phải gặp các đối thủ yếu hơn nhưng theo chuyên gia BBC Mark Lawrenson, bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

H.LAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đội tuyển nữ và U22 Việt Nam là hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thống nhất thể thức thi đấu môn bóng đá nam, nữ tại SEA Games 33, theo đó đội tuyển nữ và U22 Việt Nam là hạt giống số 1.

Đội tuyển nữ và U22 Việt Nam là hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Những thông tin cần quan tâm về FIFA Club World Cup 2025

FIFA Club World Cup 2025 mang đến diện mạo hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ là một sự kiện bóng đá bùng nổ vào tháng 6 và tháng 7 năm nay tại Mỹ.

Những thông tin cần quan tâm về FIFA Club World Cup 2025

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á tăng lên 14 đội, V-League có thể có 3 suất

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - ASEAN Club Championship (ACC) mùa giải 2025-2026 sẽ tăng thêm 2 suất từ 12 lên 14 đội tham dự, với tổng cộng 54 trận đấu.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á tăng lên 14 đội, V-League có thể có 3 suất

Đối thủ quá mạnh, CLB nữ TP.HCM bị loại khỏi AFC Champions League

Chiều 21-5, CLB nữ TP.HCM đã để thua chủ nhà Wuhan Jiangda 0-2 ở bán kết AFC Champions League nữ 2025.

Đối thủ quá mạnh, CLB nữ TP.HCM bị loại khỏi AFC Champions League

Chờ viết tiếp hành trình lịch sử

Dù chủ nhà Wuhan Jiangda rất mạnh nhưng CLB nữ TP.HCM vẫn quyết tâm làm nên bất ngờ trong trận bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025 diễn ra vào 15h hôm nay (21-5) ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Chờ viết tiếp hành trình lịch sử

Son Heung Min: 'Mang về danh hiệu cho Tottenham là giấc mơ lớn nhất của tôi'

Đây có thể là cơ hội cuối cùng để Son Heung Min có được danh hiệu lớn đầu tiên cùng Tottenham, trong trận quyết chiến với Man Utd tại chung kết Europa League vào rạng sáng 22-5.

Son Heung Min: 'Mang về danh hiệu cho Tottenham là giấc mơ lớn nhất của tôi'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar