07/08/2016 11:30 GMT+7

Một người Nhật tử tế

NA SƠN
NA SƠN

TTO - Trong ảnh là ông Yoshida, 68 tuổi, đang ngồi nhìn 410 tấm ảnh chân dung ông chụp những vị khách mời nước ngoài đến 
nhà ông.

Ông Yoshida trong ngôi nhà của mình - Ảnh: NA SƠN

Hai vợ chồng ông sống trong căn nhà thuê nhỏ, bản thân ông cũng đủ thứ bệnh trong người nên cuộc sống của hai vợ chồng già không khá giả gì cho lắm. Thế nhưng, ngôi nhà của ông Yoshida là một địa chỉ thường xuyên của những du học sinh nước ngoài đến thị trấn nhỏ xíu Higashikawa này để học tập.

“Nhiều nhất là bọn trẻ Việt Nam, Đài Loan. Thỉnh thoảng có đám trẻ Uzbekistan và Indo nữa. Tôi mời chúng đến ăn cơm, đến chơi hay giúp chúng một số thứ lặt vặt - Ông nói với tôi rồi tiếp lời - Anh với bọn trẻ ngồi ăn bánh, uống nước đi. Tí nữa tôi chụp ảnh. Sẽ có bốn tấm nữa được dán lên. Khi nào tường hết chỗ thì sẽ dán lên trần...”.

Không chỉ mỗi ông Yoshida, nhiều người dân thị trấn Higashikawa ở quận Kamikawa, Hokkaido đều tử tế và tốt bụng như vậy. Họ giúp đỡ những đứa trẻ đến từ khắp nơi một cách nhiệt tình như đấy là một lẽ tự nhiên, bình thường trong cuộc sống của mình.

NA SƠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar