22/10/2021 12:14 GMT+7

Một màu xanh xanh

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Xanh được thì tốt để mở cửa cho dân nhờ. Chỉ sợ có mấy ông nội vì ham thành tích nên vàng mà chấm cho ra xanh, cam chấm hóa vàng, đỏ quạch chấm thành cam...

- Ông ơi, nhà ông ở vùng màu gì?

- Vùng xanh, ngon không?

- Vậy là tốt. Nhưng có chắc là vùng xanh không? Hay kiểu như bài hát là "Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng"?

- Tui cũng không biết nữa, nhưng thấy nơi nào cũng muốn mình là xanh chứ không nơi nào muốn là vàng, cam hay đỏ.

- Ừ, xanh được thì tốt để mở cửa cho dân nhờ. Tui chỉ sợ có mấy ông nội vì ham thành tích nên vàng mà chấm cho ra xanh, cam chấm hóa vàng, đỏ quạch chấm thành cam.

- Có không? Ông nhớ là ông nói đó nha.

- Ai biết được. Tui đọc báo thấy hôm nay tại Quốc hội có báo cáo thừa nhận có lúc, có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói trong số người "mắc kẹt" tại các địa phương giãn cách xã hội. Thế mà có mấy ông ngoại nói địa phương mình không có đói, thiếu đói đó thôi.

- Có không? Tui ghi âm rồi á. Ông đừng có nay nói có mai nói không như mấy ông ngoại đó nha!

- !!!

Tại sao học sinh 'vùng xanh' ở Hà Nội chưa trở lại trường?

TTO - Ngày 19-10, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội bác bỏ thông tin về đề xuất học sinh đi học trở lại vào khoảng 25-10 và tiếp tục chờ UBND TP Hà Nội xem xét. Câu hỏi đặt ra là tại sao học sinh Hà Nội vẫn chưa được trở lại trường?

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar