15/07/2018 18:27 GMT+7

Một ngôi sao nữa trên ngực áo người Pháp hay lần đầu cho Croatia?

THÁI HÀ
THÁI HÀ

TTO - Sau bữa tối cuối cùng của Pháp trước trận chung kết, khi các cầu thủ khác về phòng ngủ thì 11 cầu thủ sẽ xuất phát trong trận chung kết họp riêng với Didier Deschamps và trợ lý Guy Stephan.

Giống như các buổi tối trước các trận đấu khác, từng người được phân những trách nhiệm rất cụ thể, phải làm gì, làm thế nào, vào bao giờ trong trận đấu.

Đội hình dự kiến

Pháp (4-2-3-1): Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kante - Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud

Croatia (4-3-3): Subasic - Vrsajlko, Lovren, Vida, Strinic - Modric, Brozovic, Rakitic - Perisic, Mandzukic, Rebic

Bài học đau thương là sự khích lệ

Buổi sáng ngày thi đấu trận chung kết, trước khi rời đại bản doanh Istra cách Moscow 80km về phía tây bắc lúc 11 giờ 15 phút để đến sân Luzhniki, chuyến đi thứ bảy và cũng là cuối cùng ở World Cup này, Deschamps cho họp đội hai lần nữa.

Mỗi buổi họp chỉ kéo dài 15 phút, Deschamps không muốn nói nhiều. Thông điệp của ông nếu cô đọng lại, có ba từ chính: bình tĩnh, tự tin và tập trung. Những điều mà ông nói với họ suốt từ đầu giải đấu.

Không có chỗ cho sự tự mãn, điều mà họ đã mắc phải cách đây 2 năm ở Paris, trong trận chung kết gặp Bồ Đào Nha. Deschamps cùng với 9 cầu thủ từng góp mặt ở Euro 2016 (Paul Pogba, Hugo Lloris, Samuel Umtiti, N'Golo Kante, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Adil Rami, Steve Mandanda, Blaise Matuidi) nay có mặt tại Nga đều thấm thía rằng thỏa mãn quá sớm khiến họ chơi quá tệ trong trận chung kết.

Họ nghĩ mọi việc đã xong sau khi họ hạ ứng viên nặng ký nhất là Đức 2-0 ở trận bán kết.

Tối nay, nếu "Les Bleus" làm đúng như Deschamps yêu cầu là bình tĩnh, tự tin và tập trung, có nghĩa họ đã lĩnh hội đầy đủ bài học từ 2 năm trước. Trải nghiệm đau thương không còn là bóng ma, mà trái lại là một sự khích lệ.

Đội bóng "chức năng" của Deschamps

Khó có thể gọi Pháp là đội bóng thiên về tấn công hay phòng thủ. Họ là đội bóng "chức năng", Deschamps có một công thức mà ông tin là sẽ chiến thắng. Muốn chiến thắng, cần phải thực hiện một số chức năng.

Muốn thực hiện, cần có những cầu thủ phù hợp với các chức năng đó. Từ đó, ông gọi những người thích hợp vào đội bóng.

Thay đổi 14/23 cầu thủ qua 2 giải đấu lớn liền kề trong có 2 năm không phải là chuyện dễ, ít đội bóng làm thế, nhất là với Pháp đang là á quân châu Âu chứ không phải tệ.

Hoàn thành tốt "chức năng" của Deschamps là được, mặc ai nói gì thì nói. Ví dụ như Olivier Giroud không ghi bàn thì vẫn cứ được Deschamps tín nhiệm, dù nhiều người kêu gào loại trung phong này ra khỏi đội hình.

Deschamps học rất tốt ông thầy Aime Jacquet của mình năm 1998, cứ sử dụng Stephane Guivarc’h ở vị trí trung phong, mặc ai khen chê.

Những chức năng cơ bản của Deschamps vẫn phải là phòng thủ chặt, và chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công rất nhanh. Khoảng thời gian lúc đối thủ đang từ tấn công chuyển sang phòng thủ là khoảng thời gian dễ tổn thương nhất của đối thủ, vì đối thủ không đủ người cho mặt trận phòng thủ.

Deschamps thời gian gần đây tập trung nhiều vào việc huấn luyện đội bóng của ông tận dụng khoảng thời gian này một cách tốt nhất.

Kante lấy bóng từ đối thủ, chuyển thật nhanh cho Pogba, rồi Pogba quan sát thật nhanh xem Griezmann ở đâu, trong khi Giroud đang thu hút các trung vệ đối thủ thì Mbappe lặng lẽ từ cánh băng lên nhận bóng từ Griezmann. Bàn thắng trong trận gặp Argentina là một ví dụ hoàn hảo cho đội Pháp "chức năng" này.

Hy sinh cá nhân để thực hiện chức năng

Griezmann hài lòng chơi lùi sâu xuống dưới để tham gia phòng thủ và cùng Pogba chuyển trạng thái từ thủ sang công. Anh chấp nhận thi đấu vì đội bóng, chứ không theo đuổi mục đích cá nhân như cách đây 2 năm, anh vừa là cầu thủ xuất sắc nhất và vừa là vua phá lưới Euro 2016 với 6 bàn thắng.

