09/05/2019 04:59 GMT+7

Moura lập hat-trick, Tottenham giật vé vào chung kết ở phút 90+6

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 9-5, tiền vệ Lucas Moura tỏa sáng với cú hat-trick, góp công giúp Tottenham lội ngược dòng đá bại chủ nhà Ajax 3-2 trong trận bán kết lượt về và đoạt vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Moura lập hat-trick, Tottenham giật vé vào chung kết ở phút 90+6 - Ảnh 1.

Pha đánh đầu mở tỉ số cho Ajax của Matthijs de Ligt (4) - Ảnh: REUTERS

Trận này, Tottenham có sự trở lại của tiền đạo Son Heung Min sau án treo giò. Tuy nhiên, khi các cầu thủ đội khách Tottenham vẫn chưa bắt được nhịp, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số từ một tình huống cố định.

Phút 5, từ quả phạt góc bên cánh phải, đội trưởng Matthijs de Ligt lên tham gia tấn công đã bật cao hơn các hậu vệ Tottenham thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Hugo Lloris từ cự li gần, mở tỉ số cho Ajax.

Bị thủng lưới, Tottenham dồn đội hình lên đáp trả và Son Heung Min đã có cơ hội gỡ hòa liền ngay sau đó sau tình huống tấn công bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm từ góc hẹp của chân sút người Hàn Quốc lại trúng cột dọc bật ra.

Moura lập hat-trick, Tottenham giật vé vào chung kết ở phút 90+6 - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Ajax sau khi Hakim Ziyech (trái) nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS

Những phút sau đó, Tottenham vẫn là đội chơi hay hơn và đội khách có thêm ít nhất hai cơ hội nữa để gỡ hòa. 

Tuy nhiên, trong tư thế trống trải, cả Dele Alli và Lucas Moura đều không đánh bại được thủ môn Andre Onana từ cự li gần, khiến Tottenham không có được bàn thắng.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Tottenham đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự.

Phút 35, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Dusan Tadic bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của đồng đội rồi bình tĩnh thực hiện pha trả bóng ngược lại cho Hakim Ziyech từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Hugo Lloris, nâng tỉ số lên 2-0 cho Ajax.

Moura lập hat-trick, Tottenham giật vé vào chung kết ở phút 90+6 - Ảnh 3.

Pha dứt điểm rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Tottenham của Moura - Ảnh: REUTERS

Moura lập hat-trick, Tottenham giật vé vào chung kết ở phút 90+6 - Ảnh 4.

Moura ăn mừng bàn gỡ 2-2 cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Không còn gì để mất, Tottenham dồn toàn lực lên tấn công trong hiệp 2 và hi vọng đã lóe lên với đội khách khi Lucas Moura chớp thời cơ ghi bàn cực nhanh sau tình huống đột phá của Dele Alli, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Tottenham ở phút 55.

Hưng phấn sau khi có được bàn thắng, Tottenham tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Ajax. Và Lucas Moura một lần nữa tỏa sáng với pha ập vào cướp bóng ghi bàn sau tình huống bắt bóng lập bập của thủ môn Andre Onana, quân bình tỉ số 2-2 cho Tottenham ở phút 59.

Đến lúc này, lợi thế về mặt tinh thần nghiêng về phía đội khách bởi chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng, Tottenham sẽ vượt qua Ajax để có mặt ở trận chung kết Champions League.

Moura lập hat-trick, Tottenham giật vé vào chung kết ở phút 90+6 - Ảnh 5.

Niềm vui của Moura sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 - Ảnh: REUTERS

Và với sức ép liên tục sau đó, các học trò HLV Mauricio Pochettino đã làm nên điều kỳ diệu khi trận đấu bước vào những giây cuối cùng của giờ đấu thêm.

Phút 90+6, từ pha phát bóng mạnh lên của thủ môn Hugo Lloris, Dele Alli có bóng trước vòng cấm, anh liền thực hiện đường chọc khe nhanh cho Lucas Moura thoát xuống. 

Hai trung vệ Ajax ập vào cản phá nhưng Lucas Moura đã nhanh hơi tung cú sút sệt bằng chân trái đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Andre Onana, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Tottenham.

Pha ghi bàn của Lucas Moura đã khiến các cầu thủ Ajax đổ gục xuống sân còn các cầu thủ Tottenham và HLV Mauricio Pochettino thì ăn mừng như phát điên.

Moura lập hat-trick, Tottenham giật vé vào chung kết ở phút 90+6 - Ảnh 6.

Các cầu thủ Ajax đổ gục xuống sân sau khi Moura ghi bàn thứ ba - Ảnh: REUTERS

Với chiến thắng này, Tottenham đã quân bình tỉ số 3-3 sau hai lượt trận (lượt đi Tottenham thua 0-1) và vượt qua đối thủ để có mặt ở trận chung kết nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách.

Đối thủ của Tottenham trong trận chung kết vào ngày 2-6 tới là đội bóng đồng hương Liverpool - đội bóng cũng đã gây ấn tượng mạnh khi đá bại Barcelona với tỉ số đậm 4-0 trong trận lượt về (ngày 8-5) để lật ngược tình thế thua 0-3 ở lượt đi.

TTO - Rạng sáng 8-5, Liverpool đã làm nên cuộc lội ngược dòng không tưởng khi đá bại Barcelona 4-0 trong trận bán kết lượt về và giành vé vào chung kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 4-3 dù để thua 0-3 ở lượt đi.

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Pacquiao gây tranh cãi

Làng quyền Anh thế giới đang nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa với màn "tái xuất giang hồ" của tay đấm huyền thoại Philippines Manny Pacquiao.

Pacquiao gây tranh cãi

Tuyển Trung Quốc lo ngại chủ nhà Indonesia

Trước thềm trận gặp chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ 9 bảng C vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á, truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng cho đội nhà.

Tuyển Trung Quốc lo ngại chủ nhà Indonesia

CLB nữ TP.HCM trông vào ngoại binh

Nếu các ngoại binh lẫn cầu thủ Việt kiều chơi tốt trong trận bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025 với chủ nhà Wuhan Jiangda vào ngày 21-5, CLB nữ TP.HCM nhiều khả năng sẽ vào chung kết.

CLB nữ TP.HCM trông vào ngoại binh

Pep đang mất kiểm soát

Ngay vào thời điểm niềm tin trở lại sân Etihad, HLV Pep Guardiola và các học trò lại một lần nữa đẩy người hâm mộ Man City đến cảm giác tuyệt vọng.

Pep đang mất kiểm soát

Bóng đá học đường TP.HCM ghi dấu kỷ lục sau 12 năm

Chương trình bóng đá học đường TP.HCM năm 2024-2025 đánh dấu cột mốc số lượng kỷ lục: 262 trường tiểu học với hơn 18.000 học sinh tham gia.

Bóng đá học đường TP.HCM ghi dấu kỷ lục sau 12 năm

CLB Công An Hà Nội 'trói chân' Văn Thanh, Nguyễn Filip

CLB Công An Hà Nội đã thuyết phục hậu vệ Vũ Văn Thanh, thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục ở lại thi đấu sau khi hết hợp đồng.

CLB Công An Hà Nội 'trói chân' Văn Thanh, Nguyễn Filip
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar