29/10/2015 05:40 GMT+7

M.U thua Middlesbrough trên chấm luân lưu ở League Cup

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 29-10, Manchester United (M.U) đã thất bại 1-3 trước Middlesbrough ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội đã hòa nhau 0-0. Ở các trận vòng 4 Capital One Cup (League Cup) khác, Liverpool và Manchester City (M.C) đều giành được thắng lợi.

Rooney thất vọng khi sút hỏng quả luân lưu đầu tiên của M.U - Ảnh: Reuters

Trên chấm luân lưu cân não, có đến ba cầu thủ kỳ cựu của M.U sút hỏng là Rooney, Carrick và Young. Người sút thành công lại là cầu thủ trẻ Pereira. Ngược lại, bên phía Middlesbrough - đội bóng đến từ Giải hạng nhất nước Anh - chỉ Nugent đá hỏng, còn lại, Leadbitter, Downing và Gibson đều đá vào.

Trước đó, hai đội đã hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ. Phía M.U cho rằng họ có hai tình huống hưởng phạt đền nhưng trọng tài Lee Mason vẫn cho trận đấu tiếp tục. Toàn trận, M.U có 13 cú sút, trong đó 6 lần trúng đích còn đội khách tung ra 7 cú dứt điểm, trong đó 6 đi trúng đích.

Video clip loạt sút luân lưu trận Manchester United thua Middlesbrough 1-3 - Nguồn: Youtube

Trong hiệp hai, HLV Van Gaal đã tung vào sân Rooney (thay Wildon phút 46'), Ashley Young (thay Rojo phút 61') và Martial (thay Depay phút 71') để gia tăng sức tấn công nhưng cũng không thể có bàn thắng. 

Niềm vui thắng trận của Middlesbrough - đội bóng đến từ Giải hạng nhất nước Anh - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Liverpool đã giành được thắng lợi đầu tiên dưới thời tân HLV Juergen Klopp, sau ba trận hòa liên tiếp. Trên sân nhà Anfield, Nathaniel Clyne ghi bàn thắng duy nhất ở phút 17 giúp Liverpool thắng tối thiểu Bournemouth 1-0.

Sau bàn thua, Bournemouth có vài pha đáp trả và tiến khá gần đến bàn gỡ nhưng thủ môn Bogdan chơi khá hay, giúp Liverpool giữ sạch lưới.

Ở trận này, HLV Klopp có đến 9 sự thay đổi, trong đó lần đầu tiên trình làng Teixeira, Connor Randall và Cameron Brannagan.

Trả giá cho chiến thắng này, Liverpool mất hậu vệ Kolo Toure, do chấn thương cơ. Như vậy Toure gia nhập danh sách "thương binh" của Liverpool gồm Benteke, Ings và Henderson.

Còn Manchester City (M.C) giành chiến thắng đậm đà 5-1 trước Crystal Palace. Trên sân nhà Etihad, M.C hoàn toàn vượt trội đối thủ và sớm có bàn mở tỉ số của Bony ở phút 22. Sau đó, liên tiếp các bàn thắng đã đến, do công Kevin De Bruyne (44'), Iheanacho (59'), Yaya Toure (76') và Manual Garcia (90+2).

Đáng buồn cho M.C là ở trận này, hậu vệ cánh phải Pablo Zabaleta dính chấn thương, sau pha va chạm với Zaha, và phải rời sân trên cáng.

Đ.K.L.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lê Quang Liêm gặp 'vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Ngày 5-7, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ Jaime Santos Latasa, qua đó giành quyền vào chung kết giải Leon Masters 2025.

Lê Quang Liêm gặp 'vua cờ châu Á' ở chung kết Leon Master 2025

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Sau khi giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Asian Cup nữ) 2026, mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam là đoạt vé dự World Cup 2027.

Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Luis Diaz trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì động thái bị xem là "vô cảm" trong thời điểm diễn ra tang lễ của người đồng đội quá cố Diogo Jota (Liverpool).

Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar