![]() |
Hái từng cọng rau mới hiểu nỗi nhọc nhằn của nhà nông - Ảnh: Phi Long |
![]() |
A, bắt được con cá lóc rồi! - Ảnh: Phi Long |
Sau khi được bác Út - một nông dân địa phương - hướng dẫn cách xới đất, làm luống, lên vồng tất cả chiến sĩ bắt tay làm việc. Một vài chiến sĩ mới xung trận đã làm gãy đôi cán cuốc vì cầm không đúng tư thế mà lại dùng sức quá mạnh.
Ở phần thu hoạch rau, những đôi tay nhỏ trắng tươi thoăn thoắt nhổ luôn cả gốc lẫn rễ khiến mấy cô bác nông dân gần đó ôm bụng cười. “Cuốc đất và gieo hạt dưới thời tiết nóng bức như thế này khiến lúc đầu mình hơi oải. Nhưng chính không khí náo nhiệt và sự làm việc hăng say của các bạn xung quanh đã xua tan hết mệt mỏi đó. Sau một buổi làm đất, mình trân trọng và cảm phục hơn nỗi vất vả và cực khổ của các bác nông dân một nắng hai sương trồng các loại rau màu” - Đặng Minh Quân, lớp 11A7 Trường THPT Trần Hưng Đạo, nói.
Hấp dẫn và được quan tâm nhất là chương trình be mương tát cá. Lúc đầu nhiều chiến sĩ nữ không dám bước xuống nước vì sợ dính bùn, nhưng thấy đội bạn bắt được cá liền liều mình nhảy vội mặc cho cả người ngâm trong sình. Lau vội mồ hôi và bùn đất lấm lem trên mặt, Hoàng Thị Kim Xuyến (lớp 10A2 Trường THPT Thạnh Lộc) hớn hở: “Lần đầu tiên được xuống ruộng mò bắt cá vừa sợ vừa vui. Có lẽ đây sẽ là kỳ nghỉ hè vui nhất của mình”.
Chị Lê Thị Ngọc Thanh - phó bí thư Quận đoàn 12 - cho biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm giúp các em trải nghiệm cuộc sống ngoài việc học. Điều quan trọng nhất là khi tham gia làm nông, các em sẽ hiểu và trân trọng hơn những sản phẩm từ nông nghiệp mà mình dùng mỗi ngày”.
Một ngày làm việc của các nông dân tuổi mới lớn kết thúc bằng bữa cơm đúng chất nông dân với rau vừa thu hoạch được, cá bắt từ mương; bằng tiếng cười sảng khoái của các chiến sĩ lần đầu tiên nấu ăn và thưởng thức cá nướng cháy.
__________
(Mời bạn đọc xem thêm phóng sự này phát trên trang truyền hình Tuổi Trẻ tại http://media.tuoitre.vn/tvo.aspx và tải về điện thoại qua hệ thống 3G của mạng di động Viettel)
Bình luận hay