"Tôi không quan tâm đến việc người khác nhận xét lối chơi của chúng tôi ra sao, tất cả những gì tôi quan tâm là có thêm một ngôi sao nữa trên ngực áo, bằng mọi giá", Griezmann nói.

Người Pháp mới giành cúp 2 giải lớn Euro 1984 và World Cup 1998, đều trên sân nhà. Bóng mây nghi ngờ về trận chung kết năm 1998 vẫn còn đó. Giành được chiếc cúp ở xa nhà, những dèm pha về họ sẽ tan biến.

Chức năng của Varane sẽ là thắng những pha không chiến với Mario Mandzukic, điều này Varane làm rất tốt với tỉ lệ 72,7% chiến thắng trên không từ đầu giải. Varane và Umtiti còn là mối đe dọa trước khung thành đối phương, họ là những người hùng trong trận tứ kết và bán kết.

Chức năng của Kante sẽ là không cho Luka Modric không gian hoạt động, như anh đã làm đối với Lionel Messi và Eden Hazard. Modric (63km), Ivan Rakitic (62,9km) và Kante (62,7km) là những cầu thủ chạy nhiều nhất giải đấu tính đến lúc này. Nhưng Modric và Rakitic thi đấu hơn Kante tới 90 phút, có nghĩa về hiệu suất, Kante chạy nhiều hơn.

Pogba không còn là cầu thủ màu mè, thiếu tập trung như ở Manchester United mà đã làm nhiều việc trong chức năng mà ông Deschamps cấu tạo cho anh, mạnh mẽ, thông minh, sáng tạo, chính xác, hy sinh hơn những cái nhìn đầy định kiến vào anh.

Điểm nóng bên hàng lang

Điểm nóng nhất trong trận này sẽ là bên cánh phải theo hướng tấn công của Pháp, cũng là bên cánh trái theo hướng lên bóng của Croatia. Pháp lên bóng 42% ở cánh này với Mbappe và Benjamin Pavard (37% cánh kia), Croatia lên bóng 45% ở cánh này với Ivan Perisic (33% ở cánh kia).

Khi trục giữa đông nghẹt người trong nhiều toan tính thì hai cánh sẽ là chìa khóa tìm đường vào khung thành. Chắc chắn Pavard và Ivan Strinic, các hậu vệ cánh bên hành lang này sẽ có một ngày mệt nhoài khi đối mặt với Perisic và Mbappe.

Pháp sẽ chơi bình tĩnh, họ biết chắc họ hơn về thể lực, và họ sẽ có cơ hội khi thực hiện chức năng chuyển nhanh từ phòng thủ sang phản công. Thể lực suy kém hơn có thể làm cho các cầu thủ Croatia không theo kịp những đường phối hợp trục dọc nhanh của Pháp. Và Pháp còn có một vũ khí khác là những pha bóng cố định.

Nếu trận đấu phải giải quyết bằng thi sút 11m, Croatia thắng thế nhờ thủ môn Danijel Subasic. Nhưng có vẻ Pháp sẽ giải quyết được trận đấu sau hai hiệp chính. Croatia đi hết một chu kỳ 4 năm nhiều bê bối và tranh cãi của họ từ World Cup 2014 đến nay, nghỉ ngơi là tâm trạng khó tránh được của họ. Trong khi Pháp còn nhiệm vụ phải làm.

Một ngôi sao nữa trên ngực áo người Pháp hay lần đầu cho Croatia? - Ảnh 2.

Đồ họa: CƠ AN

Một ngôi sao nữa trên ngực áo người Pháp hay lần đầu cho Croatia? - Ảnh 3.

Đồ họa: CƠ AN

THÁI HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

TTO - Sau một mùa World Cup, hiếm có nhà lãnh đạo nào được nhắc tới nhiều như nữ Tổng thống của Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Bí mật nằm sau sức hút của bà, chính là chưa bao giờ bà ngừng tự hào mình là một người dân của Croatia.

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

TTO - Tôi nhớ nhà văn Nga Ilia Erenbua đã từng viết: "Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất". Ivan Rakitic là cầu thủ thể hiện lòng yêu nước như thế.

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

Khép lại từng đêm vui

TTO - World Cup 2018 đã chính thức hạ màn với chức vô địch dành cho đội tuyển Pháp sau khi các "chú gà trống Gaulois" giải mã "bàn cờ thế" chưa từng bị đánh bại mà người Croatia đã tạo ra ở giải đấu năm nay.

Khép lại từng đêm vui

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

TTO - Kết thúc mở là bố cục yêu thích của các tác phẩm điện ảnh và văn học hiện đại, nghĩa là trong đoạn kết một câu chuyện hàm chứa sự mở đầu cho một câu chuyện mới được chờ đợi hấp dẫn, kịch tính hơn.

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

TTO - Giành chức vô địch World Cup 2018 sau khi đánh bại Croatia, Pháp như bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Người dân Pháp sẽ còn ăn mừng nhiều ngày tới, thậm chí một số nơi đã có bạo động vì những phần tử quá khích.

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết

TTO - Dù thua Pháp với tỉ số 4-2 trong trận chung kết, cổ động viên Croatia vẫn ăn mừng cho chiến thắng chung cuộc của đội nhà. Đối với người dân quốc gia này, đội tuyển của họ đã chơi hết mình và đầy tự hào tại World Cup 2018.

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar