28/05/2025 15:41 GMT+7

Một người Hàn Quốc bị tuyên án tử do giết cha tại TP.HCM

Một người đàn ông Hàn Quốc bị chính con trai sát hại sau khi từ Hàn Quốc đến TP.HCM để khuyên bảo con về cách cư xử với vợ.

người Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lim Young Kwon sát hại cha sau khi đón tiếp cha từ Hàn Quốc đến TP.HCM - Ảnh: A.X.

Ngày 28-5, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lim Young Kwon (42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) án tử hình về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Kwon và chị M. (người Việt Nam) là vợ chồng, có 2 con chung, ở cùng nhau tại một căn hộ chung cư ở phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Ngày 10-3-2024, giữa vợ chồng Kwon xảy ra mâu thuẫn, Kwon đã đánh vợ bằng tay và giết chết con chó mà gia đình nuôi. Do vậy chị M. đưa 2 con ra ngoài ở và gọi điện cho cha chồng là ông Lim J. để kể lại sự việc.

Nghe vậy, ông J. kêu con dâu đặt vé để ông sang Việt Nam nói chuyện, khuyên bảo con trai.

Chiều 13-3-2024, ông J. đến Việt Nam và ở cùng con trai tại căn hộ. Tại đây, hai cha con cùng uống bia, nói chuyện và ông J. khuyên Kwon về cách cư xử với vợ con rồi cả hai đi ngủ ở 2 phòng khác nhau.

Do Kwon không ngủ được nên ra ghế sô pha phòng khách ngồi chơi điện thoại và đi tới lui trong phòng. Lúc này Kwon bỗng bực tức nghĩ cha ruột từ Hàn Quốc sang Việt Nam la mắng mình và bênh vực con dâu nên nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống cha mình.

Nghĩ là làm, Kwon vào bếp lấy dao rồi đi vào phòng ông J. đang ngủ. Tại đây Kwon ngồi đè lên người cha mình rồi dùng dao, kéo đâm liên tiếp cho đến khi ông J. tử vong.

Sau khi sát hại cha, Kwon đi ra khỏi phòng ngủ và tự dùng dao cắt vào bàn tay, cổ tay của mình rồi vứt dao, kéo qua ban công. Sau đó Kwon ra khỏi căn hộ, đi lòng vòng rồi nằm ngủ trên bãi cỏ trong khuôn viên chung cư.

Sáng hôm sau, bảo vệ chung cư phát hiện Kwon nằm trên bãi có, trên người có nhiều vết máu nên báo công an phường và đưa Kwon đi cấp cứu. Cùng lúc bảo vệ chung cư và chị M. kiểm tra phát hiện cửa căn hộ không khóa, ông J. đã chết trước cửa phòng ngủ.

Tử hình nghịch tử giết cha ruột rồi cướp tài sản ở quận Phú Nhuận

Sau khi giết cha ruột, Nguyễn Anh Khoa gom vàng bạc, điện thoại của cha bỏ trốn. Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chiêu lừa mua bán tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) làm rõ nghi phạm lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo với số tiền hàng chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Chiêu lừa mua bán tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Nóng: Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối

Liên quan sản phẩm mỹ phẩm công ty chồng Đoàn Di Băng phân phối, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nóng: Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan  mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối

Vụ chơi tiến lên ở Long An: Vì sao 4 người cùng chơi nhưng chỉ 1 người bị phạt tù?

Vụ 4 người đánh bạc ở xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An với tổng số tiền 577.000 đồng đang được dư luận quan tâm. Vì sao 4 người cùng chơi nhưng chỉ 1 người bị phạt tù?

Vụ chơi tiến lên ở Long An: Vì sao 4 người cùng chơi nhưng chỉ 1 người bị phạt tù?

11 năm tù cho cựu vụ phó Nguyễn Lộc An ‘vòi’ 14 tỉ mua biệt thự

Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An bị cáo buộc "vì vụ lợi" đã "chủ động gợi ý" đang thiếu tiền mua biệt thự để hai doanh nghiệp hối lộ hơn 14 tỉ. Hành vi của ông bị cho là gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu.

11 năm tù cho cựu vụ phó Nguyễn Lộc An ‘vòi’ 14 tỉ mua biệt thự

Con nghiện đâm trọng thương bà chủ quán nước ở Long An để cướp xe, trang sức bị phạt 20 năm 6 tháng

Trí sử dụng xong ma túy thì đến quán võng ở Long An nằm ngủ. Dậy thấy bà chủ ở một mình, Trí dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân để cướp xe máy, trang sức.

Con nghiện đâm trọng thương bà chủ quán nước ở Long An để cướp xe, trang sức bị phạt 20 năm 6 tháng

Truy nã người bỏ trốn trong vụ rửa tiền ở Công ty Cao su Đắk Lắk

Bị khởi tố về hai tội "rửa tiền" và "tham ô tài sản", cựu chủ tịch doanh nghiệp bán cây giống cho Công ty Cao su Đắk Lắk đã bỏ trốn và đang bị công an truy nã.

Truy nã người bỏ trốn trong vụ rửa tiền ở Công ty Cao su Đắk Lắk
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar